Người mẹ nghèo xúc động khi nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo Giao thông

Mẹ con chị Loan xúc động khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Báo Giao thông.

Ngày 28/4, phóng viên Báo Giao thông đã đến nhà chị Nguyễn Tuyết Loan ở phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để trao số tiền 13.120.000 đồng bạn đọc giúp đỡ.

Chị Loan cùng con trai Trần Phương Tiền (19 tuổi) là nhân vật trong bài viết "Gia đình ly tán, cùng quẫn sau tai nạn giao thông" Báo Giao thông đã đăng tải hồi cuối tháng 2/2024.

Sau khi bài viết lan tỏa, bạn đọc liên tiếp gửi ủng hộ mẹ con chị Loan thông qua Chương trình Chung tay vì ATGT

Chị Loan nhận số số tiền 13.120.000 đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông.

Trong căn nhà lụp xụp ở phường 5, thành phố Vị Thanh, chị Loan xúc động nhận số tiền hỗ trợ.

Chị cho biết sẽ dùng phần lớn số tiền này để trả nợ tiền viện phí cho con trai bị tai nạn giao thông (TNGT).

"Tôi sẽ trả mỗi người một ít trước, sau đó sẽ đi làm dành dụm trả tiếp. Đây là số tiền rất quý giá đối với mẹ con tôi bây giờ", chị Loan cho hay.

Hơn một năm qua, chị Loan cùng đứa con trai út 12 tuổi đến Đồng Nai để làm công nhân, kiếm tiền trả nợ.

Chị không dám về nhà vì sợ gặp các chủ nợ mà không có tiền trả. Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, biết sẽ nhận được tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Giao thông, chị quyết định về quê.

"Ở Đồng Nai, tôi làm mỗi tháng chỉ được 4,7 triệu đồng tiền lương mà tiền nhà trọ hết 1,5 triệu đồng rồi. Không đủ để hai mẹ con sống, làm gì có tiền trả nợ", chị Loan kể.

Chị Loan và con trai út trong căn nhà xập xệ ở phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hiện, đứa con trai thứ hai của chị là Trần Phương Tiền đang đi học nghề trên một sà lan ở Cần Thơ.

Do đang trong giai đoạn học nghề, Tiền mới được chủ trả công 3 triệu đồng/tháng. Số tiền này, em dành một phần phụ mẹ trả nợ, còn lại chút ít trang trải cuộc sống.

Chị Loan cho biết, cuối năm nay sẽ về nhà ở hẳn, không bôn ba kiếm sống xứ người nữa. Điều chị băn khoăn là căn nhà của gia đình hiện đã xuống cấp, không đủ an toàn để để sinh sống.

"Hồi xưa, chồng tôi đi làm hồ rồi xin vật liệu người ta bỏ về chắp vá mà xây nên, giờ tường nứt toác hết rồi, ở trong nhà mà lo sợ lắm", chị Loan giãi bày.

Sau những biến cố cuộc đời, chị Loan sẽ về quê sinh sống, kiếm tiền trả nợ.

Hồi tháng 2/2021, chồng chị Loan - anh Trần Phương Lâm, vốn làm nghề thợ hồ đang trên đường đi làm về thì gặp TNGT.

Xe máy của anh Lâm va chạm với một người đi xe máy khác. Cú va chạm khiến anh bị thương nặng, dù tích cực điều trị nhưng không qua khỏi.

Sự ra đi của anh Lâm đẩy gia đình vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Số tiền 100 triệu đồng gia đình người gây tai nạn bồi thường chỉ đủ tiền viện phí, ma chay cho anh Lâm.

Những thành viên còn lại trong gia đình chật vật kiếm sống khi trụ cột không còn.

Cha mất, Tiền đi học nghề lái xe cuốc công trình khi vừa qua 16 tuổi. Tháng 4/2022, trong một lần đi học về tối, tới đoạn đường cua, Tiền ngã xe, bị thương nặng.

Tiền nhập viện ba tháng vì bị dập ruột, gãy chân, chi phí chạy chữa mất gần 130 triệu đồng. Đây cũng chính là số nợ mà hơn hai năm qua, gia đình không có khả năng chi trả.

Căn nhà của mẹ con Tiền từng là mái ấm nay hoang lạnh, xơ xác vì không có hơi ấm con người.

Chị Loan dự tính khi trở về quê sinh sống, chị sẽ quay lại nghề bán vé số, kiếm nghề cho đứa con trai đi học.

Chị mong trong tương lại, công việc được thuận lợi, Tiền sớm học thành nghề đi làm cùng chị kiếm tiền trả nợ.

"Mẹ con tôi tính làm nhiều việc lắm, nhưng tính gì cũng phải trả hết nợ cho người ta đã. Cảm ơn tấm lòng của mọi người, của Báo Giao thông dành cho mẹ con tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo này", người mẹ rơi nước mắt chia sẻ.

Nguyên Việt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-me-ngheo-xuc-dong-khi-nhan-tien-ho-tro-tu-ban-doc-bao-giao-thong-192240428151541241.htm