Những bi kịch hằn sâu trong thảm kịch rơi máy bay ở Ấn Độ

Tấm ảnh selfie mỉm cười hạnh phúc chỉ vài phút trước khi cất cánh trở thành khoảnh khắc vĩnh biệt của gia đình 5 người trên chuyến bay gặp nạn ở Ấn Độ

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India chở 242 người rơi và phát nổ khi lao vào khu ký túc xá dành cho các nhân viên y tế ở Ahmedabad – Ấn Độ hôm 12-6.

Thảm họa xảy ra với chuyến bay mang số hiệu AI-171, khởi hành từ TP Ahmedabad đi London – Anh. Máy bay gặp sự cố chỉ 32 giây sau khi cất cánh, cướp đi sinh mạng của 241 người trên khoang.

Trong số đó có một gia đình 5 người, gồm chồng là Tiến sĩ Pratik Joshi, vợ là bác sĩ Komi Vyas cùng 3 con nhỏ là bé Miraya (8 tuổi), 2 bé trai song sinh Nakul và Pradyut (5 tuổi).

Vợ chồng TS Pratik Joshi cùng 3 người con của họ đã tử nạn trong vụ tai nạn máy bay của hãng Air hôm 12-6. Ảnh: Facebook

Vợ chồng TS Pratik Joshi cùng 3 người con của họ đã tử nạn trong vụ tai nạn máy bay của hãng Air hôm 12-6. Ảnh: Facebook

Chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh, gia đình TS Joshi đã chụp một bức ảnh selfie, ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ và khởi đầu cho cuộc sống mới ở London.

Trong ảnh, cặp vợ chồng bác sĩ ngồi hàng ghế trước, mỉm cười nhìn ống kính, trong khi ba đứa trẻ ngồi phía sau cũng hướng mắt về máy ảnh.

Bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra, là lời chào tạm biệt người thân trước khi đi cả gia đình đi lập nghiệp ở xứ người.

Được biết, ông Joshi là một chuyên gia công nghệ đã sống và làm việc tại London suốt 6 năm để xây dựng nền móng cho gia đình. Bà Vyas, từng công tác tại Bệnh viện Pacific ở Udaipur, đã chính thức nghỉ việc hai ngày trước chuyến đi để cả nhà đoàn tụ.

Họ kết hôn được 10 năm, có cuộc sống hạnh phúc và luôn mong muốn con cái được hưởng điều kiện giáo dục, y tế tốt hơn ở nước ngoài.

Gia đình Joshi được người dân địa phương yêu mến vì lối sống tử tế và tư tưởng cởi mở. Cái chết thương tâm của họ khiến thị trấn Banswara chìm trong đau buồn.

"Cả thị trấn đều bị sốc"- một người bạn thân của gia đình nói với News18 - "Họ là một cặp đôi tốt bụng, đầy khát vọng và luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái".

Chuyến bay xấu số còn cướp đi sinh mạng của ông bố đáng thương Arjun Patolia, vừa về nước để thực hiện di nguyện cuối cùng của người vợ quá cố.

Vài ngày trước đó, ông Patolia từ London - Anh trở về Ấn Độ để rải tro cốt người vợ quá cố Bharatiben xuống dòng sông tại một ngôi làng ở quận Amreli, bang Gujarat.

Vợ ông qua đời 7 ngày trước tại Anh và mong muốn tro cốt được mang về quê hương làm lễ tiễn biệt.

Sau khi hoàn tất nghi thức cùng họ hàng, ông Arjun Patolia dự định quay lại London để đoàn tụ với hai con gái nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé 8 tuổi.

Ông bố 2 con Arjun Patolia thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Ấn Độ sau khi trở về quê nhà thực hiện di nguyện của người vợ quá cố Bharatiben. Ảnh: Daily Mail

Ông bố 2 con Arjun Patolia thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Ấn Độ sau khi trở về quê nhà thực hiện di nguyện của người vợ quá cố Bharatiben. Ảnh: Daily Mail

Vụ tai nạn khiến 241 trong số 242 người trên chuyến bay thiệt mạng, được xem là một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất lịch sử Ấn Độ.

Theo các nhân chứng, chiếc Boeing 787-8 gặp khó khăn khi lấy độ cao và rơi ngay sau khi rời đường băng.

Chỉ có duy nhất nam hành khách 40 tuổi, quốc tịch Anh ngồi ghế 11A may mắn sống sót trong thảm kịch.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) hiện đang chuẩn bị cử đội điều tra đến hỗ trợ phía Ấn Độ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy bay chở hơn 200 hành khách rơi ở Ấn Độ. Thực hiện: Thanh Long

Hải Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-bi-kich-han-sau-trong-tham-kich-roi-may-bay-o-an-do-196250613152612086.htm