Những nhà báo – chiến sĩ Công an nhân dân: 'Cầu nối' trong hoạt động nhân đạo từ thiện

Ngoài thực hiện và hoàn thành tốt nghiệm vụ chính trị, các nhà báo - chiến sỹ tại Báo Công an nhân dân còn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, là cầu nối để các cơ quan, đơn vị và bạn đọc chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Trong nhiều năm qua, ngoài công tác chuyên môn, Báo CAND luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn…

Thiếu tướng, nhà báo Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: dù bận nhiều công việc, nhưng với tình cảm của những người làm Báo CAND, trong năm Ban Biên tập Báo đã thành lập nhiều đoàn công tác đến với người nghèo, gia đình chính sách ở các địa phương trao quà với mong muốn góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đại tá - Nhà văn Phạm Khải chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, những người dân trú tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị. Ảnh: Lê Tâm

Suốt khoảng thời gian từ năm 2020, năm 2021 cho đến đầu năm 2022, khi đợt dịch COVID -19 bùng phát tại Hà Nội và các địa phương, Báo CAND cùng những nhà hảo tâm đã tổ chức rất nhiều đợt trao quà thiện nguyện, ủng hộ cho những bà con ngoại tỉnh bị mắc kẹt lại ở Hà Nội cuộc sống đang gặp phải nhiều khó khăn.

Giống như nhiều đồng nghiệp tại Báo CAND, trong thời gian dịch COVID -19 xảy ra, Trung tá nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo CAND đã kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè và của kinh phí của bản thân để mua các phần là các nhu yếu phẩm được đưa tới tận tay bà con ở xóm chạy thận Bạch Mai, hàng chục hộ dân xóm phao bãi giữa sông Hồng; công nhân ở các xóm trọ… Những suất quà được trao gửi tới bà con là những tình cảm, tấm lòng chân thành nhất của những người làm Báo CAND với mong mỏi bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng người dân Thủ đô vượt qua đại dịch.

Trong những lúc dịch bệnh căng thẳng, mọi hoạt động bị dừng lại, những phần quà ý nghĩa của người làm báo CAND đến với người dân đang trong giai đoạn khó khăn nhất rất ý nghĩa là điều đáng trân trọng. Đúng với truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Mang mùa xuân ấm đến miền núi cao

Công việc cuối năm đối với người làm báo đặc biệt là nhà báo công tác tại Báo CAND luôn bận rộn cho báo tết, báo xuân, lịch trực… Nhưng xác định công tác xã hội từ thiện luôn là hoạt động thường niên, là một phần trong nhiệm vụ của người chiến sỹ, mọi người đều sắp xếp thời gian, chuẩn bị kế hoạch chi tiết để lên đường. Từ danh sách các chiến sỹ công an xã gửi đến, tìm hiểu xem bà con đang cần nhất những phần quà gì là mỗi người sẽ đóng góp và kêu gọi bạn bè người thân, các mạnh thường xuyên cùng chung sức. Tất cả với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đoàn công tác của Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã xây dựng, dẫn đường điện thắp sáng cho gia đình anh Cư Mí Thà và 7 hộ dân ở thôn Mã Pì Lèng A. Ảnh: Lê Tâm

Tại các huyện miền núi tỉnh Hà Giang, những ngày giáp Tết nguyên đán, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND do Trung tá - nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo CAND cùng các nhà hảo tâm đã trao số tiền 30 triệu đồng thi công, lắp đặt đường điện thắp sáng cho 8 hộ bà con chưa có điện ở thôn Mã Pì Lèng A.

Đoàn cũng trực tiếp đi trao 300 suất quà Tết trị giá gần 300 triệu đồng gồm chăn ấm, tiền mặt, quần áo ấm, các lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mỳ chính, mỳ tôm, bánh kẹo...) cho các cô giáo, các cháu học sinh trường mầm non và bà con nghèo khó khăn ở 3 thôn Mã Pì Lèng A, Mã Pì Lèng B, Há Súng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) và bà con khó khăn của 2 xã Yên Hà, Tiên Nguyên (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Vượt qua hàng trăm km đường đèo, ngay khi tới được các xã của huyện Mèo Vạc, được sự giúp đỡ lực lượng công an xã, nhà báo Đặng Việt Hưng và đoàn công tác không nghỉ ngơi xã xuống luôn với bà con dân. Xuống từng hộ dân bao lâu chưa điện, giờ được sinh sống dưới ánh đèn, cái lạnh buốt của miền núi cao như được tan dần. Đó không chỉ là ánh sáng của văn minh mà còn là tình cảm người chiến sỹ dành cho bà con có đời sống khó khăn lại gặp thiên nhiên khắc nghiệt nơi biên cương tổ quốc. Ngồi quây quần dưới ánh đèn điện, ai nấy đều thấy không còn khoảng cách giữa người miền núi và miền xuôi...

Trung tá Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị trao quà tặng các em học sinh mầm non thôn Mã Pì Lèng B. Ảnh: Lê Tâm

Nhà báo Đặng Việt Hưng chia sẻ: “Giá trị vật chất của các phần quà dù không lớn, song đó là những tình cảm, tấm lòng mà những người làm Báo CAND cùng các nhà hảo tâm trao tặng bà con, các cháu học sinh, các cô giáo cắm bản. Mong rằng mọi người và nhất là các cháu học sinh, bà con có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi vùng cao có hơi ấm mùa xuân, đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi. Đặc biệt, các hộ dân được Báo CAND và các nhà hảo tâm lắp điện lưới thắp sáng sẽ có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sinh hoạt…”.

Lê Tâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-nha-bao-chien-si-cong-an-nhan-dan-cau-noi-trong-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-post235396.html