Những đảng viên trẻ góp sức dựng xây bản làng nơi biên giới Quảng Trị
Ở nơi biên cương Tổ quốc, giữa núi rừng Trường Sơn nắng gió khắc nghiệt, có những thủ lĩnh trẻ của bản làng đang lặng lẽ viết nên câu chuyện mới. Họ là những đảng viên tuổi đôi mươi, dám nghĩ, dám làm, vừa giữ gìn văn hóa dân tộc, vừa mang khát vọng đổi thay đến từng nếp nhà.
Những thủ lĩnh trẻ của nhiều bản làng ở Quảng Trị trở thành “ngọn lửa” truyền niềm tin, đoàn kết và khát vọng vươn lên cho đồng bào nơi biên giới.
Anh Cao Xuân Nhàn, 27 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là một trong những đảng viên trẻ và cũng là trưởng bản trẻ nhất các xã vùng cao này. “Đảng viên càng trẻ thì càng phải có trách nhiệm, nêu gương”, câu nói của anh Cao Xuân Nhàn đã khẳng định ý chí và nghị lực của người trưởng bản có trách nhiệm, luôn vì lợi ích của cộng đồng người Rục nơi đây. Cao Xuân Nhàn không chỉ thoát nghèo cho gia đình mà phấn đấu để dân bản làm theo, cùng nhau thoát nghèo.

Cao Xuân Nhàn (người mặc áo xanh), Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản Yên Hợp
Khi triển khai các nhiệm vụ của bản, anh Nhàn đã vận động đảng viên trong chi bộ gương mẫu làm trước để nêu gương cho bà con làm theo. Dân bản không chỉ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của thôn bản mà còn ý thức giúp nhau phát triển kinh tế. Dân bản rất đồng thuận, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong mọi việc. Hiện, bản Yên Hợp không còn hộ thiếu đói, tỷ lệ hộ khá tăng lên. Là trưởng bản trẻ tuổi, anh Cao Xuân Nhàn đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn để cố gắng tích lũy kinh nghiệm về quê nhà làm ăn và hướng dẫn bà con làm theo. “Trong phát triển kinh tế thì bản thân và bà con có trồng rừng keo, chăn nuôi bò, trâu. Mình là đảng viên và là đảng viên trẻ nên trong phát triển kinh tế thì mình phải đi trước, phải làm trước để bà con thấy được, biết được làm việc này hiệu quả, trồng cây kia hiệu quả, nuôi con này hiệu quả thì sau này bà con theo gương mình và sẽ làm giống mình”, anh Cao Xuân Nhàn tâm sự.

Đảng viên trẻ Cao Xuân Nhàn
Nơi biên giới tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều đảng viên trẻ như Cao Xuân Nhàn được bà con tin yêu. Chị Hồ Thị Diệp, năm 27 tuổi đã trở thành trưởng bản kiêm Bí thư Chi bộ của bản A Rông Dưới, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, nơi đây có tới 90% là người dân tộc Pa Cô sinh sống. Chị Diệp sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên cương, dưới chân dãy Trường Sơn. So với miền xuôi, cuộc sống nơi này còn nhiều thiếu thốn.
Chị Diệp tâm niệm, chỉ đi học mới có thể giúp được bản làng, giúp đỡ bà con vươn lên. Sau 4 năm tạm xa bản làng về miền xuôi học tập, Diệp trở về bản, giúp đỡ đồng bào Pa Cô xây dựng bản làng ấm no. Diệp đi đầu trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn kết các gia đình trong bản và tích cực giúp đỡ bà con phát triển kinh tế. Cũng từ đó, chị Diệp được bà con tin tưởng, yêu mến bầu làm trưởng bản và được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản A Rông Dưới.

Chị Hồ Thị Diệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản A Rông Dưới
Ở cương vị trưởng bản kiêm Bí thư Chi bộ, chị Hồ Thị Diệp kiên trì vận động bà con bỏ dần những hủ tục, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế từ trồng rừng, chăn nuôi đến thực hiện mô hình sản xuất nhỏ phù hợp với điều kiện địa phương. Chị dành nhiều thời gian để lắng nghe, chia sẻ với chị em trong bản, động viên họ tự tin tham gia các hoạt động xã hội, cho con đến trường học tập. Với dân bản, chị Diệp vừa gần gũi, tin yêu; vừa là chỗ dựa vững chắc giúp bà con vượt qua khó khăn: “Với vai trò cán bộ lãnh đạo ở thôn bản, tôi cố gắng phát huy hơn nữa vị trí vai trò của bản thân và để cống hiến giúp bà con. Đặc biệt, tôi muốn khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và trong cộng đồng. Là người trẻ tuổi có tinh thần cống hiến cho cộng đồng của mình, tôi luôn lắng nghe đồng bào nói, nói với đồng bào những nội dung đúng, đủ và đồng bào có thể hiểu được điều mình cần tuyên truyền, triển khai”.

Chị Hồ Thị Diệp thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt hoàn cảnh của bà con trong bản, kịp thời giúp đỡ gia đình khó khăn.
Những thủ lĩnh bản làng nơi biên giới không chỉ là người gắn kết cộng đồng mà còn là “cánh tay nối dài” của Đảng, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Họ chính là cầu nối để chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm của bà con; là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa.

Phụ nữ xã La Lay tham gia các hoạt động xã hội
Thượng tá Lê Đăng Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ở vùng phên dậu của Tổ quốc, khi mỗi bản làng được trao gửi cho một thủ lĩnh có tâm, có năng lực, có uy tín cũng góp phần làm cho thế trận lòng dân thêm vững bền: “Thời gian qua đơn vị xác định công tác tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn hết sức quan trọng, trong đó đơn vị phát huy được vai trò của các trưởng thôn bản, người có uy tín. Thông qua các trưởng bản, người có uy tín tạo sự kết nối với người dân để thực hiện công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho đồn Biên phòng bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế, đồn cũng phối hợp cấp ủy, chính quyền và các ban thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cây trồng, vật nuôi, giúp bà con ổn định kinh tế”.