Những người 'truyền lửa' cho thế hệ hôm nay

Tiền Giang có 407 nữ cựu tù (NCT) cách mạng đã bị địch bắt, giam cầm trong các nhà tù khắc nghiệt. Các cô, các dì đã phải chịu đựng nhiều đòn tra tấn, cực hình, man rợ nhất nhưng vẫn không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong tâm trí các NCT cách mạng, ký ức về những năm tháng trong lao tù đế quốc chưa bao giờ phai mờ. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Chương trình 'Thắp lửa truyền thống' - Gặp gỡ 50 nữ cựu tù (NCT) tiêu biểu, nữ đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.MỘT LÒNG THEO ĐẢNG

Cô Lê Thị Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang, là đảng viên 60 năm tuổi Đảng và cô cũng là NCT kháng chiến tiêu biểu, Phó Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến TP. Mỹ Tho. Với giọng nói trầm ấm, đôi mắt sáng của NCT Lê Thị Tiến khi kể về những năm tháng bi thương nhưng cũng rất tự hào, khiến nhiều người xúc động.

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.

Cô Tiến nhớ lại: Tôi tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, sau 1 năm thì tôi bị bắt. Trong tù, kẻ thù dùng mọi thủ đoạn, mọi hình thức nham hiểm nhất để tra tấn, nhưng tôi luôn giữ khí tiết của người cách mạng. Có thể tôi không còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ của cuộc đời mình nhưng tôi vẫn nhớ từng người trong tù, cùng bị tra tấn, cùng đấu tranh, cùng dìu nhau sống sót qua những ngày tháng tăm tối. Sau khi ra tù, tôi tiếp tục tham cách mạng, tham gia công tác Hội Phụ nữ các cấp. Dù làm công việc gì tôi luôn vững tin, một lòng theo Đảng.

Cô Trần Thị Ánh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang nhớ mãi những năm tháng tham gia cách mạng đã phải trải qua bao thử thách khắc nghiệt. “Tôi được phân công hoạt động ở Đông Hòa (một địa bàn rất ác liệt). Có lần trong lúc làm nhiệm vụ, tôi bị địch bắt, chúng nhốt tôi vào trảng xê. May mắn tôi trốn ra, chúng rượt đuổi, bắn tôi bị thương, nhưng không bắt được tôi. Khi đó, tôi phải trầm mình dưới ao nước nửa ngày trời, chúng rút quân, tôi mới trở lại địa bàn với vết thương trên người…” - cô Ánh bồi hồi nhớ lại.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi gì đến thế hệ trẻ hôm nay, các NCT cách mạng, nữ đảng viên cao tuổi Đảng đều tin tưởng và mong thế hệ trẻ hiểu rằng tự do không tự nhiên mà có; trong đó, cán bộ phụ nữ hãy luôn khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ; phải rèn đức, luyện tài, sâu sát chị em phụ nữ cơ sở, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em…

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG, PHẤN ĐẤU TƯƠNG LAI

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng nhấn mạnh: Chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển, nhưng không bao giờ quên những hy sinh to lớn của các mẹ, các cô. Đây là những tấm gương hết sức tiêu biểu của lòng quả cảm với tinh thần kiên cường, bất khuất, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung và vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ nói riêng. Sự hy sinh, cống hiến của các cô, các dì không chỉ là niềm tự hào của quê hương, mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

Tự hào truyền thống, phụ nữ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phấn đấu, rèn luyện trở thành người phụ nữ Tiền Giang đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Cán bộ Hội các cấp tiếp tục nỗ lực, ra sức thi đua, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quan tâm nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, các dì, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Trong mỗi bước phát triển đi lên, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; luôn trân trọng và tri ân sâu sắc sự đóng góp, hy sinh của các nữ chiến sĩ, cựu tù cách mạng.

Thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, trân trọng những cống hiến của các NCT, các nữ đảng viên lão thành cách mạng và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, người có công với cách mạng.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của các cô, các dì, đồng chí Đỗ Tấn Hùng đề nghị các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí kiên trung, bất khuất của các NCT, những người có công với cách mạng.

Cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ cần ra sức lao động, học tập, trau dồi, phát triển bản thân, giữ gìn, tiếp nối và phát huy phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, noi gương của các thế hệ đi trước, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp sức mình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng trong lao tù vẫn in hằn trên thân thể những NCT cách mạng như minh chứng về sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí trung kiên của những nữ chiến sĩ cách mạng vẫn sáng mãi, truyền lửa cho thế hệ mai sau.

P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202503/nhung-nguoi-truyen-lua-cho-the-he-hom-nay-1036160/