Những 'đóa hoa' của khu dân cư

Cần mẫn, miệt mài cống hiến cho công việc chung, không quản ngại khó khăn, nhiều phụ nữ bản lĩnh với vai trò là những bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố tại cấp cơ sở đã trở thành những 'đóa hoa', tấm gương đáng quý. Những nữ 'chiến binh' ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư và cũng đã trở thành những 'cánh tay phải' đắc lực giúp các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương đạt kết quả cao.

Bà Trần Thị Châm (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) trao bò tặng người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.

Làm tròn nhiều vai

Gần 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Lan Hương đã gắn bó với công tác ở địa phương 23 năm trong vai trò vừa là Tổ trưởng tổ dân phố số 6, vừa là Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 13 của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình).

Còn nhớ, từ năm 2000, khi 35 tuổi bà được chị em tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 13. Do đó, ngoài công việc hằng ngày của một kỹ sư điện, bà luôn trăn trở tìm giải pháp thu hút thêm hội viên tham gia vào tổ phụ nữ. Bà cùng các hội viên quan sát, nắm rất rõ hoàn cảnh từng người để kịp thời chia sẻ, động viên. Ngoài ra, bà cũng chú trọng hỗ trợ hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Một số người đã được hỗ trợ vay 30-50 triệu đồng/hộ để sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện nâng cao đời sống.

Bà Hương cũng phối hợp với UBND phường hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng, tranh chấp giữa hai nhà hàng xóm... Cùng một lúc đảm đương hai cương vị Tổ trưởng tổ phụ nữ và Tổ trưởng tổ dân phố, sự bận rộn và vất vả nhiều gấp đôi nhưng niềm vui của bà theo đó cũng tăng lên bội phần.

Câu chuyện của bà Trần Thị Châm, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) cũng để lại nhiều ấn tượng. Cho đến nay, bà đã làm công tác xã hội 18 năm liên tiếp với nhiều vị trí như: Tổ trưởng tổ dân phố số 7, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh, Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ phường.

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng bà Châm vẫn hằng ngày tất bật làm việc, đảm nhận nhiều trọng trách. Bà không ngại tuổi cao sức yếu, thường xuyên tham gia các hoạt động như trao quần áo, sách vở, cặp sách, khăn ấm cho học sinh huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình…; trao tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ 500.000 đồng cho chị em phụ nữ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng các tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình…; tặng các cháu nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ đồng bào lũ lụt… Điều đáng nói là bà luôn dành tiền lương hưu, kêu gọi sự ủng hộ của gia đình để tặng quà và tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Chi bộ 2 phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) Ngô Thị Trãi (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2023, tổ dân phố 2 - 4 phường Phú Đô.

Nét đẹp đời thường

Bên cạnh những phụ nữ đóng góp nhiều năm cho công việc chung của khu dân cư, có những phụ nữ thầm lặng cống hiến, có những hành động đẹp giữa đời thường.

Đó là việc làm của bà Nguyễn Thị Hải Như, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ số 2 phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Bà luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ nhân đạo. Từ việc quyên góp ủng hộ gạo, nước sạch cho vùng lũ lụt đến ủng hộ xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, xây nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà luôn đi tiên phong và ủng hộ nhiều nhất. Bà còn vận động nhân dân ủng hộ cho quỹ cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng trong năm 2019, số tiền tặng quà cứu trợ là trên 500 triệu đồng.

Đặc biệt, bà Như trực tiếp đến những nơi xa xôi để xây nhà Chữ thập đỏ, tặng quà cứu trợ, quà trung thu cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trường nuôi dưỡng trẻ khuyết tật. Thời gian qua, bà nhận đỡ đầu cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư, chu cấp tiền học phí và hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng/tháng.

Nhắc đến bà Ngô Thị Trãi, Bí thư Chi bộ 2 phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), người dân nơi đây đều cảm phục trước sự nhiệt tình, năng nổ trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Từ những việc làm nhỏ bé như tham gia kêu gọi người dân tổng vệ sinh môi trường, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, đến việc kêu gọi, dân vận khéo để các thành viên tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các loại quỹ "Vì người nghèo"; "Đền ơn đáp nghĩa", "Chăm sóc trẻ em", "Người cao tuổi"…

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng của quận tại khu vực đường đua F1, Sân vận động Mỹ Đình vừa qua, bà Trãi góp phần rất quan trọng để vận động, thuyết phục người dân phối hợp với chính quyền địa phương sớm hoàn thành việc giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án đúng tiến độ. Dù đã trên 70 tuổi nhưng bà Trãi luôn bền bỉ, kiên trì đến từng ngõ, gõ từng nhà để trao đổi thông tin, đưa công văn, giấy tờ, giúp người dân tiếp cận với các văn bản, chính sách nhanh nhất.

Và, vẫn còn nhiều lắm những tấm gương, những “đóa hoa” mộc mạc giữa cuộc sống mà chúng ta chưa thể kể hết trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc làm thầm lặng của các bà, các chị đã nhân lên những điều tốt đẹp, truyền cảm hứng sống tích cực, tử tế trong cộng đồng.

Dung Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1057485/nhung-doa-hoa-cua-khu-dan-cu