Những điểm trừ của K-POP

(SVVN)Nhạc Hàn đang thống trị khắp châu Á,các nhóm nhạc ngày càng thu hút nhiều khán giả hâm mộ nhưng cùng lúc này,nhiều mặt trái của K-pop bắt đầu hé mở.

Chạy đua số lượng thành viên? Nhìn vào các ban nhạc âu - Mỹ, số lượng thành viên thường chỉ dao động ở mức 4 – 6 người vì đây là con số lý tưởng. Các khán giả sẽ dễ nhớ mặt nhớ tên mỗi người, việc phân bổ đất đai trên sân khấu hay trên clip cũng dễ dàng hơn. Ngay cả việc sắp xếp lịch tập luyện, biểu diễn, chụp ảnh chắc chắn lànhanh hơn. Nhưng ở K-biz thì ngược lại, các nhóm nhạc ngày càng phình to với tốc độ đáng nể. Cách đây vài năm, mọi người sửng sốt với SNSD có 9 thành viên và Super Junior tưởng đã giữ chức “thiên hạ vô địch” với 13 người. Sau đó, rất nhiều nhóm mới ra đời với số lượng dao động từ 7 đến 9 thành viên như nhóm 2PM, Ze:a, T-ara … và mới đây nhất, công ty quản lý TGN Entetaiment vừa tung ra ban nhạc rock 20star. Tuy danh sách hiện thời chỉ có tên và ảnh 15 chàng trai trẻ nhưng TGN sẽ cấp tốc tìm kiếm các gương mặt mới để bổ sung thành 17 người. Còn khán giả thì tin chắc rằng con số này chưa dừng lại, cái tên 20star ắt hẳn ứng với 20 thành viên. Dường như số lượng thành viên quá đông đang mang lại nhiều điểm trừ hơn là điểm cộng. Lúc đầu, chắc hẳn các ông bầu đều cho rằng một nhóm đông dân số sẽ có thể chia nhỏ ra để hoạt động, người đi đóng phim, người chủ trì show truyền hình … nhưng khán giả lại chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến một nhóm nhạc suốt ngày khuyết một vài chỗ. Ngay cả bộ ảnh trong album mới nhất của Super Junior cũng chỉ có 10 gương mặt đấy thôi. Chưa kể việc nhớ mặt thuộc tên từng đó gương mặt cũng đủ khiến mọi người thấy oải. Sao nam đang nữ hóa Hầu như nhóm nhạc nam nào của K-pop cũng có ít nhất một tiết mục hóa trang làm con gái với đầy đủ trang điểm, tóc giả, độn ngực và những điệu nhảy lắc hông rất mềm mại để nhại lại các tiết mục ăn khách của nhóm nữ. Lúc đầu, khán giả còn thấy mới lạ và hài hước nhưng món gì ngon mà ăn mãi thì cũng ngán. Vậy là các chàng trai càng ra sức chạy đua xem ai giả gái giống hơn, đến nỗi khán giả nhiều khi sốc nặng vì nhìn họ chẳng khác gì phụ nữ thực thụ, chứ không phải chàng trai đang cố giả làm con gái nữa. Sexy đến choáng váng Kpop vốn đã có rất nhiều biểu tượng sexy như Lee Hyo Ri, Uhm Jung Hwa … với nhiều trò gây sốc như đưa vũ công chỉ mặc quần lót lên sân khấu, mặc áo hở ngực hoặc váy ngắn hở nội y. Nhưng cô ca sĩ mới Kwak Hyun Hwa đã khiến mọi người choáng váng đến ngỡ ngàng với những tấm poster quảng cáo vô cùng gợi cảm. Cả ba tấm ảnh giới thiệu single Psycho đều chụp thân hình một cô gái gần như không mặc gì: chỉ dùng ngón tay che ngực, chụp cận cảnh tấm lưng thon để trần và còn kéo dài xuống một phần của vòng 3 … Nếu ghép cả 3 tấm poster lại thì coi như mọi người được thưởng thức trọn vẹn một cơ thể phụ nữ khỏa thân. Rất nhiều khán giả Hàn đã nóng mắt trước các hình ảnh quá đỗi khiêu khích này, ngay cả MV ca khúc Psycho cũng bị nhiều người chê là phản cảm và chỉ chăm chăm khoe da thịt mà thôi. Tuy đã ra kệ đĩa được hai tháng nhưng Psycho lẫn tên tuổi của Kwak Hyun Hwa vẫn chìm nghỉm vì không ai muốn ủng hộ một cô ca sĩ không quan tâm đến giọng hát bằng chuyện … cởi quần áo. Tuấn Linh

Nguồn SVVN: http://www.svvn.vn/vn/news/giaitri/2475.svvn