Những hiện vật lần đầu công bố về cuộc tiến công giải phóng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng triển lãm hơn 300 tư liệu, hiện vật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nổi dậy giải phóng Đà Nẵng, có hiện vật lần đầu được công bố.

Ngày 29-3, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức triển lãm chuyên đề "Đà Nẵng - Nhìn lại 50 năm Ngày Giải phóng" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng.

Xe Dame (Honda C50) của ông Kiều Thanh Tân (biệt động thành Đà Nẵng), giao cho ông Phạm Kiều Đa (quận đội phó Quận I) và chiến sĩ biệt động thành Trần Phú cơ động vào chiếm lĩnh Tòa Thị chính lúc 9 giờ 30 sáng 29-3-1975 lịch sử

Xe Dame (Honda C50) của ông Kiều Thanh Tân (biệt động thành Đà Nẵng), giao cho ông Phạm Kiều Đa (quận đội phó Quận I) và chiến sĩ biệt động thành Trần Phú cơ động vào chiếm lĩnh Tòa Thị chính lúc 9 giờ 30 sáng 29-3-1975 lịch sử

Triển lãm bắt đầu từ ngày 29-3 đến hết ngày 20-4, phần nào tái hiện lại những tháng ngày gian khổ, khốc liệt nhưng rất đỗi anh hùng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là không khí sôi động, hào hùng của những ngày tháng Ba mùa xuân 1975 lịch sử của TP Đà Nẵng. Đồng thời để công chúng cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của thành phố trước và sau ngày giải phóng trong 50 năm qua.

Triển lãm lần này, Ban tổ chức đã nghiên cứu, lựa chọn giới thiệu đến công chúng hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ và đặc biệt là trong cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng.

Theo đó, triển lãm các hiện vật tiêu biểu như: chiếc xe Honda Dame được ông Kiều Thanh Tân sử dụng liên lạc với cơ sở cách mạng, ông Phạm Kiều Đa - biệt động thành Đà Nẵng sử dụng vào tiếp quản Tòa thị chính; các hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân…

Trải qua hơn 50 năm, những chi tiết của hiện vật này vẫn được gia đình giữ gìn nguyên vẹn. Đây là hiện vật gắn với cuộc Giải phóng Đà Nẵng lần đầu được công bố

Trải qua hơn 50 năm, những chi tiết của hiện vật này vẫn được gia đình giữ gìn nguyên vẹn. Đây là hiện vật gắn với cuộc Giải phóng Đà Nẵng lần đầu được công bố

Niềm tự hào của ông Kiều Thế Phong (con trai ông Kiều Thanh Tân) khi thay mặt gia đình bàn giao hiện vật lại cho Bảo tàng Đà Nẵng

Niềm tự hào của ông Kiều Thế Phong (con trai ông Kiều Thanh Tân) khi thay mặt gia đình bàn giao hiện vật lại cho Bảo tàng Đà Nẵng

Bố cục triển lãm được thể hiện qua 3 phần nội dung gồm Đà Nẵng - Căn cứ liên hợp hải lục không quân lớn nhất miền Trung; Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng nhân dân Đà Nẵng trong tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng năm 1975 và Đà Nẵng - Tự hào và khát vọng.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, mong muốn cuộc triển lãm sẽ góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của nhân dân Đà Nẵng "Trung dũng - Kiên cường - Đi đầu diệt Mỹ".

"Mong muốn các thế hệ kế tục hôm nay và mai sau biết trân trọng, ghi ơn sự hy sinh đóng góp của những người đi trước cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc" - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng bày tỏ.

