Nhớ lời cô Bảy Huệ xây dựng di tích trong lòng người

Còn nhớ, 18 năm trước, ngày 7-10-2004, cô Bảy Huệ (Ngô Thị Huệ) về với Đồng Nai dự lễ khánh thành di tích Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1961-1962. Lúc đó, cô Bảy Huệ đã 92 tuổi nhưng dáng vẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cùng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt leo các bậc thang lên lễ đài thoăn thoắt.

Bà Ngô Thị Huệ viết vào sổ lưu niệm tại Di tích Trung ương Cục miền Nam

Cô rất vui, thuật lại nhiều chuyện theo lời kể của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) về thời điểm làm Bí thư Trung ương Cục ở đây. Cô nói, nếu anh Mười chứng kiến được cảnh này, ắt là vui lắm. Hỏi cảm xúc của cô về di tích này, cô nói: Di tích Trung ương Cục ở đây có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước ngoặc trong lãnh đạo cách mạng của Đảng ở miền Nam, nó được xây dựng ở khu vực trọng yếu nơi đây, sau chuyển về Tây Ninh; thực ra là được xây dựng trong lòng dân, được nhân dân nuôi dưỡng và bảo vệ. Nay, phục hiện thành di tích lịch sử cách mạng, có quy mô hoành tráng thế nào thì cũng phải thành căn cứ trong lòng dân, có dân cùng tham gia gìn giữ, vun đắp, bảo vệ mới được trường tồn. Viết sổ lưu niệm, cô cũng viết nhiều dòng với ý nghĩa ấy.

Lời dặn của cô Bảy Huệ đã luôn được ghi nhớ, thực hiện. Di tích Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1961-1962 ở địa bàn Đồng Nai nay đã thành di tích cấp quốc gia, thành di sản tinh thần quý báu của dân. Nay cô Bảy Huệ đi xa, lời dặn vẫn còn ấm mãi trong lòng người.

Bà NGÔ THỊ HUỆ, một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam, người bạn đời của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, vừa qua đời ngày 5-6, hưởng thọ 104 tuổi. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 9-6, sau đó an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

P.V

Huỳnh Văn Tới

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202206/nho-loi-co-bay-hue-xay-dung-di-tich-trong-long-nguoi-3120001/