Những người thầm lặng...

Khi Covid-19 bùng phát, cán bộ cơ sở trải qua những ngày đầu tắt, mặt tối với hàng trăm công việc không tên từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Có người tuổi cao sức yếu, có người mang bệnh nền nguy hiểm, thế nhưng 'dịch đến nhà' tất cả đều 'đánh'...

Cán bộ phụ nữ phường Hòa Hải đi chợ giúp dân. Ảnh : TV

Chúng tôi trở lại thăm tổ dân phố số 22, phường Bình Hiên (quận Hải Châu) đúng vào những ngày trời mưa trắng trời. Thuyết phục mãi chị Dương Lê Hạ Loan, Tổ phó tổ dân phố số 22 mới chịu tiếp chuyện. Chị kể, giờ đây cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng cách đây hơn 3 tuần, tổ dân phố có đến 47 ca F0 và gần 150 F1, F2. Cả 3 con hẻm của tổ đều bị đóng chặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Gần như toàn bộ cán bộ cơ sở là công an khu vực, tổ trưởng, cán bộ phụ nữ, Mặt trận... đều thuộc diện F1, F2, phải cách ly tại nhà, duy chỉ còn chị Loan không nằm trong diện này.

Kể lại những ngày phải một mình lo chuyện hậu cần cho gần 100 nhân khẩu, chị Loan tâm sự: “Từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm, điện thoại cứ réo vang với đủ việc như gọi người dân đi xét nghiệm, mua lương thực thực phẩm cho bà con, lấy danh sách cho phường... Cứ tất bật suốt thời gian dài như vậy cho đến khi cả 47 F0 trong tổ được trở về nhà, lúc này tôi mới giật mình với bệnh tim của mình. Nếu lỡ nhiễm Covid-19 thì chắc là...”, chị bỏ lửng câu nói rồi mỉm cười.

Không có khái niệm ngày, đêm, cứ mải miết chạy theo công việc gần như là mẫu số chung của tất cả cán bộ cơ sở trong những ngày căng mình chống dịch, mà câu chuyện của chị Lê Thị Hải Lý, Chi hội trưởng Phụ nữ 4B, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) là ví dụ. Tham gia ở chốt trực Covid-19, lo cơm nước cho những người ở tuyến đầu, rồi đi chợ giúp dân... công việc cứ thế cuốn đi chẳng thể nào dừng lại. Ấy vậy mà khi trò chuyện với chúng tôi, chị nói: “Có phải mình tôi đâu, cả nhà tôi đều bận như vậy. Chồng là tổ trưởng tổ dân phố, ba chồng là cán bộ Mặt trận của tổ, ai cũng có việc tất bật suốt ngày.

Thậm chí, nhiều bữa không có ai trông con, vợ chồng tôi chia nhau ra mỗi người chở một đứa để đi công việc”. Nói về trường hợp chị Lê Thị Hải Lý, bà Huỳnh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Hải chia sẻ: “Nhiều lúc thấy chị Lý chở theo con đi làm, lo quá tôi khuyên nên để con ở nhà, lần nào chị cũng gật đầu, nhưng lúc bí quá thì cứ liều chở con theo. Hòa Hải sớm được công nhận phường xanh là có sự đóng góp rất lớn của những cán bộ cơ sở nhiệt huyết như chị Lý”.

Khi công việc chống dịch trở nên cấp thiết, cũng như lực lượng ở tuyến đầu, cán bộ ở cơ sở cũng bị cuốn theo công việc, thậm chí quên đi sự an toàn cho chính bản thân. Trong những ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”, nhiều người cứ e ngại hỏi bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, 70 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 2 phường Tam Thuận (quận Thanh Khê): “Cô ơi, có mệt lắm không?”, “Cô cứ về nghỉ để tụi con lo”... và lần nào cũng nhận được cái lắc đầu cùng nụ cuời hiền: “Cô khỏe, để cô tham gia”. Mừng một điều là vất vả như vậy nhưng bà vẫn khỏe, vẫn tích cực tham gia công tác chống dịch suốt thời gian qua.

Âm thầm, miệt mài, hết mình góp sức cùng với chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh. Trong cuộc chiến cam go đó, có không ít người sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là tính mạng, thế nhưng tất cả đều chung một điểm là không muốn nói về mình. Với họ, phần thưởng lớn nhất là sớm thấy cả nước cũng như Đà Nẵng đẩy lùi được dịch bệnh, để cuộc sống trở lại bình thường.

THANH VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202110/nhung-nguoi-tham-lang-3892382/