Những người hùng trong tâm lũ ở Thái Nguyên
Giữa tâm lũ do bão số 11 gây ra, những chiến sĩ Công an Thái Nguyên không ngại hiểm nguy, dầm mình trong dòng nước xiết để cứu dân, cứu tài sản. Có người nhận tin mẹ mất khi đang làm nhiệm vụ, nhưng vẫn gác nỗi đau riêng, tiếp tục bám trụ nơi tuyến đầu – minh chứng cho tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ'.

Cơn bão số 11 (Matmo) gây ra thiệt hại nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng và nhiều tài sản của người dân. Trong tình thế hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Thái Nguyên đã gác lại việc riêng, không ngại hiểm nguy xông pha vào dòng nước lũ. Họ dầm mình trong nước lạnh để cứu người, cứu tài sản, cùng bà con chống chọi với "thủy thần".

Đại úy Nguyễn Phương Trang (Công an xã Văn Hán) và chồng là Đại úy Ma Triệu Vũ (Công an phường Tích Lương) đều trực 100% trong những ngày mưa lũ (từ đêm 6/10 đến sáng 7/10/2025). Họ được đánh giá là những cán bộ tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao. Cả hai xung phong xuống các địa bàn xung yếu, hỗ trợ bà con cứu nạn, cứu tài sản và tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập do ngập sâu.

Khi đang dốc sức giúp đỡ Nhân dân chống lũ, cặp vợ chồng này nhận được tin dữ. Sáng ngày 08/10, mẹ đẻ của Đại úy Trang là cô giáo Lý Thị Thanh Xuân bị dòng nước siết cuốn trôi ngay khi vừa bước ra cửa nhà. Do nước lớn chia cắt và thông tin liên lạc bị ngắt quãng, cả hai không thể về nhà ngay lập tức. Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và thắp nén hương chia buồn sâu sắc với gia đình, đồng thời động viên và chỉ đạo hỗ trợ gia đình, thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCS có thân nhân từ trần do thiên tai.

Công an tỉnh đã huy động lực lượng tìm kiếm, và thi thể cô Xuân được tìm thấy lúc 09h cùng ngày, cách nhà 300-400m. Đại úy Trang phải đến 14h chiều mới về được đến nhà lo hậu sự cho mẹ.

Thấm nhuần tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 100% CBCS trực, ứng phó bão số 11. Đã có trên 15.000 lượt CBCS với hơn 3.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó. Hàng trăm CBCS không kịp về cứu gia đình; thống kê sơ bộ có trên 700 nhà của CBCS bị ảnh hưởng do bão lụt.

Nhiều CBCS sẵn sàng cởi áo phao nhường cho người dân, hoặc bản thân bị lũ cuốn trôi, phải bám vào cột điện chờ đồng đội cứu. Điển hình là Đại úy Giáp Anh Đức kịp thời sơ cứu và cứu thoát một người đàn ông bị đuối nước tại khu vực ngập lụt. Thiếu tá Trương Quốc Được cùng đồng đội đã cứu 15 người dân mắc kẹt trên mái nhà tại xã Trại Cau, bao gồm cả việc phá mái tôn để cứu 3 người bên trong.

Nhiều CBCS phải thức xuyên đêm, thiếu ngủ, với đôi bàn tay trắng bệch do ngâm nước lũ quá lâu, nhưng vẫn tiếp tục lao vào tâm lũ. Tính đến ngày 11/10, Công an tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 9 CBCS bị thương trong quá trình cứu nạn, cứu hộ. Trong đó có Đại úy Dương Quang Huy bị thương nặng ở chân khi ca nô va đập vào cột điện, và Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến bị mảnh kính cứa vào chân khi giúp đỡ cụ già.

"Cơn lũ đi qua, tình người ở lại". Công an Thái Nguyên đã chiến đấu với bão Matmo bằng ý chí, tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Những câu chuyện cảm động về sự hy sinh quên mình của CBCS Công an, Quân đội cùng sự hỗ trợ hậu phương minh chứng cho tinh thần "Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ".
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-hung-trong-tam-lu-o-thai-nguyen-post1237215.vov