Nhớ cài quai mũ bảo hiểm
Trưa 4-4, ông Bách ở phố Tân Xuân, phường Đông Ngạc đang điều khiển xe máy trên đường Đức Thắng cùng phường thì gặp hai thanh niên trẻ đi xe máy nhãn hiệu SH màu trắng phóng với tốc độ khá nhanh.
Chiếc mũ bảo hiểm đội trên đầu người ngồi sau bỗng bị gió tạt rơi xuống đường. Vì phải phanh và đánh lái đột ngột để tránh nên ông Bách bị ngã xuống đường. Sau vài giây ngập ngừng, hai thanh niên quyết định phóng xe đi. Một số người đi đường thấy vậy đã dừng xe đỡ ông Bách dậy.
- Ông có làm sao không ạ - một thanh niên hỏi thăm ông Bách sau khi dắt chiếc xe của ông vào lề đường.
- Cảm ơn cháu nhiều. Ông không sao cháu ạ - ông Bách đáp.
- Cháu đi đằng sau ông, thấy hai anh kia đi rất nhanh. Đầu đội mũ bảo hiểm nhưng chẳng anh nào cài dây cả - nam thanh niên nói.
Biết được nguyên nhân chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đường, trong câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Bách cho rằng, nhiều người đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy chỉ với mục đích đối phó với cơ quan chức năng. Trong khi đó, đôi khi chỉ một hành động không cài quai mũ cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.
Ông Bách mong rằng mọi người khi tham gia giao thông hãy tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo đảm an toàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nho-cai-quai-mu-bao-hiem-744778.html











