Nhà sư bị chó Pitbull cắn tử vong trong chùa
Một nhà sư đã bị chính con chó Pitbull cưng của mình cắn tử vong khi đang cho con vật ăn.
Phra Bandit Bootsen, 46 tuổi, đang cho chú chó Pitbull một tuổi tên Jord ăn thì bị nó ngoạm vào tay tại một ngôi chùa ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.
Bandit ngã xuống khóc lóc đau đớn, tuy nhiên con chó vẫn tiếp tục lao tới tấn công ông.
Vụ tấn công của con chó chỉ được phát hiện khi một người trong chùa tên là Aou, 28 tuổi, đi tìm nhà sư vào sáng sớm 21/1.
Aou cho biết: "Chúng tôi đã không nhìn thấy Bandit kể từ hôm 18/1, vì vậy tôi quyết định đi tìm. Tôi nhận thấy đèn trong phòng của ông vẫn sáng. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Xe của ông ấy vẫn ở trong bãi đậu xe, vì vậy tôi biết ông ấy chưa rời khỏi chùa".
Aou nói rằng anh đã tháo dỡ một phần cửa sổ chớp và với tay qua khe hở để mở khóa cửa. Khi mở cửa, người này đã chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn.
Cảnh sát địa phương cho biết họ đã đến ngôi chùa sau khi nhận được báo cáo của Aou lúc 1h sáng.
Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Theo nhân viên của ngôi chùa, Bandit đã nuôi con chó Pitbull từ khi nó còn là một chú chó con. Nó được biết đến là có tính chiếm hữu lãnh thổ và hung dữ, và nó thường cắn chủ của mình".
Các sĩ quan tin rằng Bandit đã chết trong hai ngày. Thi thể của Bandit đã được đưa đến Viện Y học Pháp y để khám nghiệm tử thi.
Aoum cho biết: "Chúng tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi không muốn giữ Jord ở đây sau những gì nó đã làm, nhưng chúng tôi cũng không biết ai muốn chăm sóc nó. Chúng tôi không thể giết con chó".
Hải Vân (T/h)