Người dân Thủ đô 'thả cá không thả túi ni-lon'

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân Hà Nội đã thực hiện nghi thức thả cá chép xuống ao hồ để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Năm nay, việc thả cá của người dân Thủ đô đã diễn ra rất văn minh, trật tự.

Từ sáng sớm, toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Xí nghiệp quản lý hồ - thuộc Công ty thoát nước Hà Nội, đã được huy động tại các địa điểm sông, hồ trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngày 23 tháng Chạp. Các thùng đựng túi ni-lon đã chuẩn bị sẵn sàng ở tất cả các điểm. Ngay khi người dân thả cá, các công nhân sẽ lập tức thu dọn túi ni-lon, đảm bảo tuyệt đối không có tình trạng xả rác ra hồ.

Ông Đinh Công Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Duy trì hồ - Công ty Thoát nước Hà Nội, cho biết: “Từ ngày 20 tháng Chạp đến nay, gần 200 cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp đã tích cực phối hợp với các đơn vị như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để triển khai ở tất cả các vị trí mà bà con nhân dân thường hay thả cá sau khi cúng ông Công ông Táo".

Năm nay, các cơ quan, đoàn thể có rất nhiều hoạt động sáng tạo để tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường khi thả cá. Không chỉ vận động đơn thuần, các đoàn viên, tình nguyện viên chủ động hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân khi đến thả cá.

Chị Nguyễn Thị Diệp Anh, Bí thư Đoàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, cho biết: “Hôm nay, đơn vị chúng tôi đã triển khai hơn 50 đoàn viên thanh niên từ 7 phường trên địa bàn quận, chuẩn bị các băng rôn, khẩu hiệu, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thả cá đúng cách, đảm bảo môi trường Thủ đô xanh – sạch – đẹp”.

Em Nguyễn Đỗ Nguyên Anh - CLB Tình nguyện trẻ, Trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết: “Bọn em muốn nâng cao nhận thức của người dân cũng như đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện bảo vệ môi trường nước của chúng em. Với thông điệp “Hãy thả rác vào thùng”, “thả cá không thả túi ni-lon”, chúng em mong muốn sẽ góp phần đảm bảo môi trường nước của Thủ đô sạch đẹp”.

Thường xuyên được tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường cũng đã cải thiện đáng kể. Rất nhiều hình ảnh thả cá văn minh của người dân Thủ đô trong ngày hôm nay đã được ghi nhận. Bà Lê Bích Toàn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, cho biết: “Nhiều năm nay rồi, tôi đi thả cá chỉ mang theo cái bình chứ không mang túi ni-lon nữa để tránh xả rác ra môi trường. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, bảo ban con cháu, người nhà hãy giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Thả cá chép ngày ông Công ông Táo với mục đích phóng sinh là phong tục tốt đẹp. Do đó, những hoạt động của chính quyền địa phương và người dân Thủ đô với thông điệp “Thả cá, không thả túi nilon” hết sức thiết thực, vừa giữ gìn phong tục truyền thống, vừa bảo vệ môi trường thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp.

Mai Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-dan-thu-do-tha-ca-khong-tha-tui-ni-lon-298089.htm