Những người không quản hiểm nguy cứu nạn

Trong ngọn lửa dữ dội, các lực lượng chức năng và người dân đã bất chấp hiểm nguy tìm cách phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương, đưa đi cấp cứu. Song, vụ cháy thương tâm đã khiến 14 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Bất chấp hiểm nguy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng các lực lượng của địa phương đã tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà (cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này); đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị (cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà). Tổng cộng đã có 6 người được Cảnh sát PCCC và CNCH cùng người dân sử dụng thiết bị cắt cửa, phá khóa đưa ra ngoài.

Trong vụ việc trên, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, còn có những người dân không quản ngại nguy hiểm tham gia cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm.

“Người hùng” dũng cảm đu thang dùng búa đập tường cứu 3 người trong vụ cháy - theo người trong khu trọ là Tuấn, 21 tuổi, quê ở Nam Định, là sinh viên… cùng hai người bạn.

Tuấn kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Ảnh: Trần Thanh

Tuấn kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Ảnh: Trần Thanh

Nỗ lực cứu người của lực lượng chức năng và người dân. Ảnh: Đức Tuấn

Nỗ lực cứu người của lực lượng chức năng và người dân. Ảnh: Đức Tuấn

Đó là thời điểm gần 1h sáng, khi nghe thấy tiếng hô hoán "cháy" từ nhà hàng xóm. Theo phản xạ, Tuấn và các bạn cùng dãy trọ vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà tầng bên cạnh. Cửa chính lúc này đã khóa, ngọn lửa bùng lên từ giữa sân bao trùm mọi lối đi. Lúc này, tại căn nhà 2 tầng, 1 tum nằm cạnh cổng của nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính có nhiều tiếng kêu cứu.

Khu vực Tuấn và 2 người bạn cứu được 3 người thoát nạn. Ảnh: Trần Thanh

Khu vực Tuấn và 2 người bạn cứu được 3 người thoát nạn. Ảnh: Trần Thanh

Mới nghe tiếng kêu cứu vọng ra, Tuấn và 2 người khác thấy vị trí tiếp cận căn nhà này còn một lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, lối này có thể leo lên để cứu người. Nhanh như cắt, bất chấp nguy hiểm, Tuấn cùng 2 người khác dùng thang leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt thoát ra ngoài.

"Nhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất không có lửa bao vây, tôi với 2 người bạn leo thang lên rồi đập tường của căn nhà. Sau khi đục tường, lần lượt 3 người chui ra, trong đó có 2 người lớn và 1 trẻ em” - Tuấn kể lại giọng buồn buồn.

Nỗ lực cứu người trong đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Nỗ lực cứu người trong đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Đưa các nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: Trần Tuấn

Đưa các nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: Trần Tuấn

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy), ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình, cho thuê để ở và sửa chữa xe điện, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng; một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Khu vực anh Tuấn cứu người là ở căn nhà 2 tầng, 1 tum. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Q là chủ hộ có 7 người trong nhà và hơn 14 người thuê trọ ở các phòng. Riêng ông Q, nghe tiếng hô hoán cháy liền vùng dậy dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát ra ngoài. Sau đó, một số hàng xóm cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để mọi người thoát thân. Vụ cháy khiến con trai và vợ ông Q tử vong.

Cưa cửa sắt cứu người bị nạn. Ảnh: Đức Tuấn

Cưa cửa sắt cứu người bị nạn. Ảnh: Đức Tuấn

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đôi mắt trũng sâu vì thức cả đêm ngoài hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Mới cách thời điểm xảy ra vụ cháy vài tiếng đồng hồ, tối 23-5, Đại tá Phạm Trung Hiếu còn dự buổi kiểm tra, tập huấn và hướng dẫn hàng trăm cư dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại Tổ hợp chưng cư HH Linh Đàm với mong muốn, hướng tới cuộc sống an toàn, người dân phải coi công tác phòng chống cháy nổ quan trọng như cơm ăn nước uống hằng ngày...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Chu Dũng

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Chu Dũng

Những cán bộ, chiến sĩ và người dân trực tiếp chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đêm qua và rạng sáng nay vẫn đau đáu một niềm: Giá như có thể cứu được thêm nhiều người nữa, giá như có phép màu…

Các chiến sĩ công an và người dân tham gia cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm. Ảnh. Đức Tuấn

Các chiến sĩ công an và người dân tham gia cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm. Ảnh. Đức Tuấn

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đức Tuấn

Các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đức Tuấn

Trong bệnh viện Giao thông Vận tải, anh N.T.K (sinh năm 1989) một trong 3 nạn nhân đã tỉnh kể lại, gần 1h sáng, tiếng nổ lớn phát ra, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ phòng trọ. May mắn, nhờ được trang bị kỹ năng thoát hiểm và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, anh K cùng vợ đã được đưa ra ngoài an toàn.

Anh K - một nạn nhân may mắn được cứu thoát từ vụ cháy. Ảnh: Chu Dũng

Anh K - một nạn nhân may mắn được cứu thoát từ vụ cháy. Ảnh: Chu Dũng

“Tôi nghĩ ngay đến tình huống nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết. Giây phút quyết định, hai vợ chồng lấy nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà. Trong những phút giây ấy, tôi cố gắng trấn an vợ không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh chờ lực lượng cứu hộ".

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Chu Dũng

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Chu Dũng

Trong vụ việc, 1 trường hợp không ngủ tại phòng trọ đêm qua. Hiện, Bệnh viện Giao thông Vận tải đang cấp cứu 6 nạn nhân vụ cháy. 14 nạn nhân tử vong đã được đưa vào nhà tang lễ Cầu Giấy để tổ chức hậu sự.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-khong-quan-hiem-nguy-cuu-nan-667298.html