Nguyễn Hùng – Giọng hát mộc mạc giữa thế giới rực rỡ hiệu ứng
Khi thị trường âm nhạc Việt ngày càng sôi động với hiệu ứng sân khấu, công nghệ âm thanh hiện đại và xu hướng chạy theo trào lưu, Nguyễn Hùng (thành viên nhóm Maydays) chọn một hướng đi trái ngược: trở về với sự giản dị, mộc mạc – nơi giọng hát là ngôn ngữ chạm đến trái tim người nghe.
Người kể chuyện bằng âm nhạc
Nguyễn Hùng – ca sĩ, diễn viên và thành viên nhóm nhạc Maydays, là một trong số ít nghệ sĩ trẻ trung thành với phong cách tối giản, không phô trương nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời chọn các bản phối hoành tráng, giai điệu bùng nổ hay giọng hát được xử lý bằng autotune, Nguyễn Hùng lại tin vào sức mạnh của sự thật – giọng hát nguyên sơ, gần gũi.

Nguyễn Hùng chọn một hướng đi trái ngược với thị trường âm nhạc Việt, đó là trở về với sự giản dị, mộc mạc. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Ca khúc “Phép Màu” là minh chứng rõ nhất. Không cao trào kịch tính, không hòa âm cầu kỳ, chỉ có những câu hát như lời thủ thỉ. Nhưng chính sự chân thành ấy đã khiến bài hát trở thành một khoảng lặng quý giá giữa thị trường nhạc Việt nhiều chuyển động. Người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc, mà còn dừng lại để lắng nghe chính mình.
Trong phim ngắn “Đàn Cá Gỗ”, Nguyễn Hùng không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, mà còn góp giọng trong hầu hết các ca khúc nhạc phim. “Phép màu” hay “5 ngón bàn tay” mang âm hưởng dịu dàng, sâu sắc như một lời kể chuyện xưa qua lăng kính của người trẻ. Nguyễn Hùng trở thành chiếc cầu nối giữa hồn xưa và hơi thở hôm nay – điều hiếm nghệ sĩ trẻ nào có thể làm được một cách tự nhiên đến thế.
“Còn gì đẹp hơn” – Lý tưởng sống được cất thành lời ca
Không dừng lại ở âm nhạc, Nguyễn Hùng tiếp tục thử thách bản thân với vai diễn người lính trong dự án điện ảnh “Mưa đỏ” sẽ ra mắt vào ngày 22/8.
Lấy cảm hứng từ bộ phim, Nguyễn Hùng sáng tác ca khúc “Còn gì đẹp hơn” – một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, nói về lý tưởng sống, tình yêu quê hương và sự hy sinh thầm lặng.

Nguyễn Hùng vào vai chàng lính trẻ tên Hải trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".
Với những ca từ chạm đến trái tim người nghe: “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn”... ca khúc không chỉ là nỗi lòng của người chiến sĩ nơi chiến trường, mà còn là tiếng nói thiêng liêng từ lòng yêu nước, từ khát vọng cống hiến và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.
Ngay sau khi ra mắt, trên các nền tảng mạng xã hội, “Còn gì đẹp hơn” nhanh chóng lan tỏa với hàng triệu lượt nghe, nhiều lời khen ngợi ca từ giàu cảm xúc và hàm chứa tinh thần tri ân đến thế hệ đã hy sinh vì quê hương.
Nguyễn Hùng – Dám khác biệt để tạo dấu ấn
Trong một thị trường âm nhạc ngày càng thiên về hình ảnh, hiệu ứng và xu hướng mạng xã hội, Nguyễn Hùng nổi bật bởi sự khác biệt giản đơn. Nguyễn Hùng chọn hát như thở, và sống như chính âm nhạc của mình: tự nhiên, mộc mạc và đáng nhớ.
Chính điều đó làm nên chất riêng của Nguyễn Hùng – một nghệ sĩ dám “đi ngược dòng”, nhưng lại lặng lẽ tạo sóng bằng chính sự giản dị không hề nhạt nhòa, mà trái lại, đang trở thành một làn gió mới đầy sức sống trong thị trường âm nhạc Việt.