Người đàn ông Anh nổi tiếng nhờ vẽ tranh xấu

Phil Heckels - nhân viên văn phòng sống tại Anh - bất ngờ nổi tiếng trên mạng nhờ các bức tranh vẽ động vật theo phong cách 'xấu lạ'.

Phil Heckels (38 tuổi, đến từ thị trấn Worthing, Anh) làm việc trong lĩnh vực bất động sản và có niềm đam mê với vẽ tranh. Cách đây 6 tuần, anh bắt đầu gây chú ý trên mạng khi giúp cậu con trai 6 tuổi làm thiệp cảm ơn, theo CNN.

Để truyền cảm hứng cho con trai, Phil vẽ chú chó Labrador màu đen tên Narla. Sau đó, vì thấy các bức tranh khá ngộ nghĩnh, anh chia sẻ chúng lên mạng xã hội cùng dòng chú thích vui đùa: “Mỗi tấm có giá 299 bảng Anh (khoảng 390 USD)”.

Phil tự nhận mình vẽ xấu nhưng cũng ngạc nhiên vì tác phẩm của mình được mọi người đón nhận.

Các bức tranh của Phil được đánh giá đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Chỉ ít ngày sau khi đăng tải tranh lên mạng, Phil nhận được hàng nghìn lời mời vẽ tranh từ khắp xứ sở sương mù. Phần lớn trong số đó đến từ bạn bè của Phil, còn lại là những người lạ mà anh không hề quen biết.

Một số dân mạng cho rằng nét vẽ của Phil rất sinh động, khiến họ thấy thích thú.

Khi yêu cầu ngày càng nhiều, Phil lập trang Facebook "Hercule Van Wolfwinkle" để chiều lòng mọi người. Cho đến nay, anh đã hoàn thành 220 bức tranh và cần phải vẽ hơn 600 tác phẩm nữa.

“Tôi thực sự cố gắng để vẽ các bức tranh vì không hề được học về nghệ thuật. Nhưng điều quan trọng là tôi thấy vui vì mọi người thích chúng”, Phil nói với CNN.

Phil chuyển toàn bộ tiền thù lao cho tổ chức từ thiện.

Vì không muốn giữ tiền công cho riêng mình, Phil quyết định quyên góp toàn bộ thù lao đến tổ chức từ thiện Turning Tides nhằm giúp đỡ người vô gia cư. Đến hiện tại, ông bố một con đã gây quỹ hơn 5.000 bảng Anh.

Tuy nổi tiếng nhờ vẽ tranh, Phil không có ý định theo đuổi bộ môn này một cách nghiêm túc. Anh cho rằng phong độ của mình không ổn định và chỉ vẽ theo cảm nhận của bản thân.

“Tôi chỉ là người bình thường, có công việc ổn định, một vợ và một con. Mọi thứ tôi vẽ đều đơn giản và cơ bản”, Phil nói.

Anh chia sẻ thêm: “Việc này cũng tốn khá nhiều thời gian và đôi khi khiến tôi thấy áp lực với kỳ vọng của khách hàng. Rất nhiều người đã chuyển tiền trước và một số ít thì chờ nhận được tác phẩm của mình”.

Phil Heckels cho hay anh thực sự hạnh phúc khi có thể quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện. "Nếu một ngày có cơ hội, có lẽ tôi sẽ bỏ nghề và trở thành nghệ sĩ", người đàn ông vui vẻ nói.

Thảo Ngân
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-anh-noi-tieng-nho-ve-tranh-xau-post1145592.html