Những tấm gương bình dị trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của CATP Hà Nội, diễn ra sáng nay 2-7, các gương điển hình tiên tiến đã chia sẻ câu chuyện của mình trong thực hiện phong trào ở địa phương.

Đó là ông Lê Xuân Mai, Trưởng ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội; là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, cán bộ UBND phường Hoàn Kiếm; là thầy Hoàng Chí Sỹ, Hiệu trưởng trường THPT Lưu Hoàng.

Ông Lê Xuân Mai chia sẻ về tinh thần đoàn kết

Ông Lê Xuân Mai chia sẻ về tinh thần đoàn kết

Trong câu chuyện của ông Lê Xuân Mai, tinh thần đoàn kết giữa đạo với đời được nhắc lại nhiều lần. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo ở khu dân cư, vận động bà con tín đồ tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Còn với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, gần dân, sát dân luôn là điều đồng chí Phó Chủ tịch phường Hàng Gai (cũ) tâm niệm. Là lãnh đạo UBND và được luân chuyển qua nhiều phường, ở đâu, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng có sáng kiến trong xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai mô hình

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai mô hình

Trong thời điểm dịch Covid-19, bà đã tham mưu thành lập tổ tự quản phòng chống dịch và sau đó, bà có nhiều sáng kiến trong xây dựng mô hình gia đình, tổ dân cư phòng cháy chữa cháy, mở lối thoát hiểm… Nhiều mô hình đã được Bộ Công an đánh giá cao, nhân rộng toàn quốc. Chia sẻ về kinh nghiệm “giành thắng lợi” trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bà cho biết bản thân luôn cố gắng nỗ lực, gương mẫu đi đầu, thực hiện trách nhiệm nêu gương để nhân dân tin tưởng, làm theo.

Thầy Hoàng Chí Sỹ và câu chuyện "chuyển hóa" các em học sinh hư

Thầy Hoàng Chí Sỹ và câu chuyện "chuyển hóa" các em học sinh hư

Chia sẻ câu chuyện về việc “chuyển hóa” các em học sinh hư, thầy Hoàng Chí Sỹ kể, từ năm 2022 trở về trước, nhiều học sinh nhà trường nghịch ngợm, vi phạm quy định của nhà trường, quy định của pháp luật. Nắm thực tế đó, thầy đã cùng thầy cô giáo phối hợp chính quyền địa phương, gia đình động viên các em. Từ đó các em hiểu rõ đúng – sai, ngày càng tiến bộ hơn, đưa thương hiệu trường Lưu Hoàng lên một tầm cao mới. Nhiều em học sinh hư ngày nào đã trở thành các tuyên truyền viên cùng với các thầy cô giáo dục các em học sinh trong trường cùng tiến bộ.

Đó còn là ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ở cơ sở số 5, phường Tây Hồ; bà Lã Thị Minh Thu, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ở cơ sở số 5, xã Gia Lâm; ông Trần Văn Huyến, Tổ An ninh trật tự ở cơ sở Phù Lưu Thượng, xã Hòa Xá.

Bà Lã Thị Minh Thu, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ở cơ sở số 5, xã Gia Lâm và câu chuyện và nhóm Zalo cộng đồng

Bà Lã Thị Minh Thu, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ở cơ sở số 5, xã Gia Lâm và câu chuyện và nhóm Zalo cộng đồng

Ông Nguyễn Đình Hợi chia sẻ về 37 năm gắn bó với chợ Bưởi

Ông Nguyễn Đình Hợi chia sẻ về 37 năm gắn bó với chợ Bưởi

Trong câu chuyện của mình ông Nguyễn Đình Hợi, 79 tuổi đã kể về những kỷ niệm gắn bó với chợ Bưởi - một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong suốt 37 năm. Còn bà Lã Thị Minh Thu lại chia sẻ về mô hình nhóm Zalo An ninh trật tự được thành lập từ năm 2019, và giờ đây đã được nhân rộng trong toàn thành phố.

Hình ảnh người cán bộ ANTT ở cơ sở cứu dân trong bão Yagi...

Hình ảnh người cán bộ ANTT ở cơ sở cứu dân trong bão Yagi...

Lắng nghe câu chuyện của ông Nguyễn Đình Hợi, bà Lã Thị Minh Thu cảm phục một người có nhiều năng lượng, nhiệt huyết, qua đó, hun đúc sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Còn với ông Nguyễn Đình Hợi, ông cũng cảm phục sự sáng tạo của người phụ nữ, gác sang một bên công việc gia đình, thầm lặng sát cánh cùng lực lượng công an, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

... được tái hiện trong hoạt cảnh tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

... được tái hiện trong hoạt cảnh tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh ông Trần Văn Huyến, Tổ An ninh trật tự ở cơ sở Phù Lưu Thượng cứu chú tiểu chùa Đại Bi trong cơn bão Yagi tháng 9-2024 đã khiến cả hội trường lặng đi.

Chia sẻ lại câu chuyện, ông Trần Văn Huyến vẫn không giấu được sự xúc động khi nghĩ về thời điểm đó. Ánh mắt của chú tiểu, sự hồi sinh trong bão là những điều ông Huyến không bao giờ quên được. Cuộc hội ngộ bất ngờ đã được diễn ra trên sân khấu của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của CATP Hà Nội. Chú tiểu chùa Đại Bi đã trân trọng gửi tới ân nhân cứu mạng mình bó hoa tươi thắm và “người hùng” mang tên Trần Văn Huyến đã ôm chú tiểu trong vòng tay như ngày bão gió tháng 9-2024…

Chú tiếu gửi tặng bó hoa tươi thắm tới ông Trần Văn Huyến, người đã cứu mình trong cơn bão Yagi

Chú tiếu gửi tặng bó hoa tươi thắm tới ông Trần Văn Huyến, người đã cứu mình trong cơn bão Yagi

Tất cả họ, những công dân Hà Nội với những điều tử tế nhỏ bé nhưng phi thường đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ địa bàn Thủ đô thân yêu.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-tam-guong-binh-di-trong-phong-trao-bao-ve-an-ninh-to-quoc-post616401.antd