Nét vẽ lưu giữ phố hoa và vó ngựa

Trong nét vẽ giàu cảm xúc của họa sĩ Giang Phong, phố hoa Đà Lạt và vó ngựa phong sương được lưu giữ như những mảnh ký ức sống động. Màu sắc, đường nét không chỉ tái hiện cảnh sắc, mà còn chắt lọc tình yêu, nhịp thở của cao nguyên.

Đà Lạt phố trong tranh của họa sĩ Giang Phong

Đà Lạt phố trong tranh của họa sĩ Giang Phong

Họa sĩ Giang Phong (tên thật Phan Quang Vinh, sinh năm 1972 tại Nha Trang - Khánh Hòa), là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư họa Bảo Lộc. Bắt đầu sáng tạo mỹ thuật từ năm 1999, miệt mài không ngừng nghỉ, đến nay, họa sĩ Giang Phong đã có 6 triển lãm cá nhân về thư họa và hội họa: Nghệ thuật thư pháp (năm 2000), Lời Phật dạy (thư họa - năm 2008), Nghệ thuật thư pháp (năm 2016), Quán tự tại (thư họa - năm 2024), Đà Lạt phố (năm 2024), Vó ngựa phong sương (năm 2026); đồng thời tham gia 8 triển lãm tập thể trong nước. Dù viết thư pháp hay vẽ tranh, cũng là cách để họa sĩ tĩnh tâm tìm về những giá trị tinh thần.

Họa sĩ Giang Phong bên cạnh tác phẩm vừa vẽ

Họa sĩ Giang Phong bên cạnh tác phẩm vừa vẽ

Dấu ấn “Đà Lạt phố”

Năm 1991, họa sĩ Giang Phong rời phố biển Nha Trang lên học tại Trường Đại học Đà Lạt. 6 năm tuổi trẻ gắn bó với cỏ cây, hoa lá, núi đồi và sương lạnh đã nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ. Những tháng ngày rong ruổi cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh qua các ngõ phố chụp hình, tình yêu với đất và người Đà Lạt lớn dần, ông coi nơi đây là quê hương thứ hai.

Tốt nghiệp đại học, họa sĩ Giang Phong về TP Hồ Chí Minh làm báo, chụp ảnh nhưng niềm đam mê sắc màu luôn thôi thúc. Từ những nét vẽ thuở nhỏ, ông cầm cọ vẽ tranh phong cảnh. Bức tranh Đà Lạt đầu tiên được vẽ năm 2000, về Trường Đại học Đà Lạt. Những rừng thông, biệt thự cổ rêu phong, mái phố lô xô, ô cửa muôn hình và ký ức tuổi trẻ in đậm trong hoài niệm dần bật lên thành đường nét, màu sắc. Hoa Đà Lạt, kiến trúc Đà Lạt, con người và phố Đà Lạt trở thành nguồn cảm hứng bất tận.

Công chúng yêu nghệ thuật tạo hình thưởng lãm tranh

Công chúng yêu nghệ thuật tạo hình thưởng lãm tranh

Dù sinh sống, làm việc khi thì ở TP Hồ Chí Minh, lúc chuyển đến Bảo Lộc, họa sĩ Giang Phong vẫn luôn ấp ủ vẽ về Đà Lạt. Năm 2014, ông tổ chức triển lãm tranh về hoa và thiếu nữ tại công viên Xuân Hương nhân Festival Hoa lần thứ 5; năm 2024, triển lãm “Đà Lạt phố” với 50 tác phẩm hội họa ghi dấu ấn về kiến trúc biệt thự cổ, các loài hoa và cảnh quan Đà Lạt tươi đẹp. Đó là thành quả lao động sáng tạo trong gần 2 năm. Trong không gian rừng thông, những tác phẩm rực rỡ cỏ hoa, biệt thự, mái phố, ô cửa được vẽ bằng rung cảm của người nghệ sĩ đã làm lay động người thưởng lãm.

