Những hiệp sĩ của biển xanh

Việt Nam có hơn 1.200 km2 rạn san hô, được phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam. Đây cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều loài thủy sinh, thế nhưng cho đến nay 90% rạn san hô của Việt Nam đang bị đe dọa nguy cấp. Trong bối cảnh đó, có một nhóm các tình nguyện viên yêu biển đã dành rất nhiều tâm huyết để khôi phục và bảo vệ san hô cũng như cứu chữa cho những sinh vật biển bị thương trôi dạt vào bờ.

Khoảng 8.000m2 rạn san hô được tái tạo thành công, hơn 100 cá thể rùa biển, cá heo được cứu hộ, 10-20 tấn lưới ma được vớt từ dưới biển, đó là thành quả mà 30 thành viên thuộc Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển SASA đạt được trong 8 năm qua. Mỗi tuần, họ dành 4 - 5 ngày, ngụp lặn với độ sâu 3 – 5m dọc bãi biển của bán đảo Sơn Trà và hàng giờ đồng hồ để tái tạo rạn san hô, cứu hộ sinh vật biển, cắt lưới ma vì tiếng gọi của đại dương xanh.

Ít ai biết được rằng trong suốt 8 năm từ khi thành lập Sasa Team, anh cùng đồng đội của mình luôn tiết kiệm hết sức có thể để dành gần trăm tỷ đồng nuôi dưỡng san hô, thực hiện sứ mệnh của mình để bảo vệ những điều kỳ diệu của đại dương.

Để làm được điều đó, ngoài những sáng kiến về bảo tồn và phục hồi san hô của các cá nhân, đội nhóm, phải tích cực trong việc giải quyết bài toán nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân địa phương và du khách để chung tay, phối hợp với ban quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên nhằm giữ vững vẻ đẹp cảnh quan của thành phố đáng sống.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Tuyết Nhi - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-hiep-si-cua-bien-xanh-220214.htm