Nhờ Đề án 06, một gia đình tìm được người thân thất lạc 35 năm

Nhờ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có những điều kỳ diệu đã đến đẹp như truyện cổ tích. Đó là câu chuyện của cụ Lê Thị Kiện (101 tuổi), cụ Lê Thị Hơn (93 tuổi) và bà Lê Thị Hạnh (72 tuổi) thất lạc nhau sau hơn 35 năm đã được đoàn tụ với sự giúp đỡ tìm kiếm thông tin của Công an xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) từ hồ sơ căn cước công dân (CCCD).

Câu chuyện ấm lòng đã nhanh chóng được sẻ chia trên mạng xã hội trong những ngày cuối tháng 10/2022 vừa qua, thêm một lần nữa cho thấy những ý nghĩa từ việc số hóa hồ sơ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý dân cư của lực lượng Công an.

Bà Lê Thị Hạnh (thứ 2 từ phải sang) xúc động khi được đoàn tụ cùng 2 bác ruột (cụ Lê Thị Kiện, 101 tuổi và Lê Thị Hơn, 93 tuổi) sau 35 năm thất lạc.

Bà Lê Thị Hạnh (thứ 2 từ phải sang) xúc động khi được đoàn tụ cùng 2 bác ruột (cụ Lê Thị Kiện, 101 tuổi và Lê Thị Hơn, 93 tuổi) sau 35 năm thất lạc.

Đã gần 2 tuần trôi qua, Trung tá Phạm Đức Dũng, Trưởng Công an xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) vẫn xúc động khi nhớ lại: “Đó là một buổi sáng đầu thu se lạnh, vẫn như mọi ngày, cùng với CBCS Công an trên địa bàn tích cực thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ với quyết tâm cao nhất, Công an xã Thanh Sơn cũng đang hối hả với nhiệm vụ của mình. Công việc tưởng chừng thầm lặng đó diễn ra như mọi ngày, nhưng hôm nay chúng tôi lại nhận được nhiệm vụ quan trọng: Đó là tìm người thân cho một gia đình đã thất lạc nhau gần nửa thế kỷ.

Trung tá Phạm Đức Dũng kể lại, hôm đó là buổi sáng sớm một ngày cuối tháng 10/2022, ngoài cửa phòng tôi bất chợt xuất hiện một cụ bà trạc ngoài 70 tuổi và một bác trai chắc cũng gần 50 tuổi. Ánh mắt khắc khoải và những giọt nước mắt ngân ngấn của của bà lão như đang muốn cầu khẩn chúng tôi giúp gì đó.

Sau khi được mời vào phòng uống nước nghỉ chân, bà lão khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt rồi từ từ cho chúng tôi biết bà tên là Lê Thị Hạnh, năm nay 72 tuổi, còn người đàn ông đi cùng là con trai của bà. Bà vừa cùng con trai từ Đắk Lắk ra đây để tìm lại quê quán, họ hàng. Bà Hạnh tâm sự, giờ tuổi đã cao, mong mỏi duy nhất của bà là được trở về “nơi chôn rau cắt rốn” của mình để tìm lại những người bác ruột và bà con họ hàng theo di nguyện của mẹ bà.

Bà Hạnh kể: “Quê bà xưa gọi là tỉnh Hà Nam Ninh, khoảng năm 1987 do kinh tế khó khăn, bà cùng mẹ vào Tây Nguyên lập nghiệp. Thời điểm đó, điện thoại chưa có, thông tin liên lạc khó khăn nên từ đó đến nay gia đình bà hoàn toàn mất liên lạc với những người thân. Năm 2015, mẹ bà Hạnh do tuổi cao sức yếu đã qua đời, nguyện vọng cuối cùng trước khi mất của cụ là tìm được các chị của cụ để các con nhận lại người thân, nhận lại quê hương.

Với quyết tâm thực hiện tâm nguyện của người mẹ đã khuất, sau khi dâng hương cầu khấn mẹ phù hộ cho chuyến hồi hương thành công, bà Hạnh cùng con trai đã lên đường ra Bắc, cố gắng tìm về những địa danh khi xưa để tìm người thân, nhưng nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có kết quả”, bà Hạnh ngậm ngùi.

CBCS Công an xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) giúp bà Lê Thị Hạnh tìm được 2 bác ruột của mình và người thân sau 35 năm thất lạc.

CBCS Công an xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) giúp bà Lê Thị Hạnh tìm được 2 bác ruột của mình và người thân sau 35 năm thất lạc.

Qua lời kể và những thông tin ít ỏi, chắp nối của cụ bà 72 tuổi và người con trai đã hơn 35 năm xa xứ, không còn nhớ chính xác địa chỉ quê quán, chỉ nhớ láng máng người thân lúc đó ở tỉnh Hà Nam Ninh nay là tỉnh Hà Nam. Nhưng với sự nỗ lực và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, các CBCS Công an xã Thanh Sơn dù phải “mò kim đáy bể”, tìm mọi biện pháp để xác minh, tìm bằng được địa chỉ quê quán và tìm thân tộc, họ hàng cho bà Hạnh.

Đặc biệt, Công an xã Thanh Sơn đã khẩn trương tiến hành khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu và so sánh tên tuổi những người mà bà Hạnh cung cấp, Công an xã Thanh Sơn thật sự vui mừng, xúc động khi tìm được những cái tên phù hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tên cụ Lê Thị Kiện, SN 1921, cụ Lê Thị Hơn, SN 1929. Cụ Kiện và cụ Hơn là các chị em gái của mẹ bà Hạnh. Hiện nay, cả hai cụ Lê Thị Kiện và cụ Lê Thị Hơn vẫn còn sống và đang cư trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ Lê Thị Kiện và cụ Lê Thị Hơn cùng bà con họ hàng hôm đó đông vui hơn mọi ngày. Niềm vui vỡ òa khi tâm nguyện của người đã khuất đã được thực hiện. Vậy là bà Hạnh đã tìm lại được người thân sau 35 năm tưởng rằng vĩnh viễn thất lạc, không bao giờ gặp lại. Chứng kiến những giọt nước mắt xúc động, vui sướng của bà Hạnh và người thân trong cuộc hội ngộ kỳ diệu cũng như niềm vui của những CBCS Công an tỉnh Hà Nam nói chung, Công an xã Thanh Sơn nói riêng, thêm một lần nữa cho thấy những ý nghĩa từ việc số hóa hồ sơ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Công an và sự kỳ diệu mà Đề án 06 mang lại.

Hà Anh - Lê Phượng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nho-de-an-06-mot-gia-dinh-tim-duoc-nguoi-than-that-lac-35-nam-i673613/