N'Golo Kante không dám sờ vào cúp vàng vì ngại đồng đội

Nếu Steven N'Zonzi không lấy chiếc cúp và đưa cho N'Golo Kante, có lẽ tiền vệ Chelsea sẽ chẳng có tấm ảnh nào chụp chung với chức vô địch World Cup trên đất Nga.

Tối qua 15/7, đội tuyển Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia để đăng quang ngôi vô địch. Đây là chiếc cúp vàng thứ 2 trong lịch sử của đội bóng này, lần đầu là World Cup 1998 trên sân nhà.

N'Golo Kante trở thành mắt xích quan trọng và thi đấu xuất sắc nơi hàng tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Tuy nhiên, trong lúc các đồng đội mải mê ăn mừng với chiếc cúp vô địch, tiền vệ Chelsea lại đứng một góc mỉm cười vì chờ mãi vẫn chưa tới lượt.

Cầu thủ này cuối cùng cũng được chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng sau sự "trợ giúp" của người đồng đội Steven N'Zonzi. Ảnh: Getty Images.

Chứng kiến sự nhút nhát của người đồng đội, tiền vệ Steven N'Zonzi phải chủ động nói với các cầu thủ "Les Bleus" đưa chiếc cúp cho Kante. Chính anh là người lấy nó từ tay Florian Thauvin và trao cho tiền vệ Chelsea để cầu thủ này có thể chụp tấm ảnh lưu niệm trong ngày đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Sau trận đấu, các đồng đội trên tuyển cùng hát vang tên Kante tại khách sạn của đội tuyển trước sự hân hoan của gia đình và bạn bè để tri ân cho những đóng góp của cầu thủ này tại World Cup năm nay.

Kante vốn là cầu thủ nhỏ bé và nhút nhát, song phong cách thi đấu của anh lại trái ngược hoàn toàn. "71% Trái đất được bao phủ bởi nước, phần còn lại được bao phủ bởi Kante", phát biểu của huyền thoại người Pháp Marcel Desailly là đủ để người hâm mộ hình dung ra tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trên sân.

Tiền vệ 27 tuổi gây ấn tượng với các cổ động viên của "Les Bleus" bởi vẻ ngoài bẽn lẽn cùng nụ cười "tỏa nắng". Khác với nhiều cầu thủ thi đấu tại xứ sở sương mù, Kante có lối sống vô cùng giản dị dù thu nhập của anh tại Chelsea là không hề nhỏ.

Cầu thủ này không sở hữu nhiều siêu xe mà chỉ đi một chiếc Mini Cooper suốt từ ngày chuyển tới Chelsea đến nay. Kante thậm chí chỉ mua ôtô sau khi ban lãnh đạo đội bóng cũ của anh không đồng ý việc tự chạy bộ đến sân mỗi sáng khi có buổi tập.

Trận chung kết World Cup gợi nhớ chiến thắng của Pháp năm 1998 Sau chiến thắng trước Croatia ở trận chung kết, Pháp lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 2 sau 20 năm.

Sự nghiệp của Kante đang lên "như diều gặp gió" từ ngày anh chuyển tới Premier League. Khoác áo Leicester City, tiền vệ 27 tuổi giành chức vô địch quốc nội, đồng thời vào tới chung kết EURO cùng đội tuyển Pháp.

Một năm sau, Kante chuyển tới Chelsea và lặp lại thánh tích đó trước khi giành chức vô địch FA Cup và nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2018. Với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng bao sân của mình, Kante còn trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng London và "Les Bleus" trong tương lai.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/n-golo-kante-khong-dam-so-vao-cup-vang-vi-ngai-dong-doi-post860818.html