Người đẹp Thái Lan đăng quang 'Miss World 2025', Hoa hậu Ý Nhi nối dài 'chuỗi intop' cho Việt Nam
Người đẹp Opal Suchata Chuangsri chính thức mang về chiếc vương miện 'Miss World' đầu tiên cho Thái Lan. Trong khi đó, Huỳnh Trần Ý Nhi lọt top 40 chung cuộc, nối dài 'chuỗi intop' cho Việt Nam tại cuộc thi này.
Tân Hoa hậu Thế giới 2025, Opal Suchata Chuangsri sinh năm 2003, cao 1m8, đang theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại trường ĐH Thammasat. Cô nói được ba thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung.

Cô nàng tài năng này gây chú ý với câu chuyện chiến thắng bệnh ung thư vú ở tuổi 16 và vẫn theo đuổi dự án hỗ trợ sức khỏe và nâng cao ý thức phòng, chống căn bệnh này.

Á hậu 1 cuộc thi thuộc về đại diện Ethiopia. Đây cũng là thành tích cao kỷ lục của Ethiopia từ khi nước này bắt đầu tham dự Miss World. Á hậu 2 thuộc về đại diện Ba Lan. Còn Á hậu 3 thuộc về Martinique, một vùng hải ngoại thuộc chủ quyền Pháp tại biển Caribbean.

Hoa hậu Ý Nhi cũng lọt vào top 40 của cuộc thi và là 1 trong 10 đại diện thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được ban giám khảo lựa chọn bước tiếp. Cô ghi tên mình vào top 40 với những màn thể hiện thuyết phục xuyên suốt hành trình. Với thành tích này, Huỳnh Trần Ý Nhi tiếp tục duy trì chuỗi thành tích của Việt Nam tại đấu trường Miss World.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ: “Top 40 có thể chưa phải là kết quả mà tất cả mọi người mong đợi, nhưng với Ý Nhi, đó là một cột mốc đáng trân trọng. Vì hành trình này không được đo bằng thứ hạng, mà bằng từng bước chân mình đã nỗ lực, từng trải nghiệm mà mình đã sống trọn vẹn, bằng những bài học sâu sắc và cả những tình bạn đẹp đẽ. Dù có chút tiếc nuối, nhưng trên tất cả, Ý Nhi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội sống trong một hành trình chứa đựng thật nhiều giá trị nhân văn”.

Ý Nhi và tân Miss World vốn là bạn cùng phòng trong suốt cuộc thi năm nay. Cả hai liên tục có những màn tương tác dễ thương trên mạng xã hội và được các 'beauty fan' rất yêu mến.

Do đó, 'nàng Hậu' dành nhiều lời chúc mừng đến cô bạn cùng phòng Opal Suchata Chuangsri: “Tôi vô cùng xúc động và mừng cho bạn cùng phòng của mình, Opal đã đăng quang. Chúng tôi đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu, chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện. Với tôi, đây là trái ngọt cho Opal sau hành trình nỗ lực không ngừng. Được biết và hiểu sâu hơn câu chuyện Opal từng vượt qua căn bệnh ung thư, tôi càng thêm đồng cảm và tự hào về Opal với kết quả này”.