Tranh của họa sĩ Giang Phong giàu cảm xúc, với đường nét, màu sắc tươi mới về kiến trúc và biệt thự cổ Đà Lạt. Đặc biệt, ông sử dụng táo bạo các gam màu nóng như: cam, đỏ, vàng, khiến không gian phố rừng Đà Lạt trở nên tươi mới. Công chúng yêu nghệ thuật tạo hình chú ý đến cách xử lý màu sắc trong tranh ông. Anh Trần Minh Quân, công chúng yêu nghệ thuật tạo hình chia sẻ: “Tranh Giang Phong không an toàn. Màu nóng trong không gian sương lạnh tạo cảm giác thị giác rất mạnh. Nhưng càng xem càng thấy hợp lý, bởi cảm xúc dẫn dắt màu sắc”.

Giang Phong là một họa sĩ rất nghiêm túc với công việc sáng tạo. Tác phẩm của ông luôn tràn đầy cảm xúc, mang giá trị nghệ thuật cao, không chỉ đẹp về hình thức mà còn có chiều sâu về nội dung, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp và một tư duy sáng tạo độc lập.

Bà Nguyễn Thị Huyền Diệu - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng

Ngựa trong tranh của Giang Phong

Mới đây, triển lãm “Vó ngựa phong sương” của họa sĩ Giang Phong được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Cadasa Resort trên con đường rực rỡ hoa đào. Ông dành tâm huyết khắc họa hình tượng con ngựa qua 20 tác phẩm, thể hiện sức mạnh, sự kiêu hãnh, tự do và cả nỗi cô đơn giữa núi rừng cao nguyên. Từ những bức ký họa nhanh giữa đồng cỏ đến các bức sơn dầu khổ lớn được hoàn thiện tỉ mỉ qua nhiều đêm thức trắng bên lò sưởi.

20 bức tranh là 20 cung bậc cảm xúc: có chú ngựa đơn độc giữa thung lũng mờ sương; có đàn ngựa phiêu diêu trong gió lạnh, mang theo khí chất mạnh mẽ và phóng khoáng; có cặp ngựa phi bên nhau lặng lẽ mà giao tình; những khoảnh khắc tung bờm phi nước đại; ngựa dừng chân bên hồ, bên thông reo, có khoảnh khắc tung bờm lòa xòa trong gió núi. Ngựa trong ánh bình minh hồng tím, ngựa trong chiều tà vàng nhạt.

Công chúng yêu nghệ thuật tạo hình thưởng lãm tranh

Công chúng yêu nghệ thuật tạo hình thưởng lãm tranh

Xưởng vẽ của họa sĩ Giang Phong nằm ở chùa Thiên Phước dưới chân Lang Biang, tựa núi, hướng rừng, tận hưởng những mùa sương giăng mắc. Khi cần “mẫu” vẽ, các nài ngựa trong vùng mang những chú ngựa núi đến. Những chú ngựa hiền lành tha thẩn gặm cỏ hàng giờ đồng hồ để người họa sĩ vừa vẽ, vừa thả hồn theo cách sống của những “người bạn”. Ngựa đủ màu: xích mã, bạch mã, hồng mã, thanh mã… mỗi sắc ngựa đi vào tranh anh là một cảm xúc mới qua từng nét vẽ. Chị Lê Thùy Dương (Đà Lạt) nhận xét: “Tôi thích cách họa sĩ Giang Phong dùng màu để diễn tả nội tâm. Ngựa trong tranh không chỉ chạy, mà như đang ngẫm rằng mình phải vượt lên, phải băng qua sương, qua gió. Màu sắc làm cảm xúc bật lên rất rõ”.

Trở về Đà Lạt sau nhiều năm đi qua các miền đất, họa sĩ Giang Phong dường như đã tìm được điểm dừng, tìm thấy điểm tựa tinh thần, nơi nội tâm tĩnh lặng, những kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ và tình yêu Đà Lạt, từ đó thôi thúc ông sáng tạo. Từ Đà Lạt phố đến Vó ngựa phong sương, từ thư pháp đến hội họa, họa sĩ Giang Phong không ngừng chuyển động, dù cầm bút hay cầm cọ, vẫn là hành trình đi tìm và vẽ nên cái đẹp.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/net-ve-luu-giu-pho-hoa-va-vo-ngua-423401.html