Năm chàng hoàng tử đẹp ngất ngây trên màn ảnh xứ Hàn, người người nhìn đều thấy mê

Đây là những chàng hoàng tử 'trong mơ', thông minh, nhanh trí và có tài chiến đấu nhưng cũng rất thực tế khi thể hiện cảm xúc của mình.

Lee Jun Ho trong The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ)

Cổ tay áo màu đỏ là bộ phim cổ trang kể về vị hoàng đế lỗi lạc Yi San (Lee Junho), người đã phải lòng cung nữ Sung Deok Im (Lee Se Young). Bất chấp sự khác biệt về địa vị, cả hai đã có một mối tình nên thơ và lãng mạn. Khi mới lên sóng, phim chỉ đạt rating 5,7% vì không quy tụ dàn sao tên tuổi, nhưng đến tập cuối cùng, phim ghi nhận mức rating kỷ lục 17,4% trên toàn quốc, đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần ban đầu.

Đây là một bộ phim sẽ ở lại với bạn theo thời gian, đến mức bạn có thể sẽ tìm kiếm và đọc về vua Jeongjo và Seong Ui Bin. Diễn xuất 'xuất thần' của Lee Jun Ho trong vai Thái tử Yi San và sau đó là vị hoàng đế từ bi thật quyến rũ. Lee Jun Ho có chất giọng và ngoại hình cực kỳ phù hợp, làm nổi bật nỗi thống khổ, bất lực và khao khát của nhân vật. Thông qua bộ phim này, Lee Jun Ho một lần nữa cho thấy sự trưởng thành của mình với tư cách là một diễn viên và đã giành được giải thưởng Baeksang cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Park Hyung Sik trong Our Blooming Youth (Thanh xuân nguyệt đàm)

Phim kể về Lee Hwan (Park Hyung Sik), Thái tử vướng phải một lời nguyền bí ẩn và Min Jae Yi (Jeon So Nee), người phụ nữ thiên tài bị buộc tội giết các thành viên trong gia đình mình. Sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, cả hai nảy sinh mối tình lãng mạn khi là vị cứu tinh trong cuộc đời nhau.

Điều đáng yêu ở Lee Hwan là anh ấy không hề sợ hãi khi thể hiện sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của mình. Khi Jae Yi nắm quyền, anh ấy rất vui khi được hỗ trợ cô ấy và không có cảm giác xấu hổ về sự lép vế của một ông hoàng. Park Hyung Sik thường được biết đến là nam diễn viên có khả năng khiến nữ chính 'tỏa sáng'. Park Hyung Sik đã nhận được rất nhiều sự yêu mến qua vai diễn Lee Hwan và thể hiện kiểu nhân vật khiến bạn muốn tiếp cận và bảo vệ anh ấy.

EXO D.O trong 100 Days My Prince (Lang quân 100 ngày)

Đây là một tác phẩm cổ trang thiên về hài - lãng mạn, với nam chính là một chàng thế tử "khó ở", vì gặp biến cố mà trở thành dân đen, rồi làm chồng của một cô gái thông minh nhưng đanh đá. Bên cạnh những phút giây giải trí cùng cặp đôi chính, bộ phim còn mang tới cho người xem không ít tình tiết căng thẳng về cuộc chiến quyền lực trong vương triều. Màn thể hiện trọn vẹn của dàn diễn viên chính cũng là yếu tố giúp phim giữ chân khán giả.

EXO D.O. thật tuyệt vời trong vai Yul, vị thái tử ủ rũ và cũng là cậu bé nông dân khờ khạo. Lee Yul và Hong Shim cũng là một cặp đôi tạo ra 'phản ứng hóa học' dù tính cách khác nhau của họ.

Moon Sang Min trong Under the Queen’s Umbrella (Dưới bóng trung điện)

Bộ phim xoay quanh một nữ hoàng mạnh mẽ tên là Im Hwa Ryung (Kim Hye Soo) cố gắng kỷ luật những đứa con trai hay gây rắc rối của mình để biến một trong số chúng trở thành vị vua tiếp theo của Joseon, trong khi các đối thủ của bà tranh giành ngai vàng. Sung Nam (Moon Sang Min), Đại Hoàng tử biết cách phản ứng trước và suy nghĩ sau. Sau cái chết của anh trai là Thái tử (Bae In Hyuk), anh là người kế vị. Cùng với mẹ của mình, Nữ hoàng, anh lên đường tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Thái tử

Bộ phim giới thiệu cách một thái tử trẻ tuổi non nớt chuyển đổi để trở thành một người đàn ông chín chắn và chu đáo. Moon Sang Min cân bằng được khía cạnh tinh thần cũng như thể chất trong nhân vật của mình, biến đổi từ một cậu bé thành một người đàn ông chính trực. Là một thái tử đứng lên vì người dân và gia đình của mình, đây thực sự là hình mẫu quyến rũ của bạn.

Park Bo Gum trong Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng)

Bộ phim xoay quanh sự thay đổi và trưởng thành của Vương Thế tử Lee Yeong và tình cảm của anh với cô gái tên là Hong Ra-on, một người nữ cải trang thành nam hoạn quan.

Love in the Moonlight là một bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi mới lớn với bầu không khí trẻ trung và những tình tiết kịch tính. Park Bo Gum quyến rũ và thu hút sự chú ý với vai hoàng tử trẻ vui tính, người không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng, đặc biệt là khi anh bị Ra On thu hút.

Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-chang-hoang-tu-dep-ngat-ngay-tren-man-anh-xu-han-nguoi-nguoi-nhin-deu-thay-me-post1558803.tpo