Nghỉ chân một chút, được không?
Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo vừa được giao trọng trách giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ Huy chương Vàng (HCV) AFF Cup 2020, HCV SEA Games 2021 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Coi như cả 3 mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, mục tiêu nào thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải leo lên đỉnh núi.
Kể từ khi thầy Park đến với bóng đá Việt Nam, mọi thứ diễn ra thật ngọt ngào, suôn sẻ, từ ngôi á quân U.23 ở Thường Châu năm 2018 cho đến các chức vô địch AFF Cup, SEA Games… Thành ra ở cuộc gặp gỡ vừa qua giữa thầy Park và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bàn thảo về mục tiêu của các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm nay và năm sau, 2/3 mục tiêu hướng đến ngôi vị số 1. Ngay cả mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng “xương” ra trò. Không khéo lại “mất cả chì lẫn chài”.

Mong là Công Phượng cùng các đồng đội sẽ chơi tốt trong các màu áo đội tuyển quốc gia.
Ở cuộc họp vừa qua giữa HLV Park Hang-seo cùng lãnh đạo VFF, với đầy đủ ban bệ của tổ chức xã hội nghề nghiệp này, không thấy ai nói tới việc đội nhà chỉ cần lọt vào trận chung kết AFF Cup hay SEA Games, tất cả đều muốn có “vàng”. Nhưng phải chăng có “vàng” là có tất cả?
Thành công ở AFF Cup hay SEA Games vừa qua chưa nói lên điều gì. Chúng ta đã vui mừng cùng các đội tuyển quốc gia, đã sống trong những thời khắc chiến thắng, đã lâng lâng niềm vui đứng đầu bóng đá khu vực ở các cấp độ đội tuyển nhưng tiến ra châu lục, U.23 Việt Nam đã tan tác ngay từ vòng bảng.
Giả dụ chúng ta hy sinh các giải đấu như AFF Cup hay SEA Games, để dồn lực cho đấu trường đỉnh cao châu lục thì sao? Sức ta chưa đủ để vươn ra biển lớn. Nhưng để bơi hoài với tốc độ và cường độ cao trong ao, hồ, e là cũng có lúc bị “chuột rút”.
Trong cuộc họp với lãnh đạo VFF, HLV Park Hang-seo đã đưa ra đánh giá về đội tuyển quốc gia và U.23 trong thời gian qua. Đặc biệt, ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 vào đầu năm tại Thái Lan, thầy Park bày tỏ thất vọng và tiếc nuối vì tuyển U.23 Việt Nam sớm bị loại. Dù vậy, ông Park cho rằng, thất bại sẽ giúp ông và các cầu thủ nhìn lại mình để chuẩn bị tốt hơn cho những mục tiêu sắp tới. Nói đúng ra, chẳng mấy ai trong chúng ta tiếc nuối vì thất bại ở VCK U.23 châu Á vừa qua khi đối thủ quá mạnh. Làm sao chúng ta có thể tiếc nuối khi thua các đối thủ mạnh hơn. Chúng ta phải mừng chứ! Đâu phải dễ dàng có cơ hội đọ sức với các đối thủ hàng đầu châu lục.
Có một điểm ông Park nói đúng: “Thất bại sẽ giúp ông và các cầu thủ nhìn lại mình…”. Cổ động viên cũng có cơ hội nhìn lại mình, nhưng VFF có thế?
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, cả VFF và HLV Park Hang-seo thống nhất cần có sự đổi mới mạnh mẽ ở hai đội tuyển để thực hiện mục tiêu đề ra. Dựa trên chỉ tiêu đó, ông Park sẽ xây dựng kế hoạch, trình VFF những yêu cầu nếu có về chuyên môn, kỹ thuật, đội ngũ trợ lý, y tế, thể lực. VFF sẽ đáp ứng tối đa các yêu cầu của HLV trưởng trong khả năng có thể. Trước mắt, VFF đang đầu tư mạnh mẽ cho các đội tuyển trẻ từ U.16 đến U.21. Các đội trẻ sẽ được tăng cường thi đấu, cọ xát từ giải quốc gia đến quốc tế cũng như đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài.
Ta tiến thì bạn cũng chẳng lùi. Nhưng có lẽ trong hành trình leo núi, ai cũng cần một quãng nghỉ để lấy sức đi tiếp, trước khi tính toán trở thành người leo lên đỉnh núi đầu tiên. Bóng đá nữ Thái Lan có thể thua Việt Nam ở SEA Games, ở AFF Cup nhưng hai lần gần nhất, họ đã giành quyền dự VCK World Cup. Sẽ có người nói kỳ này nữ Thái Lan đã văng từ vòng bảng, còn thầy trò HLV Mai Đức Chung chuẩn bị đá play-off với nữ Australia.
Nhưng khi bạn chưa đủ sức mà phải cố vượt núi liên tiếp, thì mọi sự cố đều có thể xảy ra.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nghi-chan-mot-chut-duoc-khong-611099








