Người chở những chuyến đò tri thức cập bến vinh quang

Ký ức của mỗi người luôn đong đầy những kỷ niệm êm đềm của những năm tháng dưới mái trường thân thương - nơi vun đắp, chắm cánh cho những ước mơ mỗi chúng ta. Những năm tháng tuổi thơ đi qua để rồi khi trưởng thành ta lại hoài niệm về miền mơ ước ấy những dòng cảm xúc ngọt ngào làm dịu mát tâm hồn ta. Trong bao kỷ niệm khó quên, hình ảnh về những người thầy, người cô luôn in đậm trong trái tim mỗi người.

Vươn lên trong nhọc nhằn cơ cực

Trong tiềm thức của tôi chắc chẳng bao giờ quên được hình ảnh một người thầy đáng kính, thầy giáo Nguyễn Trọng Tuân, giáo viên dạy giỏi môn Toán Trường Trung học cơ sở Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó, quanh năm chỉ quen với cây mạ, cây lúa nên thầy Tuân thấu hiểu hơn bao giờ hết những nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân.

Bởi vậy, thầy luôn ước mơ trở thành một nhà giáo, đem cái chữ, sự hiểu biết, lòng say mê nghề nghiệp của mình để vun đắp cho những mầm non của quê hương, mong sao cho quê hương mình ngày một phát triển, đổi mới. Và rồi ước mơ giản dị của của cậu học trò nghèo ngày nào cũng trở thành hiện thực. Sau nhiều năm miệt mài bên đèn sách, cậu học trò nghèo ngày ấy đã trở thành một nhà giáo mẫu mực khiến bao thế hệ học trò ngưỡng vọng.

Thầy Nguyễn Trọng Tuân (thứ nhất từ trái sang) trong Lễ Tuyên dương- Khen thưởng năm học 2015-2016, huyện Mỹ Đức.

Nghe kể về hoàn cảnh gia đình của thầy chắc nhiều người cũng bùi ngùi rơi lệ. Thầy Tuân là người con cả trong gia đình có 4 anh chị em nhưng thầy sớm phải chịu đau thương mất mát lớn của gia đình. Nghèo khó, bệnh tật đã sớm cướp đi người cha tần tảo, lam lũ của thầy khi mà tuổi đời, tuổi nghề của thầy còn trẻ, các em của thầy còn thơ dại. Gánh nặng mưu sinh lại trữu nặng trên đôi vai luôn gầy guộc của người mẹ. Thương mẹ, thương các em, lo sợ việc học hành của các em dang dở, bởi vậy cứ mỗi mùa vụ thầy thường dậy sớm, thức khuya cùng mẹ lo từng gánh mạ, khau nước lòng cầu mong được mùa để có tiền nuôi các em ăn học nên người... Có lẽ chính cuộc sống cơ cực của gia đình lại là động lực thôi thúc thầy và các em của thầy trưởng thành (một người em trai là kỹ sư xây dựng, hai người em gái là giáo viên dạy giỏi cấp THCS).

Hết mình vì sự nghiệp trồng người

Càng nghĩ về thầy Tuân, mọi người càng thấy trân trọng, tự hào. Hai mươi năm công tác của thầy là 21 năm thầy miệt mài bên những trang giáo án, bên những bài giảng nặng trữu suy tư. Thầy như người lái đò - con đò tri thức - lặng lẽ trở những chuyến đò học trò cập bến vinh quang. Nhìn bảng thành tích của thầy chắc ai cũng nể phục, ước ao. Với 21 năm công tác, 9 lần thầy được vinh dự đón nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 6 sáng kiến kinh nghiệm của thầy đã được thành phố công nhận và được phổ biến trong các hội nghị chuyên đề ngành giáo dục huyện Mỹ Đức; 3 lần thầy dự thi và đạt Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Với 21 năm công tác, 9 lần thầy Nguyễn Trọng Tuân vinh dự đón nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 6 sáng kiến kinh nghiệm của thầy đã được thành phố công nhận và được phổ biến trong các hội nghị chuyên đề ngành giáo dục huyện Mỹ Đức; 3 lần thầy dự thi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của thầy, năm học 2015-2016 thầy được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.

