Nhà văn Kim Dung: Sở hữu nghìn tỷ nhưng qua ba đời vợ, con cả tự tử, con gái bị điếc
Nhà văn Kim Dung sở hữu hàng nghìn tỷ đồng do có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng cuộc đời, đường con cái lại khiến ông mất nhiều nước mắt.
Nhà văn Kim Dung bị vợ cả phản bội, gây tội với vợ hai, lấy vợ ba kém 29 tuổi
Được biết, người vợ đầu của nhà văn Kim Dung là tiểu thư khuê cát, rất xinh đẹp có tên Đỗ Trị Phân. Đám cưới đã được tổ chức trang trọng vào tháng 10/1948 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Kim Dung rất yêu người vợ đầu này và thường sử dụng bút danh là Lâm Hoan cho các bài viết phê bình điện ảnh, các kịch bản.

Ảnh cưới nhà văn Kim Dung và người vợ đầu
Đáng tiếc là trong mấy năm đầu sinh sống tại Hồng Kông, do Kim Dung quá bận rộn công việc, không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc bầu bạn với vợ nên người vợ xinh đẹp đã không chịu nổi cảnh lạnh lẽo. Vợ ông đã quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ ở đại lục và cương quyết đòi ly hôn năm 1951. Đây là nỗi đau lớn của Kim Dung mà tới tận năm 74 tuổi khi được hỏi lại về quãng đời này, ông vẫn rơi nước mắt mà thốt lên rằng: “Bà ấy đã phản bội tôi!”.
Người vợ thứ 2 là Chu Mai cũng rất xinh đẹp tài giỏi, nữ phóng viên duy nhất của tờ Minh báo (Hồng Kông) thời đó do Kim Dung sáng lập và làm Tổng biên tập. Tuy trải qua với Kim Dung 23 năm chung sống, có với nhau 4 con hai trai hai gái và đồng cam cộng khổ với chồng, nhưng Kim Dung đã phải lòng người phụ nữ khác và cương quyết đòi ly hôn sau 23 năm chung sống.
Sau này được hỏi về bà, Kim Dung không khỏi ngậm ngùi thừa nhận: “Tôi có lỗi với bà ấy! Tôi là một người chồng thất bại. Bà ấy qua đời, tôi rất đau lòng”. Sau đó, ông kết hôn với người vợ thứ 3 kém ông 29 tuổi.

Người vợ kém 29 tuổi sau này của nhà văn Kim Dung
Trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng Kim Dung thừa nhận rằng "chỉ vui, hạnh phúc chứ không thỏa mãn như tình yêu lý tưởng" mà ông vẫn luôn nghĩ.
Nhà văn Kim Dung ra đi đúng ngày người tình trong mộng mất cách đây 2 năm
Tuy trải qua 3 đời vợ, nhưng một giai nhân trong cuộc đời nhà văn Kim Dung luôn được nhắc đến là Hà Mộng. Bà qua đời cách đây 2 năm, đúng vào ngày Kim Dung ra đi.
Hà Mộng (tên thật là Dương Mộng, sinh ngày 16/02/1933 - mất ngày 30/10/2016) là nữ minh tinh nổi tiếng của làng điện ảnh Trung Quốc vào thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước. Ngay từ khi Kim Dung còn chưa nổi tiếng, Hà Mộng đã là một trong mười ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Vì vậy, Kim Dung khó qua ải mỹ nhân và ngày đêm nhớ nhung.

Người tình trong mộng của nhà văn Kim Dung
Cô cho biết bản thân chỉ coi Kim Dung là một người bạn và không thể nào tiến xa hơn được, vì lúc ấy bà đã là "hoa đã có chủ". Khi đó, Hà Mộng đã kết hôn với thương nhân Lâm Bảo Thành và sống rất hạnh phúc. Kim Dung đã phải ngậm ngùi: "Tuy dòng nước có tình nhưng cuối cùng vẫn phải chảy về đông".
Con trai cả nhà văn Kim Dung tự tử, con gái thứ bị điếc
Không chỉ lận đận chuyện tình duyên, đường con cái của nhà văn Kim Dung cũng khiến ông mất nhiều nước mắt. Tra Truyền Hiệp con trai đầu của ông đã treo cổ tự sát hồi tháng 10/1976 khi đang học năm thứ nhất Đại học Columbia vì cãi nhau với bạn gái, kết thúc cuộc đời khi chưa đầy 20 tuổi.

Nhà văn Kim Dung và các con
Lúc bấy giờ, có hai khả năng được đưa ra về lý do tự tử của Truyền Hiệp. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng, Tra Truyền Hiệp tự tử vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Ngày hôm đó, anh và cô bạn gái ở San Fransico cãi nhau qua điện thoại. Sau khi dập máy, vì quá tức giận, trong phút nông nổi nhất thời, Tra Truyền Hiệp đã tự kết liễu đời mình bằng việc treo cổ tự tử.
Tuy nhiên, vài ý kiến khác lại cho rằng, nguyên nhân sâu xa khiến cậu cả nhà Kim Dung tìm đến cái chết chính là do chuyện bất hòa giữa cha mẹ. Thời điểm đó khi ở Mỹ, Truyền Hiệp đã biết rằng cuộc hôn nhân của Kim Dung và Chu Mai đang lục đục và họ sắp sửa chia tay. Khi hay tin cha mẹ ly hôn, Tra Truyền Hiệp nhiều lần viết thư, gọi điện khuyên ngăn cha nhưng vô ích. Chàng trai vốn sống cầu toàn và luôn có tư tưởng muốn ‘tự giải thoát’ cảm thấy buồn bã, chán nản.

Nhà văn Kim Dung và con gái út đang là họa sĩ
Việc cãi nhau với người yêu vào ngày định mệnh ấy là giọt nước làm tràn ly, Tra Truyền Hiệp đã tự kết liễu đời mình, để lại nỗi đau vô hạn cho ông vua truyện kiếm hiệp.
Tiểu Lung Nữ là cái tên âu yếm mà Kim Dung dùng để gọi cô con gái thứ 3 của mình, Tra Truyền Thi. Ngày nhỏ, Truyền Thi là một cô bé dễ thương và thông minh. Tuy nhiên, đến năm Truyền Thi 5 tuổi khi Kim Dung đưa vợ con sang Singapore. Sau đó Truyền Thi đã bị sốt rét và sau khi được bác sỹ tiêm một liều gentamicin, cô bé này đã bị điếc. Cái tên Tiểu Lung Nữ ra đời từ đó (trong tiếng Trung Quốc, lung nghĩa là điếc).