Người dân Pakistan kể lại khoảnh khắc sơ tán tránh không kích của Ấn Độ
Người dân ở thành phố Muzaffarabad - thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan quản lý cho biết họ đã chạy khỏi nhà và chạy vào các ngọn đồi xung quanh khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào sáng sớm 7/5 tại một khu vực của thành phố.
Họ cho biết loa phóng thanh của nhà thờ Hồi giáo đã yêu cầu mọi người tìm nơi trú ẩn khi mặt đất rung chuyển liên tục kèm những tiếng nổ vang rền.
"Chúng tôi ra ngoài. Sau đó, một vụ nổ khác xảy ra. Cả ngôi nhà rung chuyển. Mọi người đều sợ hãi, tất cả chúng tôi đều sơ tán, đưa con cái đi và lên đồi" - Muhammad Shair Mir, 46 tuổi, một người dân địa phương đã mô tả lại các sự kiện xảy ra trong đêm với hãng tin Reuters.
Nhiều người đã tụ tập gần một nhà thờ Hồi giáo đã bị tấn công trong các cuộc không kích sau khi mặt trời mọc, chứng kiến cảnh mái nhà thờ bị vỡ và tháp chuông bị đổ. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực.
Một ủy viên quận cho biết ba người đã thiệt mạng gần nhà thờ Hồi giáo bị sập. Tổng cộng, quân đội Pakistan cho biết 26 người đã thiệt mạng, 46 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ấn Độ trên khắp Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.
Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích vào sáng sớm 7/5 các địa điểm mà họ cáo buộc là "các trại khủng bố" đóng vai trò là trung tâm tuyển dụng, trung tâm giáo dục, cũng như nơi chứa vũ khí và cơ sở đào tạo cho lực lượng phiến quân đã thực hiện vụ thảm sát ở Ấn Độ.
Pakistan gọi đây là "hành động chiến tranh trắng trợn". Họ cho biết không có khu vực nào trong số các địa điểm bị nhắm mục tiêu là trại chiến binh.

Người dân ở thành phố Muzaffarabad - thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan quản lý sơ tán tránh đòn tấn công của Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Các quan chức quận cho biết tại đường kiểm soát phân chia khu vực Kashmir của Pakistan và Ấn Độ, quân đội hai bên vẫn tiếp tục giao tranh bằng súng cối và vũ khí hạng nhẹ khiến ít nhất sáu thường dân ở phía Pakistan thiệt mạng.
Cảnh sát ở Kashmir thuộc Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương tại đó.
Theo chính quyền địa phương, tại Muzaffarbad, các bệnh viện vẫn hoạt động và một số doanh nghiệp nhỏ mở cửa vào buổi sáng nhưng các trường học đã đóng cửa và các kỳ thi đã bị hủy bỏ.
Shair Mir cho biết anh và gia đình đã ở ngoài trời bốn giờ. Anh cho biết một số người hàng xóm của anh đã phải nhập viện vì bị thương và những người còn lại thì bị sốc.
Ấn Độ cho biết các cuộc không kích quân sự vào các mục tiêu của Pakistan hôm 7/5 là để đáp trả vụ giết hại 26 người, chủ yếu là khách du lịch, tại Pahalgam, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước và để đáp lại một loạt các vụ tấn công trước đó trên đất Ấn Độ.

Một ngôi nhà ở Muzaffarabad thiệt hại sau đòn không kích của Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Ấn Độ cho biết các chiến binh có trụ sở tại Pakistan đứng sau vụ tấn công mới nhất.
Pakistan đã phủ nhận mọi vai trò trong vụ tấn công Pahalgam và kêu gọi một cuộc điều tra trung lập về vụ việc.
Vụ tấn công Pahalgam ban đầu được một nhóm ly khai có tên là Kashmir Resistance, còn được gọi là The Resistance Front, nhận trách nhiệm, mặc dù sau đó nhóm này đã phủ nhận trách nhiệm.
Các cơ quan an ninh Ấn Độ cho biết nhóm này là mặt trận cho các tổ chức chiến binh có trụ sở tại Pakistan như Lashkar-e-Taiba và Hizbul Mujahideen dựa vào để hoạt động.
Được thành lập bởi Hafiz Saeed theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Lashkar-e-Taiba bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Nó bị cáo buộc âm mưu nhiều vụ tấn công ở Ấn Độ bao gồm vụ tấn công kéo dài ba ngày ở Mumbai năm 2008.
Pakistan đã nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ về mặt đạo đức và ngoại giao - nhưng không hỗ trợ quân sự - cho các nhóm nổi dậy chống Ấn Độ bên trong khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý. Những nhóm ly khai này muốn giành độc lập hoặc sáp nhập với khu vực Kashmir của Pakistan.
Ấn Độ và Pakistan đã hai lần gây chiến để giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Kashmir, nơi được cai trị một phần nhưng mỗi bên tuyên bố chủ quyền toàn bộ.
Hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã là đối thủ truyền kiếp kể từ cuộc phân chia đau đớn năm 1947 sau khi giành được độc lập từ Anh, gây ra làn sóng di cư theo giáo phái hàng loạt theo cả hai hướng.