Mường Pồn: Nỗi lo trước thềm năm học mới

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2024 - 2025, thế nhưng thầy và trò nơi vùng lũ Mường Pồn, huyện Điện Biên vẫn đang đau đáu nỗi lo về điều kiện đến trường. Bởi trận lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều tài sản của hàng trăm gia đình, khiến sách vở, quần áo, đồ dùng học tập của các em ngập trong bùn đất; cùng với đó, cơ sở vật chất của nhiều trường học cũng đã hư hại nặng.

Gần 1 tháng nay, kể từ khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra, chị Lò Thị Hoa cùng 2 con nhỏ ở bản Mường Pồn 1 vẫn đang phải ở nhờ nhà người thân trong xã, bởi toàn bộ tài sản, nhà ở đã trôi theo dòng lũ dữ. Những lo lắng, đau thương sau cơn lũ hằn rõ trên khuôn mặt của người mẹ trẻ. Tuy nhiên, thời điểm này điều khiến chị Hoa lo lắng hơn cả là làm sao để có thể cho các con đến trường, tiếp tục đi học.

Tường bao đổ sập, cây cối, sân bãi nhuốm một màu bùn đất… Đây là những hình ảnh được ghi tại Trường THCS Mường Pồn sau khi cơn lũ lịch sử quét qua. Những mong học sinh của mình được đón năm học mới trong trường, lớp khang trang, sạch sẽ, suốt hơn 1 tuần qua, hơn 30 thầy cô giáo nhà trường cùng chung tay dọn từng lớp bùn đất, vệ sinh trường lớp, tu sửa lại cơ sở vật chất chuẩn bị mọi điều kiện đón các em trở lại trường.

Học sinh ở miền núi vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi khi điều kiện giáo dục ở nhiều nơi còn thiếu thốn. Cơn lũ ập đến khiến việc đến trường của hàng trăm học sinh ở Mường Pồn lại càng gập ghềnh, gian nan hơn bao giờ hết.

Sau cơn lũ, Mường Pồn có 3/5 trường trên địa bàn xã bị ảnh hưởng. Trong đó, 2 trường bị sập tường bao với tổng chiều dài gần 100m; 1 trường bị sập nhà kho, hư hỏng téc nước và khu nhà bán trú bị sạt khoảng 300m3; đường dẫn nước về một số trường đã bị nước lũ phá hủy dẫn đến mất nguồn nước sinh hoạt; nhiều học sinh không còn sách vở, quần áo, đồ dùng học tập do lũ quét. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông bị hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường tiềm ẩn nguy hiểm khi mới chỉ được dựng lên chiếc cầu tạm bắc qua dòng suối lớn. Vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển đến trường cũng là thách thức lớn.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, cùng với việc hỗ trợ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình có học sinh tử vong do lũ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên đã phối hợp kêu gọi kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Ngay trước thềm năm học mới, trên 3.450 cuốn vở viết, 318 bộ sách giáo khoa học sinh tiểu học, THCS; 100 bộ đồ dùng học tập và 80 ba lô cho học sinh cấp mầm non và nhiều đồ dùng cá nhân khác, với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng đã được trao đến tay các em học sinh Mường Pồn.

Các trường trên địa bàn xã Mường Pồn cũng khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường; khu nhà ăn, nhà ở bán trú của học sinh, nhà công vụ giáo viên. Thường xuyên cập nhật thông tin về các tuyến đường giao thông, tình hình diễn biến thời tiết để thông báo đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh. Kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo những nội dung vượt ngoài khả năng của trường để được hỗ trợ khắc phục, đảm bảo những điều kiện tốt nhất đón học sinh tới trường.

Tái thiết sau lũ đang là điều được tập trung thực hiện. Người lớn cần xây dựng lại cuộc sống, trẻ con thì quan trọng hơn hết là đảm bảo cho việc học, nhất là thời điểm năm học mới 2024 - 2025 đã gần kề. Với những thiệt hại quá nặng nề, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí. Để học sinh vùng tâm lũ có đủ điều kiện tiếp tục đến trường, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ để tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp các em học sinh yên tâm vượt qua khó khăn.

Thu Hằng – Quang Hùng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/truyen-hinh/2141/muong-pon-noi-lo-truoc-them-nam-hoc-moi