Chiếc lược do Trung úy Phạm Văn Hiển, chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn Đặc công 87 (Đà Nẵng) tự làm từ quả bom địch thả xuống Hố Chuối (Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) vào tháng 8-1970

Chiếc lược do Trung úy Phạm Văn Hiển, chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn Đặc công 87 (Đà Nẵng) tự làm từ quả bom địch thả xuống Hố Chuối (Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) vào tháng 8-1970

Bộ quân phục của đồng chí Võ Chí Công (Năm Công), Bí thư Khu ủy 5, mặc trong thời gian hoạt động ở chiến trường Khu 5 (từ 1972 đến 1975)

Bộ quân phục của đồng chí Võ Chí Công (Năm Công), Bí thư Khu ủy 5, mặc trong thời gian hoạt động ở chiến trường Khu 5 (từ 1972 đến 1975)

Chiếc radio Trung úy Phạm Văn Hiển sử dụng ở chiến trường Khu 5 từ năm 1966 đến khi giải phóng

Chiếc radio Trung úy Phạm Văn Hiển sử dụng ở chiến trường Khu 5 từ năm 1966 đến khi giải phóng

Chiếc bàn gỗ làm việc của Thiếu tướng Chu Huy Mân, Chính ủy Quân khu 5, khi chỉ huy chiến dịch tại Khu căn cứ Nước Oa và Khu căn cứ Phước Trà. Bên trên là tấm bản đồ Đà Nẵng do ông Phạm Kiều Đa sử dụng từ năm 1962 đến khi giải phóng Đà Nẵng

Chiếc bàn gỗ làm việc của Thiếu tướng Chu Huy Mân, Chính ủy Quân khu 5, khi chỉ huy chiến dịch tại Khu căn cứ Nước Oa và Khu căn cứ Phước Trà. Bên trên là tấm bản đồ Đà Nẵng do ông Phạm Kiều Đa sử dụng từ năm 1962 đến khi giải phóng Đà Nẵng

Những vật dụng thường ngày của tướng Chu Huy Mân khi chỉ huy chiến dịch giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng

Những vật dụng thường ngày của tướng Chu Huy Mân khi chỉ huy chiến dịch giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng

Triển lãm lần này cũng trưng bày các hiện vật là gậy chỉ huy, dao găm,... thu được của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 (chính quyền Sài Gòn) tại Đà Nẵng, vào ngày giải phóng thành phố

Triển lãm lần này cũng trưng bày các hiện vật là gậy chỉ huy, dao găm,... thu được của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 (chính quyền Sài Gòn) tại Đà Nẵng, vào ngày giải phóng thành phố

Cuộc triển lãm thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Cuộc triển lãm thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Các em học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng đến tham quan, tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ của cha ông

Các em học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng đến tham quan, tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ của cha ông

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hơn 90 kỷ vật kháng chiến và tư liệu lịch sử của các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965-1975) và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia (1979-1985)

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hơn 90 kỷ vật kháng chiến và tư liệu lịch sử của các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965-1975) và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia (1979-1985)

Sau khi mất Huế rồi lại mất Tam Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố "tử thủ" Đà Nẵng bằng mọi giá. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh quân khu V và Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đà bàn phương án giải phóng thành phố Đà Nẵng. Bộ Tổng tư lệnh ra phương châm "nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất, nhưng chắc thắng" quyết định tập trung lực lượng tiến công vào Đà Nẵng.

Mật điện của đồng chí Bắc (Trần Hưng Thừa) gửi Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà về nội tình Đà Nẵng những ngày sắp được giải phóng

Vào sáng 29-3-1975, theo kế hoạch, các lực lượng quân đội đồng loạt tấn công vào thành phố từ các hướng, phối hợp với quần chúng nhân dân đánh chiếm Bộ tư lệnh quân đoàn I, sân bay Nước Mặn, bán đảo Sơn Trà, sân bay Đà Nẵng,…

Đến 11 giờ 30 ngày 29-3-1975, lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Tòa thị chính, đánh dấu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Thắng lợi của chiến dịch giải phóng Đà Nẵng được đánh giá là chiến công mở đầu đưa đến thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng đã kết thúc một chặng đường dài hơn 20 năm kiên cường kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân thành phố Đà Nẵng anh hùng.

Hải Định - Mỹ Kim

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-hien-vat-lan-dau-cong-bo-ve-cuoc-tien-cong-giai-phong-da-nang-196250329174319579.htm