Những nữ cán bộ gần dân

Dù cao tuổi nhưng bà Lê Thị Có, Bí thư Chi bộ khu dân cư Tân Thành 1 (phường Nam Dương, quận Hải Châu) và bà Trịnh Thị Nhật Lệ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực Nại Hưng 1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) vẫn miệt mài chăm lo đời sống người dân trong khu vực.

Chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Có khi bà vừa đi từng nhà thu tiền quỹ của người dân trong khu vực về. Bà Có cho biết: “Các loại quỹ phải luôn rõ ràng. Trước lúc thu, chúng tôi thông báo và tìm hiểu những hộ khó khăn hay có vướng mắc để hỗ trợ kịp thời. Nhờ vậy, công tác vận động thu các loại quỹ luôn nhận được sự đồng thuận cao”.

Theo bà Có, điều quan trọng của người làm cán bộ cơ sở là phải gần dân, nghe dân nói, chia sẻ được những khó khăn, vướng mắc của dân. Có như vậy, người dân mới tin, khi vận động hay phổ biến các chủ trương, chính sách của cấp trên họ mới ủng hộ.

Từng tham gia cách mạng, khi hòa bình lập lại, bà Có trở về đảm nhận công tác tại địa phương. Năm 2007, bà nghỉ hưu và tận tâm với nhiệm vụ Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) Tân Thành 1. Tính đến nay, bà có thâm niên hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ cơ quan và gần 15 năm làm Bí thư Chi bộ KDC.

Khi làm Bí thư Chi bộ KDC, việc đầu tiên là bà Có lên danh sách phân công từng đảng viên theo dõi các tổ dân phố, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân; từ đó thông qua nhiều hình thức như nói chuyện trực tiếp, trao đổi trong các cuộc họp hay lồng ghép trong các buổi tuyên truyền để giải quyết tường tận những khó khăn cũng như hỗ trợ kịp thời các trường hợp đột xuất khi cần.

Ngay những ngày đầu bà Có nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ, các trường hợp khó khăn đột xuất hay ốm đau trong KDC đã được hỗ trợ quà vào dịp Tết (ngoài những hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận hỗ trợ theo chế độ)...

Những ngày cao điểm phòng, chống Covid-19, ngoài những hỗ trợ của các cấp chính quyền, bà Có kêu gọi người dân trong khu vực ủng hộ mỗi nhà 5kg gạo không kể giàu nghèo, thường trú hay tạm trú. Hay trong các đợt thành phố triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, khi phường có thông báo, bà Có tổ chức họp Ban điều hành KDC, phân công rà soát từng nhà, từng người, lên danh sách tiêm vắc-xin nhanh chóng.

Tại KDC Nại Hưng 1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), hầu như ai cũng biết bà Trịnh Thị Nhật Lệ, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC. Gần 10 năm làm công tác Mặt trận kiêm Chi hội trưởng các hội, đoàn thể như Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội Khuyến học, Chi hội Từ thiện, cộng tác viên dân số…, bà Lệ đã được nhân dân tin tưởng.

Từ khi đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận KDC, bà Lệ góp phần giúp khu vực này nhiều năm liền trở thành điểm sáng trong hỗ trợ sinh kế, vốn vay cho người nghèo, vệ sinh môi trường, vận động thu các nguồn quỹ hằng năm... Đặc biệt, bà vận động nhân dân thực hiện thành công mô hình “Cầu thang không rác”, “Tiếng kẻng môi trường”…

Với bà Lệ, người cán bộ cơ sở phải luôn lấy tình người đối đãi, sự gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó xây dựng các kế hoạch đề xuất cấp ủy chi bộ và UBND phường có hướng giải quyết kịp thời.

Năm 2021, những ngày thực hiện cách ly phòng chống dịch, người dân khu vực Nại Hưng 1 luôn thấy bà Lệ năng nổ trực chốt, đi chợ giúp dân, hỗ trợ phát quà cho người dân... Thời điểm đó, bản thân bà vận động các mạnh thường quân hỗ trợ người dân trong khu vực hơn 4 tấn gạo. “Làm công tác Mặt trận, người cán bộ phải không ngừng tìm hiểu, nắm bắt chủ trương, nghị quyết của Đảng để tuyên truyền hiệu quả đến từng người dân. Song song đó, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong dân để kịp thời có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở…, như vậy bà con mới tin tưởng tìm đến”, bà Lệ cho hay.

THANH TÌNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202203/nhung-nu-can-bo-gan-dan-3908234/