Người yêu có rất nhiều ước mơ, hoài bão tương lai, nhưng lại không có tôi trong đó
Người yêu tôi đi nước ngoài du học tiếp bậc cao học, anh rất hào hứng và dự định sẽ ở lại làm việc lâu dài nếu như có cơ hội tốt. Anh có nhiều hoài bão, nhưng trong kế hoạch tương lai anh đang nói tôi phát hiện mình không hề có trong đó.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cùng học chung cấp 3, rồi cùng vào một trường đại học hàng đầu khối ngành kinh tế. Học xong cả 2 cùng đi làm, tôi luôn muốn phát triển kinh tế, còn anh lại thích đi theo hướng nghiên cứu, muốn trở thành giảng viên đại học. Sau 2 năm ra trường, anh quyết định tìm học bổng nước ngoài để đi du học và tất nhiên anh nhận được học bổng của một trường đại học lớn tại Châu Âu. Tôi không bất ngờ, bởi với khả năng của anh, thì điều đó không quá khó khăn.

Yêu xa khiến tôi lo lắng về tương lai (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Ngày anh nhận được kết quả, anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy tôi khoe kết quả. Tôi cũng rất mừng cho anh, tôi nói anh cứ yên tâm đi học, tôi sẽ đợi anh về. Đến nay, chúng tôi đã yêu xa được hơn 1 năm, cũng đã gần đến ngày anh tốt nghiệp, nhiều lần anh kể với tôi về cuộc sống bên đó và dự định trong tương lai. Anh nói anh thấy mình hợp với nơi đó, anh muốn ở lại gắn bó làm việc lâu dài, nếu có cơ hội ở lại luôn thì càng tốt. Người yêu tôi nói về nhiều dự định, nhưng tôi chợt nhận ra trong những kế hoạch tương lai của anh không hề mảy may nhắn đến tôi.
Yêu xa lâu, tôi thấy có chút lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi. Anh không muốn về, còn tôi lại chẳng thể sang đó vì có nhiều lý do về gia đình, tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi mỗi lúc một xa hơn. Đã có lúc tôi nghĩ về chuyện chia tay để anh không còn vướng bận, yên tâm sống và làm việc bên đó.