Những cái chết tức tưởi vì lí do không ai ngờ tới

Váy quá bồng bềnh, ăn nhiều bánh, cười quá nhiều là nguyên nhân dẫn đến những cái chết không bao giờ bạn có thể ngờ tới

Giấu súng trong áo ngực

Năm 2015, Christina Bond - cựu sĩ quan hải quân trong lực lượng Hải Quân Mỹ khiến nhiều người bàng hoàng khi trúng đạn vì giấu súng trong áo ngực. Đây là một trường hợp hy hữu tử vong vì quần áo khiến nhiều người rùng mình.

Theo một nguồn tin, Christina đã tự bắn chính mình khi đang cố chỉnh khẩu súng được giấu trong áo ngực của cô. Mặc dù ngay sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cô đã qua đời sau đó.

Váy phồng 'đoạt mạng' gần 3000 phụ nữ

Vào thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu rất thích mặc những chiếc váy phồng lớn với phần khung váy bên trong và phần váy bên ngoài. Tuy nhiên, đây chính là nguyên nhân khiến hơn 3.000 phụ nữ thiệt mạng khi chiếc váy mà họ mặc vô tình bắt lửa dẫn đến bị thiêu sống.

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất mất mạng vì chiếc váy trên là Emma Musson. Cụ thể, năm 1898, Emma (16 tuổi) bị thiêu sống khi một cục than chẳng may lăn ra khỏi bếp và rơi trúng váy của cô.

Chết vì hàng kilogam quần áo trong nhà

Vào tháng 2/2017, một cặp vợ chồng (49 và 50 tuổi) và con gái (12 tuổi ) của họ được phát hiện tử vong tại nhà ở thành phố Alicante, Tây Ban Nha.

Nhân viên điều tra phát hiện ba người trong gia đình này bị đè chết bởi hàng trăm kilogram quần áo chất thành đống trong nhà. Nguyên nhân dẫn đến sự cố thương tâm này là do vợ chồng trên mắc một loại Hội chứng Diogenes - căn bệnh khiến họ có sở thích “sưu tập” các loại quần áo mang về nhà.

Chết do cười quá nhiều

Pietro Aretino - nhà thơ, nhà văn châm biếm và nhà viết kịch nổi tiếng thời Trung cổ đã qua đời vì cười quá nhiều khi tham gia một bữa tiệc với bạn bè. Vụ việc diễn ra vào năm 1556.

Tương tự năm 1559, nhà vua Miến Điện Nanda Bayin chết vì cười quá nhiều khi nghe một nhà buôn Italy kể chuyện rằng "Venice là quốc gia không có vua".

Họa sĩ người Hy Lạp cổ đại có tên Zeuxis đã cảm thấy khá buồn cười sau khi hoàn thành bức vẽ một phụ nữ lớn tuổi. Do vậy, ông đã cười quá nhiều dẫn đến tắt thở và qua đời.

Bật nhạc quá to

Một người đàn ông có tên Otieno đã thiệt mạng vì đeo tai nghe khi anh ta đang đi bộ ra ngoài để gửi thư ở British Columbia. Otieno đã bật nhạc to đến nỗi không hề nghe hay nhận thấy chiếc trực thăng bị mất lái đang chao đảo và chuẩn bị rơi. Phi công, người dân xung quanh và cả người khách bộ hành xấu số đều thiệt mạng.

Ăn quá nhiều bánh

Ngày 12/2/1771, sau khi dùng bữa với tôm hùm, trứng cá muối và champange, vua Adolf Frederick của Thụy Điển quyết định tráng miệng với một chút bánh ngọt. Đức vua đã cố gắng ăn hết 14 chiếc bánh kem Semla khiến hệ tiêu hóa bị quá tải và tử vong.

LA (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-cai-chet-tuc-tuoi-vi-li-do-khong-ai-ngo-toi-173632/