Thai nhi bị phá bỏ ở cơ sở nạo thai đã trở về từ 'cửa tử' như thế nào?

Các bác sĩ Khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa chia tay bé Bình An - vốn là một thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 - sau hơn 2 tháng được điều trị và chăm sóc chu đáo tại Bệnh viện.

Thai nhi 31 tuần bị phá được cứu sống đã chuyển về trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng

Thời điểm được nhóm thiện nguyện nhặt ra từ thùng rác đưa đến bệnh viện, bé chỉ nặng 1,6kg, đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, toàn thân tím tái, hạ thân nhiệt nặng... Đến nay, bác sĩ xác định sức khỏe bé đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Chuyển bé trai bị bỏ rơi do nạo phá thai sang trung tâm bảo trợ xã hội

Bé Bình An – thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 đã được Trung tâm bảo trợ thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội nhận đón về chăm sóc.

Em bé được cứu sống ở tuần thai 31 về nơi ở mới

Chiều 15/9, bé Nguyễn Bình An - thai nhi bị phá bỏ ở tuần thai thứ 31 đã được một Trung tâm bảo trợ thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đón về chăm sóc.

Hành trình giải cứu thai nhi bị phá bỏ ở tuần thai 31

Nhóm tình nguyện đã phát hiện ra thai nhi ở một điểm tập kết rác cách Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khoảng 4km.