Những người gác lại niềm vui riêng ngày nghỉ lễ

Gác lại niềm vui riêng, cũng như những nơi khác, nhiều công nhân, người lao động ở Kinh Môn (Hải Dương) vẫn cần mẫn lao động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để mọi hoạt động diễn ra bình thường, ổn định.

Nhân viên Điện lực Kinh Môn tăng cường kiểm tra thiết bị điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp dịp nghỉ lễ

Cần mẫn lao động

Trong những ngày nghỉ lễ, khi nhiều gia đình về quê sum họp, đi du lịch hay nghỉ ngơi giải trí sau những ngày lao động, học tập vất vả thì còn nhiều người vẫn cần mẫn làm việc, người vì yêu cầu nhiệm vụ, có người vì mưu sinh... Dẫu có đôi chút chạnh lòng nhưng họ đều sẵn sàng gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng, nỗ lực để làm tốt công việc của mình.
Điện lực Kinh Môn đang quản lý 295,2 km đường dây trung thế, 512 trạm biến áp và 556 máy biến áp. Để bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định, Điện lực Kinh Môn đã đã chủ động kiểm tra và xử lý các khiếm khuyết của lưới điện, bảo đảm không để xảy ra sự cố; đồng thời bố trí đủ nhân lực ứng trực, vật tư, thiết bị để xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.

Một thành viên Tổ “Dịch vụ gia đình” phường Duy Tân tranh thủ tăng giờ làm để có thêm thu nhập

“Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được dự báo nắng nóng cục bộ, khiến công suất và sản lượng tiêu thụ điện trên địa bàn tăng cao. Cùng với việc bố trí cán bộ, nhân viên thường trực 24/24 giờ các ngày nghỉ lễ, đơn vị tích cực phối hợp tuyên truyền, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện, nhằm bảo đảm việc cung cấp điện an toàn dịp nghỉ lễ dài ngày này”, ông Quảng Dương, Giám đốc Điện lực Kinh Môn cho biết.
Trong những ngày nghỉ lễ, nhu cầu đi lại, ăn uống tăng, lượng khách nhà hàng đông hơn gấp từ 2-3 lần so với ngày thường. “Không chỉ mua mang về, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã liên hệ đặt chỗ trước để được dịch vụ tốt hơn nên nhà hàng phải huy động tối đa nhân viên phục vụ, động viên mọi người cùng cố gắng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng cao nên nhà hàng rất chú trọng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng”, chị Nguyễn Thị Lan, chủ nhà hàng ẩm thực Lan Dũng, phường Minh Tân (Kinh Môn) nói.
Đối với Tổ “Dịch vụ gia đình” phường Duy Tân thì dịp nghỉ lễ là cơ hội để Tổ hoạt động hết công suất. Tổ tích cực nhận làm giúp việc, dọn nhà theo giờ cho các gia đình có nhu cầu. Dịp lễ này, do nhiều nhà có nhu cầu dọn dẹp nên thành viên của Tổ cũng tranh thủ tăng giờ làm để có thêm thu nhập. "Tổ hiện có 8 thành viên, đều là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm không ổn định. Do vậy với chị em chúng tôi, ngày lễ lại là ngày có nhiều niềm vui hơn vì có nhiều việc để làm và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, phục vụ chuyên nghiệp”. Chị Hoàng Thị Phương, Tổ trưởng Tổ “Dịch vụ gia đình” phường Duy Tân chia sẻ.

Làm việc nhiều hơn ngày thường
Có không ít người vì gánh nặng mưu sinh nên không dám nghỉ việc. Những người lao động tự do, buôn bán, nhân viên giao hàng, thợ xây… phải làm việc nhiều hơn thường ngày. Nếu không phải do vấn đề về sức khỏe hay công việc thật sự quan trọng thì họ không dám nghỉ làm. Công việc tuy vất vả, bận rộn nhưng có thu nhập.

Những công nhân vệ sinh môi trường ở phường Hiệp Sơn cần mẫn thu gom rác thải

“Nghỉ làm một ngày là mất đi một ngày công. Chỉ khi nào ốm nặng tôi mới dám nghỉ làm 1 buổi. Con còn nhỏ nên tôi cũng cố gắng làm kể cả ngày lễ để lo tiền ăn học cho con”, anh Nguyễn Văn Thanh, thợ xây ở phường An Sinh vừa làm vừa tâm sự.
Mặc dù những ngày nghỉ lễ thời tiết oi bức, nhưng để bảo đảm cho công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, Tổ thu gom rác thải phường Hiệp Sơn huy động tối đa nhân lực không kể ngày đêm để thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải. “Những ngày nghỉ lễ, lượng rác thải cũng tăng lên gấp 2 lần so với ngày thường. Nhọc nhằn là vậy, nhưng khi mỗi tuyến phố phường được sạch đẹp để mọi người được vui chơi, nghỉ ngơi trong môi trường sạch đẹp, thì đó cũng chính là niềm vui của mỗi công nhân vệ sinh môi trường sau những ngày làm việc vất vả”, chị Đinh Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty CP Vận tải và Thương mại Mạnh Đức, thu gom rác thải Phường Hiệp Sơn nói.
Thị xã Kinh Môn có hơn 800 doanh nghiệp hoạt động với hàng chục nghìn người lao động. Do đặc thù công việc, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất trong những ngày nghỉ lễ. Ca kíp bận rộn, công việc chuyên môn vẫn diễn ra bình thường, ai ai cũng nỗ lực với tinh thần “Lao động là vinh quang”. Các doanh nghiệp cũng quan tâm hơn đến người lao động, động viên về tinh thần, bữa ăn ca, bữa ăn phụ, chi trả đầy đủ lương và các chế độ theo quy định.
Anh Nguyễn Văn Hưng, công nhân Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch chia sẻ: “Mặc dù không được nghỉ lễ cũng là một thiệt thòi đối với mỗi người lao động nhưng với tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, động viên kịp thời của doanh nghiệp, chúng tôi yên tâm làm việc, cống hiến vì sự phát triển chung của doanh nghiệp”.
Gác lại những niềm riêng, mỗi người lao động đều đang cố gắng không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn vì trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Mỗi góc phố yên tĩnh, mỗi gia đình sum họp, đó chính là niềm vui, tiếp thêm động lực cho những người không có ngày nghỉ lễ trong công việc vất vả nhưng đầy ý nghĩa.

NGUYỄN HẬU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhung-nguoi-gac-lai-niem-vui-rieng-ngay-nghi-le-380150.html