Người đàn ông Mỹ bị bố đẻ giam giữ và bỏ đói suốt 20 năm

Một người đàn ông Mỹ kể lại câu chuyện gây sốc khi anh bị chính cha ruột giam giữ trong ngôi nhà mình sống trong suốt 20 năm.

Ngày 14/3, cảnh sát giải cứu thành công một người đàn ông sống tại bang Connecticut khỏi ngôi nhà đang cháy. Điều đáng nói là người đàn ông này bị chính cha ruột và mẹ kế giam giữ trong ngôi nhà này trong suốt 20 năm. Trong thời gian giam giữ, anh bị bỏ đói và phải sống trong điều kiện tồi tệ.

Nạn nhân cho biết anh bị giam cầm từ khi anh mới 11 tuổi. Anh nói mình bị nhốt trong một căn phòng không có lò sưởi hay điều hòa gần như suốt cả ngày. Thậm chí, anh cũng không được ăn hay uống.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị giam giữ (Ảnh: Pittsburgh Post)

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị giam giữ (Ảnh: Pittsburgh Post)

Vì căn phòng không có nhà vệ sinh, anh buộc phải nghĩ ra cách để xử lý chất thải của mình. Anh sử dụng một loạt ống dẫn đến một lỗ ở cửa sổ. Những chiếc răng của anh bị hỏng nặng vì từ lâu anh không chăm sóc răng miệng. Nạn nhân cũng tiết kiệm một phần nước uống hàng ngày từ hai chai nước nhỏ để tắm. Anh tắm không có xà phòng, thậm chí còn tự cắt tóc.

Những tháng ngày nghiệt ngã chính thức kết thúc vào ngày 17/2. Để tự cứu bản thân, anh tự tay châm lửa đốt nhà ở Waterbury. Nhân cơ hội đó, anh kể lại câu chuyện của mình với cảnh sát và lính cứu hỏa khi họ đến hiện trường. Người mẹ kế đã báo cảnh sát đến bắt anh.

Trong cuộc họp báo mới nhất, theo ông Fernando Spagnolo, cảnh sát trưởng Waterbury, nạn nhân, hiện 32 tuổi, được xác định là "nạn nhân nam số 1" trong hồ sơ cảnh sát. Mẹ kế của anh, bà Kimberly Sullivan, 56 tuổi, nộp 300.000 USD tiền bảo lãnh vào ngày 13/3 và đã được thả sau khi xuất hiện tại Tòa án Tối cao Waterbury. Luật sư của bà Sullivan, ông Ioannis Kaloidis cho biết, bà Sullivan, người bị bắt vào hôm 12/3, phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ngày ra tòa tiếp theo của bà là ngày 26/3.

Bị cáo Kimberly Sullivan (trái). (Ảnh: NBC News)

Bị cáo Kimberly Sullivan (trái). (Ảnh: NBC News)

Theo các nhân viên y tế, khi nhập viện, do bị bỏ đói nên người đàn ông bị suy dinh dưỡng nặng Với chiều cao 1,75 mét, anh chỉ nặng 31 kilogram.

Bên cạnh suy dinh dưỡng, anh còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng và trầm cảm. Cảnh sát trưởng Spagnolo cho biết người đàn ông phải mất rất nhiều thời gian để điều trị. Ông nói thêm cảnh sát đang hỗ trợ nạn nhân, bao gồm việc quyên góp tiền để mua quần áo và các vật dụng khác cho anh.

Người đàn ông cho biết anh luôn cảm thấy đói. Hồi còn đi học, anh hay xin đồ ăn từ bạn bè, thậm chí ăn cắp thức ăn và ăn thừa trong thùng rác. Những năm tháng sau này, khi bị giam trong phòng, anh chỉ nhận được hai chiếc bánh mì và một ít nước mỗi ngày.

Cảnh sát cho biết lần cuối cùng họ nói chuyện với gia đình này vào năm 2005. Một trong những lần nói chuyện là lần kiểm tra phúc lợi sau khi bạn học bày tỏ lo ngại về nạn nhân.

"Tôi mong mọi người đừng kết luận sớm điều gì", ông Kaloidis nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Về cơ bản, bà Sullivan vẫn được coi là vô tội cho đến khi có thêm nhiều bằng chứng khác”.

Được biết, cha của nạn nhân qua đời vào năm ngoái, trong khi từ lâu anh đã cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Anh và bà Sullivan sống trong ngôi nhà mà anh châm lửa đốt.

Ông Tom Pannone, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Waterbury, cho biết với WVIT-TV rằng khi nạn nhân còn là một đứa trẻ theo học tại trường, cán bộ nhân viên trường đều thấy anh nhỏ bé, gầy yếu. Họ thậm chí gọi điện nhiều lần cho mẹ kế và Sở Trẻ em và Gia đình để báo động về tình trạng của anh. Cảnh sát trưởng Spagnolo cho biết ông không biết thông tin này khi họ đến nhà người đàn ông vào năm 2005.

Các quan chức trường học Waterbury hiện không trả lời các email yêu cầu bình luận vào ngày 13/3.

Quỳnh Anh (Nguồn: AP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-my-bi-bo-de-giam-giu-va-bo-doi-suot-20-nam-ar931628.html