Mùa thu sương mờ ở Vườn quốc gia Ba Vì
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách.
Mùa thu trên dãy núi Ba Vì luôn mang đến một vẻ đẹp khác biệt, làm say lòng bất cứ ai ghé thăm. Mỗi sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua lớp sương mờ, cảnh sắc nơi đây trở nên thơ mộng. Không khí mát mẻ, trong lành của nơi đây khiến mỗi bước chân của du khách trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Không khí mát mẻ, trong lành tại Vườn quốc gia Ba Vì
Buổi sáng tại Vườn quốc gia Ba Vì là khoảnh khắc thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Với bầu không khí trong lành cùng vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình và hùng vĩ, nơi đây là điểm đến lý tưởng cho du khách.
Huy Tú
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mua-thu-suong-mo-o-vuon-quoc-gia-ba-vi-261593.htm
Tin nóng
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Cụm Thủy điện Nho Quế và Cụm Thủy điện Sông Lô (tỉnh Tuyên Quang) thuộc Tập đoàn Bitexco đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'.
Sáng 24.7, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Chín Hầm, đồng thời khai mạc triển lãm chuyên đề 'Ký ức thời hoa lửa'.
Dọc nhiều tuyến phố du lịch tại Khánh Hòa, các biển hiệu, bảng quảng cáo tiếng nước ngoài 'lấn át' tiếng Việt. Muốn mua đồ, sử dụng dịch vụ, không ít du khách Việt phải 'đỏ mắt' dò từng dòng chữ, thậm chí đoán xem cơ sở kinh doanh gì.
Sáng 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Giang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch '500 ngày đêm' tại Thái Nguyên đang được nối dài bằng những ký ức, tư liệu và niềm hy vọng từ mỗi người dân.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày người chị gái hy sinh, thương binh Lê Văn Đáo vẫn chưa thôi hành trình đi tìm hài cốt người thân. Mang trong mình nỗi đau của một gia đình có nhiều người ngã xuống vì Tổ quốc, ông còn lặng lẽ trở thành người dẫn đường, giúp đỡ cho hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm lại những cái tên đã nằm lại sau chiến tranh.
Tin mới
Việc tìm thấy hài cốt các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh những ngày gần đây khiến cả nước lặng đi trong niềm xúc động. Dưới những tán cây xanh, giữa nhịp sống bình yên của Thành phố hôm nay, từng có biết bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở về gia đình, về quê hương, về một ngày đất nước thanh bình.
Ngày 24-7, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Quân khu 7 tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, tu bổ Bia tưởng niệm Quân báo Trinh sát tại Khu di tích chùa Hang thuộc Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15, TP.HCM tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.
HNN.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, các đồng chí UVTV Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa và Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Thuận Hóa và phường Phong Thái. Tham gia đoàn có đại diện các ban, ngành và chính quyền địa phương.
Không chỉ nổi tiếng với dê núi hay cơm cháy, Ninh Bình quê Phương Oanh còn có loại rau gắn với vùng núi đá vôi, được nhiều du khách tìm thưởng thức khi ghé thăm vùng đất cố đô.
Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, viếng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn các xã: Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Phú Thuận và Vu Gia.
Cổng làng nghề giò chả Ước Lễ ở xã Dân Hòa, Hà Nội, được xây dựng từ thời Mạc (khoảng thế kỷ XVI-XVII), là một trong những cổng làng cổ đẹp và còn bảo tồn khá nguyên vẹn của đồng bằng Bắc Bộ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành đã tổ chức 'Bữa cơm tri ân' tại gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy, ở tổ dân phố Đông Sơn 1.











