Người lính quân hàm xanh trưởng thành từ gian khó
Vào một buổi sáng tháng 8/2025, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), trong đội hình tham gia hợp luyện tổng hợp lần thứ 4 A80 có một sĩ quan quân hàm xanh, người dân tộc Thái, đó là Đại úy Vi Văn Thái, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2025 cho Đại úy Vi Văn Thái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ tuổi thơ vất vả đến dấu ấn trong quân ngũ
Đứng đầu khối Bộ đội Biên phòng trong buổi hợp luyện dưới mưa lớn, Đại úy Vi Văn Thái lặng lẽ nhủ thầm: “Pên pợt”. Với người Thái, từ đó có nghĩa là điều vốn như một lẽ thường, không có gì phải nao núng. Từ cơn mưa trên thao trường, người lính quê xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An nhớ lại quãng tuổi thơ nhiều nhọc nhằn. Ngày đi học, Thái đạp xe 10km tới trường, trưa quay về ăn cơm, rồi trở lại lớp. Bình quân mỗi tháng, cậu học trò nhỏ người ấy đi gần 500km trên quãng đường đến trường. Gia đình có 3 anh chị em, Thái là con út. Bố mẹ làm chè trên đồi, trồng lúa nước, quanh năm vất vả. Trong nếp nhà ấy, cậu bé Vi Văn Thái sớm nuôi ước mơ trở thành Bộ đội Biên phòng. Khi được hỏi về nghề nghiệp tương lai, Thái luôn trả lời dứt khoát rằng, sẽ phấn đấu khoác lên mình màu xanh áo lính Biên phòng.
Năm 2015, Thái thi đỗ Học viện Biên phòng với 26,25 điểm. Với bản làng, đó là niềm vui lớn, bởi trước đó chưa có ai thi đỗ vào ngôi trường này. Cuối năm 2019, khi ra trường mang quân hàm Thiếu úy, Vi Văn Thái được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, sau đó nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Bích Đầm.
Trên cương vị Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Bích Đầm, Vi Văn Thái nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động phong trào. Dịp cuối tuần, các chi đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện thường ra đảo tổ chức hoạt động an sinh. Trong những chuyến đi ấy, anh trực tiếp dẫn đoàn đến từng hộ nghèo, gia đình neo đơn, các em nhỏ học tốt nhưng hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện, Vi Văn Thái còn cùng đoàn viên, thanh niên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tại khu vực đèn biển, lồng ghép tuyên truyền về bảo vệ môi trường sinh thái, Luật Biên phòng Việt Nam và nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng. Cách làm gần dân, thiết thực ấy giúp hình ảnh người lính quân hàm xanh thêm gần gũi trong lòng bà con.
Sau 3 năm công tác ở cơ sở, đến tháng 8/2022, khi đang là Thượng úy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bích Đầm, anh được điều động về Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đảm nhiệm chức danh Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị. Từ nền tảng học tập ở Học viện Biên phòng và thực tiễn công tác tại đơn vị cơ sở, Vi Văn Thái tiếp tục thể hiện sự năng động, nhạy bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, anh trực tiếp tham mưu, triển khai nhiều nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.
Anh cũng tích cực tham gia biên soạn tin, bài, phản ánh hoạt động của lực lượng; phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền về truyền thống, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, gương người tốt, việc tốt và các phong trào thi đua ở đơn vị. Từ thực tiễn bám cơ sở, từng gần dân, hiểu dân, các nội dung tuyên truyền do anh tham gia tham mưu, thực hiện luôn bám sát hơi thở nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính quân hàm xanh gần dân, trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến.
Dấu ấn A50, A80
Tháng 8/2025, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện tổng hợp các lực lượng vũ trang nhân dân, chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80). Trên thao trường rộng lớn, giữa yêu cầu khắt khe về đội ngũ, động tác và tác phong chính quy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải trải qua quá trình rèn luyện với cường độ cao, bảo đảm sự thống nhất, chuẩn xác trong từng hàng ngang, từng bước chân, từng nhịp đánh tay. Trong đội hình ấy, Đại úy Vi Văn Thái có mặt ở hàng ngũ khối Bộ đội Biên phòng, cùng đồng đội miệt mài tập luyện cho ngày lễ lớn của đất nước.

Giai đoạn công tác ở Đồn Biên phòng Bích Đầm, khi còn mang quân hàm Trung úy, Đại úy Vi Văn Thái (thứ nhất, từ trái sang) thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới biển. Ảnh: Lê Văn Chương
Với anh, giai đoạn từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2025 là một chặng đường đặc biệt, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể lực, ý chí lẫn bản lĩnh quân nhân. Suốt 10 tháng, anh tham gia đội hình Khối sĩ quan Biên phòng hợp luyện, diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tức nhiệm vụ A50. Hoàn thành nhiệm vụ này, anh tiếp tục bước ngay vào nhiệm vụ A80 chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai nhiệm vụ lớn nối tiếp nhau trong thời gian ngắn không chỉ là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ, mà còn là môi trường rèn luyện thực tiễn giàu ý nghĩa đối với người sĩ quan trẻ.
Anh cho biết, tuổi thơ gắn với những năm tháng nhọc nhằn ở miền Tây Nghệ An đã sớm rèn cho mình khả năng chịu đựng gian khó. Sau này, quãng thời gian học tập, rèn luyện tại Học viện Biên phòng tiếp tục bồi đắp cho anh nền tảng thể lực, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó. Bởi vậy, bước vào những tháng ngày hợp luyện liên tục với cường độ cao, Đại úy Vi Văn Thái không chỉ xem đó là thử thách về sức bền, mà còn là dịp để tự rèn bản lĩnh, tác phong và trách nhiệm của người quân nhân.
Vi Văn Thái chia sẻ: “Tham gia nhiệm vụ A50, A80, tôi thấy mình may mắn khi được trực tiếp góp mặt trong những sự kiện trọng đại của đất nước. Càng ở trong đội hình, tôi càng cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng là phải chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”. Không chỉ là cảm xúc của riêng một cá nhân, những lời tâm sự ấy còn cho thấy nhận thức chín chắn của một sĩ quan trẻ về ý nghĩa của từng nhiệm vụ mình đảm nhận.
Là một trong 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2025, Vi Văn Thái cho biết, dù sinh ra ở miền núi Nghệ An, anh luôn thấy mình gắn bó sâu nặng với vùng đất Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó không chỉ là nơi anh công tác, trưởng thành và cống hiến, mà còn là mảnh đất đã để lại trong anh nhiều tình cảm, kỷ niệm và động lực phấn đấu. Những năm tháng gắn bó với đơn vị, với đồng đội, với nhân dân trên địa bàn đã giúp người sĩ quan trẻ hiểu rõ hơn giá trị của sự cống hiến thầm lặng, của tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề lính. Từ nền tảng ấy, danh hiệu được xét tặng không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đã qua, mà còn là động lực để anh tiếp tục rèn luyện, giữ vững nhiệt huyết, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao. Với Vi Văn Thái, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng điều đã được bồi đắp rõ nhất chính là ý chí vươn lên, tinh thần gắn bó với đơn vị và khát vọng tiếp tục cống hiến cho Bộ đội Biên phòng trên vùng biển, đảo Khánh Hòa.

