Những người không từ bỏ ước mơ
Ở vùng đất Bảo Lộc, có những con người dù bị tật nguyền, khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng trong tâm trí họ vẫn bay mãi những ước mơ.

Anh Lê Văn Trung đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Mạnh mẽ với đôi nạng gỗ
Vì bạo bệnh lúc nhỏ, đôi chân nhỏ dần, teo lại rồi một ngày anh phải tựa vào đôi nạng gỗ. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng học tập, lao động để viết tiếp ước mơ. Anh âm thầm tập luyện, chống chọi với bệnh tật để dần quen một cuộc sống mới. Trải qua quá trình dài, anh Lê Văn Trung (sinh năm 1992) đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, minh chứng rõ ràng cho sự vươn lên mạnh mẽ trước nghịch cảnh.
Tôi quen Trung vào những năm về trước, lúc đó là Đại hội Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc. Một chàng trai trẻ với gương mặt sáng, dáng vẻ tri thức. Bằng đôi nạng gỗ, Trung nhanh nhạy di chuyển để lưu giữ từng khoảnh khắc của hội qua chiếc máy ảnh của mình. Lúc ấy, Lê Văn Trung là Ủy viên của Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc, một người tràn đầy năng lượng tích cực với cuộc sống.
Trung mời tôi ghé thăm nhà. Anh sống chung với bố mẹ và vợ con tại phường B’Lao, một gia đình 3 thế hệ đầm ấm, hạnh phúc. Thời trẻ, Trung đã vượt qua khó khăn và đôi chân tật nguyền để lấy tấm bằng dược sĩ. Đi làm được vài năm Trung tự tìm tòi, đi đến các nơi để học nghề trồng và nuôi nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể. Trải qua biết bao khó khăn, nay từng chồi non nảy nở, đâm chồi khi đông trùng hạ thảo sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Làm kinh tế để đỡ đần vợ con, Trung còn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện như “Đi qua mùa rẫy” nhằm giúp đỡ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập; quỹ học bỗng “Thiên Nga” nhằm giúp đỡ học sinh khuyết tật tại tỉnh Lâm Đồng viết tiếp những giấc mơ.

Anh Phạm Cường viết lên những cuốn sách để chia sẻ về nỗ lực vượt qua khó khăn nghịch cảnh của chính bản thân mình
Không những vậy, anh còn là một vận động viên đạt được nhiều huy chương trong các giải thi đấu thể dục thể thao. Mỗi khi luyện tập dù đôi chân đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng vì sự nhiệt huyết, quyết tâm không đầu hàng số phận. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến năm 2023, Trung đều đạt được huy chương trong các môn thi đấu thể thao người khuyết tật của tỉnh và toàn quốc tổ chức. Đặc biệt, anh được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen “Gương thanh niên tiêu biểu” tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2026 và nhiều giấy khen, bằng khen đã có thành tích trong phong trào Hội người khuyết tật, các giải thi đấu thể thao…
Không để đôi tay nhàn hạ
Ngôi nhà nhỏ của Phạm Cường (sinh năm 1986) nằm ở vùng ngoại ô phường 3 Bảo Lộc, nơi có từng khóm dã quỳ khẽ đung đưa trước gió. Chàng trai trẻ phơi phới ước mơ đang học nghề thì tai nạn giao thông bất ngờ ập đến. 18 tuổi, Cường nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ đến người mẹ tảo tần và đôi tay chai sần của người cha. Cường đã khóc, buồn thương cho phận đời về sau của mình.
Để rồi từng câu hỏi day dứt trong đầu, từng đêm từng ngày. Vô lẽ mình cứ nằm một nơi hoài vậy sao? Thế là một ý nghĩ chợt đến, phải làm sao để đôi tay có thể linh hoạt trở lại, ít nhất là có thể gõ từng chữ trên bàn phím máy tính. Một chiếc xà đơn bằng tre được cha mẹ thiết kế cho Cường ngay đầu giường điều chỉnh từ thấp đến cao. Đôi tay ấy cầm nắm vào ống tre từng ngày, từng giờ để mong kéo cuộc đời mình ra khỏi sự đau thương của số phận mà không ai hoài mong muốn.
Đã ngồi lên được thì không nằm xuống, từng ngón tay đã biết cử động thì đừng để nó nhàn nhã. Cường bắt đầu tập tành viết lách, mỗi ngày một ít, đôi dòng, từng đoạn rồi hình thành nên những cuốn sách nói về vượt qua khó khăn, bệnh tật, truyền cảm hứng tích cực cho những người có hoàn cảnh, cuộc đời không như mong muốn. Đến nay, anh đã có những cuốn sách như: Vượt qua nghịch cảnh, Hành trình ước mơ, Khát vọng còn đây, Ước nguyện trong đêm…
“Khi tìm thấy ước mơ của mình và sống với nó, tôi đã cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ trong tâm hồn. Tôi đã biết, mình sống có mục đích và vì mục đích ấy, mỗi ngày tôi luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”, anh Phạm Cường chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sĩ trao giấy khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác giai đoạn 2025 - 2026" cho anh Lê Văn Trung
Ông Lê Văn Ngọc (nguyên là Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật TP Bảo Lộc) hiện đang phụ trách công tác người khuyết tật chung của phường 3 Bảo Lộc cho biết, đa phần người khuyết tật trên địa bàn đều có tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như cá nhân Phạm Cường đã vượt qua khó khăn khi bản thân bị tai nạn giao thông. Em đã không ngừng tập luyện để đôi tay nhanh nhẹn, có thể gõ trên bàn phím máy tính, để rồi viết lên những cuốn sách và tập thơ về nghị lực bản thân, vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Những người khuyết tật đã không được may mắn, lành lặn cơ thể nhưng bằng những nghị lực phi thường họ đã cố gắng luyện tập, hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, phát triển kinh tế để cuộc sống ngày một tươi sáng hơn. Tại vùng đất Bảo Lộc, họ là những người vượt qua khó khăn của bản thân, viết tiếp những ước mơ và không bao giờ đầu hàng số phận.
Không những tham gia tốt các hoạt động của hội người khuyết tật các cấp, anh Lê Văn Trung còn là một vận động viên khuyết tật đạt được nhiều thành tích. Cùng với đó, sự nỗ lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nghề trồng và nuôi nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể.
Ông Hoàng Bảo Nguyên, Chủ tịch UBND phường B’Lao
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nguoi-khong-tu-bo-uoc-mo-464277.html
