Những bông hoa nhân ái

Sẵn sàng cho đi những giọt máu nghĩa tình, nhiều tập thể, cá nhân, gia đình trên địa bàn tỉnh đã góp phần tiếp thêm sự sống cho người bệnh trong những thời khắc nguy cấp và khơi dậy tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Thiếu tá Triệu Văn Trọng, Phó đội trưởng Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Lạng Sơn

Thiếu tá Triệu Văn Trọng, Phó đội trưởng Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng Tham mưu - Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Lạng Sơn

Sẵn sàng có mặt khi người bệnh cần

CLB Ngân hàng máu sống Lạng Sơn được thành lập từ tháng 1/2022 với hơn 40 thành viên. Đến nay, CLB đã phát triển lên hơn 210 thành viên làm nhiều ngành nghề khác nhau như: bác sĩ, công an, bộ đội, giáo viên, cán bộ, công chức, lao động tự do… Điều gắn kết các thành viên không phải là nghề nghiệp hay độ tuổi mà là chung một suy nghĩ "khi người bệnh cần máu, mình còn đủ sức khỏe thì sẵn sàng có mặt". Vì thế các thành viên không chỉ tham gia hiến máu tại các chương trình, ngày hội hiến máu tình nguyện mà luôn hiến máu kịp thời khi có tình huống cần máu đột xuất.

Với chúng tôi, mỗi đơn vị máu là cơ hội sống của một người bệnh, là niềm hy vọng của cả một gia đình. Vì vậy, CLB luôn chú trọng tuyên truyền để mỗi thành viên hiểu đúng về hiến máu, giữ gìn sức khỏe, hiến máu an toàn, đồng thời vận động thêm người thân, bạn bè cùng tham gia. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên CLB đã hiến trên 400 đơn vị máu, trong đó có gần 30 tình nguyện viên tham gia hiến máu đột xuất, kịp thời hỗ trợ nhiều ca bệnh hiểm nghèo.

.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi đoàn thôn 4, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn 4, xã Đình Lập

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi đoàn thôn 4, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn 4, xã Đình Lập

Người thủ lĩnh Đoàn và 13 lần sẻ chia

Là địa bàn miền núi với dân cư thưa thớt, xã Đình Lập gặp không ít khó khăn trong việc vận động hiến máu tình nguyện. Nhiều người dân còn e ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi lực lượng thanh niên địa phương lại không ổn định do đi làm ăn xa. Vì vậy, để phong trào lan tỏa, cán bộ đoàn phải luôn gần dân, kiên trì tuyên truyền và đặc biệt là phải gương mẫu đi đầu. Là Bí thư Chi đoàn, tôi xác định mình phải làm gương trước thì mới thuyết phục được người khác. Đến nay, tôi đã có 13 lần hiến máu. Trong các đợt vận động, tôi luôn có mặt sớm để hỗ trợ công tác chuẩn bị, hướng dẫn thủ tục và động viên những người tham gia lần đầu.

Theo tôi, muốn phong trào ở cơ sở đạt hiệu quả thì không thể vận động chung chung. Cán bộ phải nắm bắt tâm lý từng đối tượng, giải thích dễ hiểu và luôn đồng hành cùng người dân. Khi một người tiên phong, những người xung quanh sẽ có thêm niềm tin, từ đó lan tỏa tinh thần sẻ chia ra cả cộng đồng. Những tấm giấy khen cấp huyện (năm 2021) và của Chủ tịch UBND xã Đình Lập vừa qua là sự động viên lớn để tôi tiếp tục hành trình ý nghĩa này.

.

Anh Bàng Đức Ba, khối Rọ Phải, phường Đông Kinh

Anh Bàng Đức Ba, khối Rọ Phải, phường Đông Kinh

Gia đình chung nhịp đập nhân ái

Hai vợ chồng tôi đến với phong trào hiến máu tình nguyện từ một suy nghĩ rất giản dị: khi còn khỏe, một phần máu cho đi có thể cứu sống một người bệnh qua cơn nguy kịch. Từ việc ban đầu chỉ có tôi tham gia, sau đó vợ tôi cũng đồng hành. Càng gắn bó, chúng tôi càng nhận ra hiến máu không chỉ giúp người mà còn giúp chính mình sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Từ năm 2017 đến nay, hai vợ chồng tôi đã có hơn 30 lần hiến máu. Dù là hiến máu theo đợt tập trung hay những ca đột xuất khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần máu gấp, chỉ cần đủ điều kiện sức khỏe, chúng tôi đều sẵn sàng sắp xếp công việc để có mặt kịp thời.

Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là sự thay đổi nhận thức của những người xung quanh. Nhìn thấy vợ chồng tôi hiến máu nhiều năm vẫn khỏe mạnh, công tác tốt, bà con, bạn bè đã gạt bỏ được tâm lý e ngại. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực để vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia đăng ký.

Những tấm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và đơn vị liên quan trao tặng cho cá nhân và gia đình là niềm vinh dự lớn. Nhưng trên hết, phần thưởng ý nghĩa nhất đối với chúng tôi chính là được góp một phần nhỏ bé vào hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

NGỌC HIẾU - LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nhung-giot-hong-tham-lang-5095211.html