Nhiệt huyết với công tác dân số

Phụ cấp chưa đến 40 nghìn đồng/tháng nhưng nhiều cộng tác viên dân số vẫn gắn bó với công việc, tích cực đưa chính sách dân số đến gần người dân.

Không cần sổ sách, chị Y Thiên (48 tuổi), ở thôn 5 Tân Lập, xã Kon Braih vẫn đọc vanh vách họ tên của 179 chị em từ 15 - 49 tuổi trong thôn. Chị Thiên nhớ rõ ai đang mang thai, mang thai mấy tháng và nhớ cả tên, năm sinh của hầu hết những đứa trẻ trong thôn.

Sở dĩ chị nhớ được là nhờ gần 19 năm làm cộng tác viên dân số, thường xuyên đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mỗi tháng, cứ đến đợt tiêm chủng mở rộng, chị Thiên lại tất bật gọi những ông bố, bà mẹ chở con đi tiêm. Nhiều hộ không có phương tiện, chị sẵn sàng đến chở, đợi tiêm xong rồi chở về.

Chị Thiên nói, chỉ cần các cháu được tiêm chủng đầy đủ, khỏe mạnh là chị thấy vui. Vất vả thế chứ hơn nữa, chị cũng sẵn lòng, làm cộng tác viên dân số, mỗi tháng nhận phụ cấp chưa đến 40 nghìn đồng, thế nhưng chị Thiên vẫn gắn bó với công việc này gần 19 năm.

Chị Y Thiên (thứ 2, bên trái) thường xuyên đến từng nhà phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chị Y Thiên (thứ 2, bên trái) thường xuyên đến từng nhà phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tự nguyện làm cộng tác viên dân số, nhiều năm nay, chị Y Hố ở thôn 7, xã Đắk Rve sẵn sàng đến từng nhà để tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình; vận động chị em phụ nữ đi sinh tại các cơ sở y tế.

Chị Y Hố cảm nhận được niềm vui trong mỗi việc làm. Nhìn những sản phụ sinh con khỏe mạnh, nhìn những đứa trẻ phát triển mỗi ngày, chị Y Hố càng thêm yêu, thêm gắn bó việc mình đang làm.

Với chị Y Bích (40 tuổi), ở thôn 4 Tân Lập, xã Kon Braih, 15 năm làm cộng tác viên dân số đã giúp chị có thêm kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia các chương trình dân số và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thôn 4 Tân Lập có 156 hộ dân, 198 chị em trong độ tuổi từ 15 - 49, bình quân mỗi hộ có từ 2 - 3 con. Ở nơi có gần 100% là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, người dân gần như không để ý đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Do đó, ngay từ khi nhận làm cộng tác viên dân số, chị Bích đã xác định phải bền bỉ, theo đúng phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Và những lời tuyên truyền, thủ thỉ của chị Bích thấm dần vào trong suy nghĩ của người dân. Từ một người, hai người và sau này, nhiều chị em đã tự giác đi khám thai, đi tiêm vắc xin. Lấy những kết quả ban đầu làm động lực, chị Bích chỉ ra nguy hiểm của việc sinh con tại nhà rồi vận động chị em đi sinh tại các cơ sở y tế.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động của chị Bích, những năm gần đây, chị em trong thôn đều đi sinh tại các cơ sở y tế. Để trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, không ít lần chị Bích bắt xe và tự chạy xe máy tham gia các lớp tập huấn cách chỗ ở vài chục ki lô mét.

“Có học, có tìm hiểu tôi mới biết những thay đổi trong chính sách dân số để tuyên truyền đúng và đủ”, chị Bích cho hay.

Trung tâm Y tế Kon Rẫy hiện có 49 cộng tác viên dân số. Họ là những cánh tay nối dài, là cầu nối giữa người dân và ngành Y tế. Phụ trách Khoa Dân số - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế Kon Rẫy Lê Thị Hoàng Linh cho biết, cộng tác viên dân số ở các thôn kịp thời thông tin về những biến động dân số tại địa phương; nhiệt tình tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Nhờ đó, góp sức tích cực vào công tác dân số trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOÀI TIẾN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhiet-huyet-voi-cong-tac-dan-so-70267.htm