Nén đau thương ở lại cách ly

Đang làm công nhân xây dựng ở Malaysia, nhận được tin báo bố đẻ ốm nặng, ngày 18-3 vừa qua, ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) vội thu xếp công việc, cùng người bạn thân đặt vé máy bay về lại Việt Nam.

Tuy đã xác định tâm thế từ trước nhưng khi được đưa đến khu cách ly ở Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) ông vẫn đứng ngồi không yên, đếm từng giờ từng phút mong cho nhanh hết 14 ngày cách ly.

Ở nơi xa, ngày nào ông cũng điện thoại cho các con nhờ nối máy để thăm hỏi, động viên bố mình, nhưng tiếc rằng cụ ông đã quá yếu, không thể chuyện trò gì được. Sáng 23-3, ông Sỹ gần như ngã quỵ khi nhận tin bố mất. Hiểu rất rõ các quy định về việc cách ly để phòng, chống dịch Covid-19, song vì quá đau xót, bối rối, ông Sỹ vẫn tìm gặp cán bộ, chiến sĩ của trung tâm, trình bày cụ thể hoàn cảnh của mình với hy vọng mong manh sẽ được về quê nhìn mặt bố lần cuối. Cảm thông, chia sẻ với ông, lãnh đạo, chỉ huy trung tâm kịp thời báo cáo lên Bộ CHQS thành phố để xin chủ trương, tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, do ông Sỹ vẫn đang trong thời gian phải cách ly, tình hình dịch bệnh trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng cũng đang diễn biến rất phức tạp; vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ ở trung tâm đã phân tích để ông hiểu và chấp nhận ở lại cách ly. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thành viên trong gia đình ông Sỹ từ quê nhà cũng gọi điện, động viên ông yên tâm ở lại cách ly.

Ông Trần Đình Sỹ thắp hương vái vọng cha trước bàn thờ tại khu cách ly.

Để ông Sỹ vơi đi nỗi đau mất mát quá lớn, đơn vị đã hỗ trợ chuẩn bị nhang đèn, hoa quả và lập bàn thờ nhỏ nhưng rất trang trọng ngay trong khuôn viên khu cách ly. Kết nối với người thân qua mạng xã hội, ông Sỹ vừa thắp hương vái lạy, vừa lau nước mắt nhìn mặt cha lần cuối. Bằng tình cảm chân thành, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và toàn thể bà con trong khu cách ly đều đến thắp hương, động viên, thăm hỏi để ông sớm vượt qua mất mát, đau thương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Sỹ tâm sự: "Bố tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Cách đây hơn chục ngày, thấy ông bị đau bụng dữ dội, các em tôi đưa ông đi khám mới phát hiện ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nghe em trai điện thoại nói ông muốn được gặp mặt đông đủ các con trước khi nhắm mắt, tôi cùng một người bạn vội vàng mua vé máy bay để về Việt Nam. Tôi dặn mọi người tuyệt đối không được báo trước với ông chuyện tôi sắp về, sợ ông sốt ruột. Tôi vào cách ly được 5 ngày thì ông mất. Nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con chòm xóm, anh em họ hàng nên đến 15 giờ chiều ngày 24-3, bố tôi đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bộ đội và bà con ở đây rất gần gũi, quan tâm, chu đáo. Chính sự động viên kịp thời của mọi người giúp tôi nguôi đi nỗi đau quá lớn này. Vài hôm nữa hết cách ly, tôi sẽ về quê, trực tiếp thắp hương lên phần mộ của cha''.

Trò chuyện với ông Sỹ chúng tôi còn biết thêm, hè năm 2019 ông cũng có dịp về thăm quê. Khi vừa quay lại Malaysia làm việc, ông bất ngờ nhận được điện thoại báo tin mẹ mất. Đường sá xa xôi, khi ông về đến quê cũng là lúc mọi người đang tổ chức lễ cúng 3 ngày cho mẹ mình. Đạo làm con, ông rất day dứt vì chưa một lần được trực tiếp chịu tang cha mẹ. Theo các cán bộ ở trung tâm, mới vào cách ly vài hôm mà ông Sỹ gầy rộc, hốc hác hẳn đi, mái tóc bạc thêm quá nửa. Tuy vừa trải qua nỗi đau quá lớn song vì lợi ích chung của cả cộng đồng, ông vẫn cố gắng vượt qua, trở thành là động lực lớn lao để bà con ở đây yên tâm, phấn đấu cách ly.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nen-dau-thuong-o-lai-cach-ly-613949