Nhìn lại cuộc đời chú chó trưởng ga tàu Nhật Bản vừa qua đời

Wasao - chú chỏ lông dài từng được ''bổ nhiệm'' làm đại sứ du lịch, trưởng ga tàu tại Nhật Bản đã sống được gần 13 năm, tương đương 90 tuổi người, theo Japan Times.

Wasao, chú chó nổi tiếng từng được bổ nhiệm làm trưởng ga tàu kiêm đại sứ du lịch địa phương tại Nhật Bản đã qua đời vào ngày 9/6 vừa qua. Wasao thuộc giống chó Akita Inu đã sống được gần 13 năm, tương đương 90 tuổi người, theo Japan Times.

Tại Nhật, chú chó Wasao được nhiều người biết tới với bộ lông trắng xù, vẻ ngoài đáng yêu và lòng trung thành. Chú đươc người dân quê nhà đặt cho biệt danh là ''busa kawaii'' (tiếng Nhật nghĩa là ''xấu xí - dễ thương'').

Trước khi trở thành một chú chó nổi tiếng, Wasao đã từng trải qua những ngày tháng sống không yên bình. Năm 2007, chú chó nhỏ lông dài được tìm thấy trong tình trạng ốm yếu, bị bỏ rơi tại thị trấn Ajigasawa, tỉnh Aomori.

Khi ấy bà Setsuko, chủ một cửa hàng tạp hóa tại địa phương đã đưa Wasao về chăm sóc và cũng từ đó chú chó tội nghiệp mới được sống trong tình yêu thương.

Nhờ những hình ảnh được chủ nhân và người dân địa phương, khách du lịch chia sẻ trên blog, Wasao bắt đầu trở nên nổi tiếng. Chú chó xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình Nhật cũng như trang bìa tạp chí, sách ảnh.

Năm 2011, bộ phim lấy tên Wasao, kể về chính cuộc đời của chú chó này phát hành tại Nhật, khiến con vật càng nổi tiếng và được người dân trên khắp đất nước yêu thích nhiều hơn.

Cũng trong năm 2011, Wasao vinh dự được ''bổ nhiệm'' làm trưởng ga tàu lửa tại ga Ajigasawa. Chính quyền địa phương còn giao cho vợ Wasao là Tsubaki làm phó ga, và con gái Chome làm thực tập sinh tại nhà ga.

Gia đình nhỏ của Wasao nhận được sự quan tâm và theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Những hình ảnh cả nhà cùng nhau ''trực ga'' đón khách ''đốn tim'' hội yêu động vật không chỉ tại Nhật Bản.

Trường ga tàu Nhật Bản Wasao cũng nhận nhiệm vụ làm đại sứ cho các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa tại địa phương. Khi vụ động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật vào năm 2011, Wasao xuất hiện tại các vùng bị tàn phá với vai trò đại sứ và động viên người dân sau thảm họa.

Những người trong nhóm Wasao Project hỗ trợ chăm sóc đại sứ du lịch nhỏ cho biết tình hình sức khỏe của Wasao trở nên xấu đi vào hồi cuối tháng 4 vừa qua. Tính đến nay Wasao đã 13 tuổi, tương đương với 90 tuổi ở người, tuổi tác cao khiến chú chó không thể tự đi vững, ăn uống kém.

Đến tháng 6, Wasao càng yếu đi và qua đời trước sự tiếc nuối của nhiều người dân Nhật Bản và những người yêu động vật. '' Tôi cảm thấy tự hào khi được đồng hành và trở thành gia đình với Wasao'', thành viên hội đồng thị trấn Ajigasawa đau buồn phát biểu.

Dự kiến, người dân nơi đây sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm cho chú chó từng là đại sứ du lịch, trưởng ga tàu và là người bạn đã gắn bó với địa phương suốt nhiều năm.

Chú chó Wasao đã chính thức qua đời.

Mộc Nhiên (Theo Japantimes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhin-lai-cuoc-doi-chu-cho-truong-ga-tau-nhat-ban-vua-qua-doi-1395221.html