Người quan sát: Cơ hội quảng bá đất nước
'Tôi đã từng đến Thái Lan du lịch cùng gia đình và đó là một đất nước xinh đẹp và mến khách. Tôi nghe nói Việt Nam khá gần với Thái Lan, nhưng ký ức về đất nước các bạn trong tôi vẫn chỉ là những câu chuyện về chiến tranh. Tôi không nghĩ là bây giờ, các bạn có cả VĐV tham dự Olympic', chia sẻ hay nói là thắc mắc cũng được, của một vị cảnh sát Anh ở khu an ninh nhập cảnh tại phi trường quốc tế Manchester, nước Anh.
Đó là một ngày trung tuần 7/2012, khi người viết có vinh dự "tháp tùng" Siêu đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm và Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan cho sự kiện rước đuốc Olympic London 2012, một vài chặng ở Manchester và vùng Yorkshire, miền Bắc nước Anh. Và khi làm thủ tục nhập cảnh thì bị giữ lại, với vài thắc mắc nhỏ của 2 nhân viên cảnh sát to cao như hộ pháp, và câu chuyện thuật lại ở trên. Đừng tự ái, mà hãy hỏi tại sao.
Thể thao đỉnh cao nói chung và bóng đá nói riêng, từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của những môn thể thao vị thành tích. Nó là thứ ngôn ngữ toàn cầu, là sẻ chia, hàn gắn những nỗi đau, là kênh kết nối và quảng bá hoàn hảo với bè bạn 5 châu.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có cơ hội lần đầu tiên tham dự một kỳ FIFA World Cup cùng 31 đại diện khác trong vài ngày tới. Đây hẳn là một dịp may đời người, với cá nhân các cầu thủ và ngoài ra, nó còn tạo một cơ hội rất tốt để thầy trò HLV Mai Đức Chung giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên bảng E, gặp ĐKVĐ Mỹ (22/7), chúng ta đã đá với Pháp, Đức, Australia, New Zealand và Tây Ban Nha... Đấy cũng là vinh dự.
Trong quá khứ, đội tuyển U20 Việt Nam từng giành vé đi FIFA U20 World Cup dành cho bóng đá trẻ (Hàn Quốc, năm 2017); đội tuyển futsal Việt Nam cũng từng hơn một lần dự World Cup với môn bóng đá trong nhà. Tuy là tiếng vang không được như lần này, nhưng đó đều là những cơ hội tốt để học hỏi, để tiến bộ và để giới thiệu về mình.

Nụ cười chiến thắng của Huỳnh Như và đồng đội ở World Cup nữ 2023 tới đây chính là sự quảng bá tốt nhất cho thể thao Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Từ những năm 2000, Việt Nam đã có VĐV dự Olympic mùa Hè và thậm chí còn gặt hái HCV. Và rất đều đặn, nền thể thao xứ sở vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc luôn có cơ hội được cử các VĐV đạt chuẩn Olympic đến với các giải đấu khắc nghiệt nhất. Giờ chúng ta có các đội tuyển đại diện quốc gia tham dự FIFA World Cup. Đó là một bước tiến dài của lịch sử nói chung và thể thao nói riêng. Và chúng ta tự hào về những gì Huỳnh Như và đồng đội của cô đã và đang làm.
Việc mở rộng quy mô giải đấu, tăng số đội bóng tham dự VCK FIFA World Cup lên con số 32 (và còn có thể thêm nữa) đã tạo cơ hội cho các nền bóng đá trung bình. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tạm thời xếp vị trí 32 trên FIFA ranking tháng mới nhất, trong khi bóng đá nam thì khiêm tốn hơn nhiều. Thế nên càng phải nỗ lực.
Trong phạm vi bài báo này, người viết sẽ không đề cập đến cơ hội (thành tích) của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại New Zealand những ngày tới đây. Đội bóng có thể sẽ bị loại ngay sau khi vòng bảng kết thúc do ở một bảng đấu quá nặng, song xét cả chiến dịch, thì rõ ràng chúng ta đã và sẽ giành thắng lợi trên mọi "mặt trận". Trước đó, Huỳnh Như với việc khẳng định được năng lực ở giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha tựa một đại sứ vậy. Sau Như, có thể đồng đội đàn em Thanh Nhã sẽ đến Pháp.
Thể thao hay bóng đá, hoặc cả 2, đã làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng của mình. Nếu "anh" du lịch không thể qua đó mà đồng hành tiến lên, thì quả là có lỗi. Sự cộng hưởng này dường như chưa được ý thức một cách trọn vẹn thì phải.
Tiến lên nào các cô gái kim cương trong lòng người hâm mộ. Đi để thấy chúng ta sẽ chỉ có được mà không bao giờ mất! Đừng lo lắng, hãy tận hưởng!
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY














