Những chiến sỹ Cao Bằng góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975 (kỳ 10)

Tự hào chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên

Trong những ngày tháng hào hùng lịch sử, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Văn Chức tại Tổ 11, phường Đề Thám (Thành phố). Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời mưa bom, bão đạn, trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc gian khổ vẫn còn vẹn nguyên trong người chiến sỹ Binh đoàn Tây Nguyên ngày ấy.

Những ngày tháng không bao giờ quên

Mang trong mình tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tháng 12/1972, ki mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Văn Chức lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào đơn vị E 246, D5C4, A6 Tiểu đoàn Phai Khắt 5, tiến vào mặt trận giải phóng miền Nam. Hồi ức được ông kể lại với những đoạn trường đứt đoạn, âm điệu có phần hụt hơi do những mảnh đạn vẫn còn nằm trong phổi. Trận đánh cuối cùng mà ông tham gia là trận đánh trên tuyến Đường 21 huyết mạch ở Tây Nguyên, tạo điều kiện cho ta đánh trận mở màn Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Văn Chức tự hào kể về những kỷ niệm khi còn trong quân ngũ với cháu trai của mình.

Ông Nguyễn Văn Chức tự hào kể về những kỷ niệm khi còn trong quân ngũ với cháu trai của mình.

Trong dòng hồi ức ấy, mưa bom bão đạn được ông kể lại với ánh mắt rực sáng. Sau nhiều năm chiến đấu, đến năm 1975, ông chuyển đơn vị qua Tiểu đoàn 3, Đại đội 9, Trung đoàn 25 (C9,K3,E25) trực thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3). Rạng sáng 5/3/1975, đơn vị ông được lệnh đánh địch phòng thủ và phá hủy cầu, đường trên tuyến đường 21, ngăn chặn quân địch từ Nha Trang có thể tiếp ứng khi quân ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Do ta đánh bất ngờ, quân địch không phòng bị nên đơn vị đã tiêu diệt gọn 1 Đại đội Bảo an dân vệ của địch, tạo điều kiện cho công binh đặt thuốc nổ phá hủy chiếc cầu trên tuyến đường 21 nối Nha Trang với Buôn Ma Thuột. Sau tiếng nổ lớn, khi chiếc cầu bị phá hủy hoàn toàn, chúng tôi được lệnh chiếm giữ điểm cao 519 trên tuyến đường, xây dựng công sự, trận địa phòng thủ nhằm đánh cắt giao thông dài ngày trên đường 21.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, máy bay địch bắt đầu quần thả trên đầu chúng tôi, các loại OV-10, L-19 của địch liên tục thăm dò công sự, trận địa của ta. Tiếp đó là hàng loạt bom do máy bay A - 37 ném xuống cùng với đó là pháo kích của địch bắt đầu cày xới điểm cao nơi trung đội tôi chiếm giữ. Chỉ trong loạt đạn đầu tiên, rất nhiều đồng đội đã hy sinh, máu của các anh hòa vào lòng đất, cảnh tượng vô cùng bi tráng và đau thương. Lòng căm giận thôi thúc tôi cầm chắc tay súng nhắm thẳng hướng địch đến để nhả đạn. Chưa đầy 10 phút sau, từ đằng xa, hàng trăm tên địch thuộc Sư đoàn 23 bộ binh tiến đánh. Với sự yểm trợ của xe thiết giáp, chúng chia thành tốp nhỏ khoảng 8 - 9 tên vượt địa hình tiến lên. Trong lúc căng thẳng đó, tiếng nói trầm đục của Trung đội trưởng Vũ Văn Phen len lỏi qua chiến hào nhắc anh em “Đợi chúng đến gần hãy bắn, đợi hiệu lệnh, không để lãng phí đạn”. Rồi bất ngờ tiếng đạn pháo rít lên, một quả đạn 105 ly bay đến phía chúng tôi phát nổ. Khi đó tôi và anh Nho bị trúng đạn, đồng chí Nho hy sinh, tôi bị hàng chục mảnh đạn pháo găm vào người bất tỉnh trong chiến hào.

Kể đến đây, ông Chức không kìm được xúc động, giọng ông run lên, nước mắt đã chực chờ tuôn ra. Khi tỉnh lại tôi đã nằm tại trại quân y dã chiến của đơn vị, mặc dù đau đớn nhưng khi được tin quân ta chiến thắng xóa sổ toàn bộ và bắt sống chỉ huy Sư đoàn 23 bộ binh của địch tôi thấy tự hào vì đơn vị của mình đã giành được chiến thắng oanh liệt, những sự hy sinh của đồng đội đã không uổng phí “thật hạnh phúc và tự hào” ông Chức kể lại trong nghẹn ngào nước mắt. Sư đoàn 23 Bộ binh là một trong 2 đơn vị chủ lực trực thuộc Quân đoàn II và Quân khu 2 của quân Ngụy. Đây là đơn vị đầu tiên của địch bị tiêu diệt trong Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa mùa xuân năm 1975.

Viết tiếp bản hùng ca 30/4

Gia đình ông Chức xem Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Gia đình ông Chức xem Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ông Chức và những đồng đội bị thương được điều trị tại Đội điều trị 17, nằm trong rừng, đến đầu tháng 5 di chuyển ra Buôn Ma Thuột. Điều bất ngờ mà các y, bác sĩ dành cho ông và các chiến sĩ bị thương khi ra đến Buôn Ma Thuột là tin quân ta đã chiến thắng vào ngày 30/4, miền Nam đã được giải phóng, chế độ ngụy quyền sụp đổ. Lúc đó tôi như quên mất rằng mình đang bị thương, cùng anh em vùng dậy ăn mừng. Cơn đau hòa lẫn với niềm vui vô bờ khiến nỗi nhớ đồng đội, nhớ nhà, nhớ quê hương. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng cũng là kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn nhân dân ta, đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. Sau đó, tôi được đưa ra Bắc điều trị tại Đoàn an dưỡng 222, ở đây tôi và đồng đội được các y, bác sĩ điều trị tận tình, nhưng do vết thương quá nặng, nhiều pháo, đạn vẫn găm trong cơ thể để lại những di chứng, vẫn luôn âm ỉ bào mòn cơ thể ông.

Mang trong mình vết thương chiến tranh, tháng 10/1977, ông Chức phục binh trở về quê hương xây dựng gia đình. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông khắc phục khó khăn, tiếp tục xung phong trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, nuôi dạy các con ăn học thành đạt, góp sức xây dựng quê hương. Nhiều năm qua, ông luôn là tấm gương cựu chiến binh gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động bà con, gia đình tham gia vào các phong trào do các cấp, ngành, địa phương tổ chức. Với những công lao và đóng góp của mình, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy hiệu thương binh 71%… và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đã 50 năm rời xa đạn bom nơi chiến trường, ông Chức vẫn luôn mong được gặp lại các đồng đội năm xưa. Ông luôn nhắc nhở, giáo dục, động viên thế hệ con các cháu sau này phải biết trân trọng những đóng góp thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để có ngày hôm nay, từ đó phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương, tích cực lao động, xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Thái Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-chien-sy-cao-bang-gop-phan-lam-nen-dai-thang-mua-xuan-1975-ky-10-3176968.html