Những điều chưa đẹp tại chùa Hương

Vừa qua, tôi có dịp đi chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm cho người dân tham gia hoạt động văn hóa, tín ngưỡng thì cũng còn không ít những hình ảnh chưa đẹp tại đây. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt du khách là các loại thịt thú rừng được bày bán công khai (xem ảnh). Theo quảng cáo của các nhà hàng thì tại đây bán các loại thịt thú rừng, như: Chồn, cầy hương, hoẵng... Trước số lượng thịt thú rừng nhiều, một số du khách tỏ ra nghi ngờ thì các chủ nhà hàng đều khẳng định là 'hàng xịn' 100%.

Không chỉ tình trạng bày bán thịt thú rừng, quá trình đi đò ra vào động, theo quan sát của chúng tôi, nhiều du khách còn đã tranh thủ chơi bài ăn tiền. Chị Nguyễn Thị Hương, một lái đò cho biết: “Thông thường, các đoàn du khách đi thuyền đều là quen biết hoặc người nhà, vì vậy họ thường chơi bài ăn tiền với nhau. Mặc dù chúng tôi cũng được các cơ quan chức năng tuyên truyền cần nhắc nhở du khách không chơi bài nhưng quả thật rất khó...”.

Được biết, năm nay huyện Mỹ Đức đã yêu cầu tất cả cửa hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực chùa Hương không bày bán thịt thú rừng. Đối với các đò vận chuyển khách trên suối Yến, cấm tất cả sử dụng động cơ... Tuy nhiên, thực tế tình trạng này vẫn diễn ra công khai. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh những hình ảnh chưa đẹp nêu trên.

Bài và ảnh: ĐỨC HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-dieu-chua-dep-tai-chua-huong-611286