Năm học 2017-2018 thầy tham gia bồi dưỡng đội tuyển toán nhà trường tham dự cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) và đã đạt 3 huy chương (1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng); có 5 học sinh giỏi cấp thành phố (01 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích). Thầy còn vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện bình chọn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Đó thực sự là những phần thưởng xứng đáng dành cho thầy.

Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của thầy, năm học 2015-2016 thầy được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen. Năm học 2017-2018 thầy tham gia bồi dưỡng đội tuyển toán nhà trường tham dự cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) và đã đạt 3 huy chương (1 Huy chương Bạc; 2 Huy chương Đồng); có 5 học sinh giỏi cấp thành phố (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích). Thầy còn vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện bình chọn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Đó thực sự là những phần thưởng xứng đáng dành cho thầy.

Điều tôi tâm đắc nhất ở thầy là lòng say mê nghề nghiệp. Là một giáo viên dạy Toán cốt cán của Trường THCS Bột Xuyên nói riêng, ngành giáo dục huyện Mỹ Đức nói chung, thầy Tuân luôn luôn được lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triệu tập làm báo cáo viên các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên Toán trong toàn huyện. Sự nhiệt tình, kiến thức, kinh nghiệm và những chia sẻ cởi mở chân thành của thầy khiến cho những đồng nghiệp đi dự chuyên đề do thầy phụ trách đều thấy hứng thú và thiết thực.

Mỗi mùa ôn thi chọn học sinh giỏi các cấp lại là một mùa thầy thêm trăn trở, suy tư. Thầy dành mọi điều kiện thời gian để ôn luyện, trang bị hành trang tri thức cho đội tuyển học sinh giỏi của trường, của huyện. Mang trong mình trọng trách lớn lao: Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của huyện dự thi các hội thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, không quản ngại ngày nắng, ngày mưa, thầy cần mẫn khơi nguồn cảm hứng học tập cho các em học sinh.

Qua sự dìu dắt của thầy Tuân, các em học sinh ngày một tự tin, vững vàng hơn, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tri thức. Như một điều đã định sẵn, niềm say mê, lòng nhiệt huyết với nghề của thầy đã mang đến bao niềm vui cho nhiều thế hệ học trò. Đội tuyển học sinh giỏi Toán của thầy năm nào cũng có em đứng trên bục vinh quang nhận khen thưởng của thành phố và của huyện. Đặc biệt có em còn đạt giải thưởng Huy chương Bạc cấp quốc gia. Có được thành tích vẻ vang trong sự nghiệp trồng người của thầy ở một vùng quê nghèo như vậy quả là một điều đáng trân trọng, tự hào. Và mỗi chúng ta thầm cảm ơn những con người như thầy đang ngày đêm lao động thầm lặng, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.

Đạo đức, nhân cách sống của thầy giáo Nguyễn Trọng Tuân là một nét đẹp khiến nhiều người mến trọng. Thầy luôn chăm lo đến các em học sinh, đặc biệt đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên học giỏi. Trong số những em học sinh của trường được tham dự ôn luyện học sinh giỏi dự thi cấp thành phố, thầy nhận chở các em đến điểm trường ôn luyện tập trung mà từ nhà đến điểm trường ôn luyện cách xa 14km. Bởi lẽ, thầy muốn cha, mẹ, người thân của các em yên tâm và dành thời gian để lao động mưu sinh.

Cá biệt, có hôm trời tối muộn gia đình vì bận công việc chưa kịp đến đón các em ở trường, thầy chở các em về tận nhà. Cảm động trước tình cảm của thầy họ chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành- tấm chân tình từ đáy lòng của người lao động chân chất, thật thà. Trong quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè thầy luôn thể hiện sự thân thiện, hòa nhã; ân cần, động viên, thăm hỏi gia đình của đồng nghiệp mỗi khi có việc buồn, việc vui; sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ… Tình cảm cao đẹp trong sáng của thầy làm lay động bao tâm hồn khác!

Mỗi chúng cần biết trân trọng, cảm ơn những con người lao động miệt mài, hăng say, cống hiến hết mình cho tổ quốc như thầy giáo Nguyễn Trọng Tuân. Thầy mãi mãi là gương sáng cho thế hệ học trò noi theo.

Văn Tuyên – Thanh Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-cho-nhung-chuyen-do-tri-thuc-cap-ben-vinh-quang-76951.html