Nghị lực của cậu học trò bị ung thư xương

Mới 17 tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư xương nhưng em Lương Đình Kiên học sinh lớp 12A2 – trường THPT Nguyễn Siêu (Khoái Châu) vẫn cố gắng tới trường học với bao ước mơ, hoài bão và khát vọng sống.

Cậu học trò Lương Đình Kiên được bạn cõng đến lớp

Cậu học trò Lương Đình Kiên được bạn cõng đến lớp

Kiên sinh ra ở xã Đông Tảo, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ phải đi làm ăn xa, gửi em ở nhà với bà ngoại ở xã Tân Châu. Tuy xa bố mẹ nhưng Kiên luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô bạn bè quý mến, là niềm tự hào của gia đình. Thế nhưng số phận thật nghiệt ngã với Kiên khi em mắc phải căn bệnh ung thư xương.

Chị Đỗ Thị Thùy Dung, mẹ Kiên cho biết: Đầu năm học lớp 11, Kiên nhiều lần bị đau, mỏi chân. Ban đầu ai cũng nghĩ cháu bị đau chân do chơi thể thao chỉ vài hôm là khỏi nhưng sau một thời gian tình trạng bệnh không đỡ, cháu đi lại khó khăn. Gia đình đưa cháu đi khám ở nhiều bệnh viện và chúng tôi sững sờ, chết lặng trước tin kết luận của bác sĩ cháu bị ung thư xương và yêu cầu nhập viện ngay.

Trong vài tháng đầu nhập viện, bệnh tình của cháu chuyển biến rất xấu. Đến tháng 3/2024, chân phải đau ngày càng nặng, nếu không cắt bỏ, tế bào ung thư sẽ lan đến các bộ phận khác gây nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cố hết sức cũng không có biện pháp nào khác, đành phải thống nhất với gia đình cưa bỏ chân phải của cháu để giữ tính mạng trước rồi tiếp tục điều trị sau. Từ cậu học trò khôi ngô, trắng trẻo, năng động, vui vẻ chẳng mấy chốc xanh xao, gầy yếu, tóc cũng rụng hết, nay lại bị mất một chân. Sức khỏe thể chất và tinh thần của Kiên dường như cạn kiệt...

Hơn 1 năm điều trị căn bệnh quái ác, giờ đây, sức khỏe của Kiên có những biểu hiện không tốt. Căn bệnh đã lan đến phổi, gây ho, đau khắp người làm em không thể ngủ được. Chị Dung chia sẻ: Từ ngày con bị bệnh, tôi không còn thời gian đi làm nữa mà ngày ngày túc trực chăm sóc con. Mọi của cải trong nhà cứ thế ra đi theo những đợt điều trị bệnh cho con. Hơn 1 năm qua, chi phí điều trị bệnh cho Kiên rất tốn kém, tất cả những nơi có thể vay mượn tiền thì vợ chồng tôi đều đã vay mượn để có tiền chữa bệnh cho con. Giờ đây, mỗi mũi truyền thuốc của con có chi phí lên tới 120 triệu đồng thực sự quá sức với gia đình. Mong muốn lớn nhất của tôi là có phép màu nào đó cho con tôi được khỏi bệnh, có sức khỏe để đến trường học như bao bạn bè cùng trang lứa.

 Cậu học trò Lương Đình Kiên đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Cậu học trò Lương Đình Kiên đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Mất một chân, mất sức khỏe, rồi những cơn đau khủng khiếp tưởng chừng làm Kiên gục ngã, nhưng em đã vượt qua tất cả. Mỗi đợt đi viện điều trị bệnh, hành lý của Kiên không thể thiếu sách, vở. Truyền thuốc xong, em lại lấy sách, vở ra để ôn bài. Kiên còn đăng ký các lớp học online để tự học. Niềm vui lớn nhất của Kiên là sau mỗi đợt đi điều trị bệnh được về nhà, sức khỏe ổn định, em được đến trường học tập cùng thầy, cô giáo và các bạn. Không thể tự đi lại, Kiên được những người bạn đưa đến trường. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực, nên dù thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng năm lớp 11 em vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Kiên chia sẻ: Dù sức khỏe không tốt nhưng em vẫn muốn được đi học, được chơi đùa cùng các bạn. Em muốn theo đuổi ước mơ học ngành công nghệ thông tin...

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc Lan, chủ nhiệm lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Siêu nghẹn ngào khi nhắc đến cậu học trò của mình: Kiên là cậu học trò thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn có ý thức học tập, 11 năm liền em là học sinh giỏi. Khi em bị bệnh, các thầy, cô giáo trong trường đều tạo điều kiện hết sức khi em vừa điều trị vừa theo học. Các bạn trong lớp thì giúp đỡ, chia sẻ bằng cách hàng ngày trò chuyện, động viên để Kiên vơi đi nỗi buồn.

Với tinh thần ham học, giàu nghị lực nuôi dưỡng ước mơ tương lai của Kiên, cần lắm sự chia sẻ, quan tâm của các cấp, ngành cũng như nhà hảo tâm giúp em có thêm điều kiện để điều trị bệnh...

Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ: Chị Đỗ Thị Thùy Dung, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại: 0865460866; số tài khoản 0865460866, Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản: Đỗ Thị Thùy Dung hoặc thông qua Báo Hưng Yên, số 309 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hương Giang

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/nghi-luc-cua-cau-hoc-tro-bi-ung-thu-xuong-3177056.html