MU hòa đội bét bảng Premier League: Thói quen xấu với Ralf Rangnick

Sở hữu bóng vượt trội, mở tỷ số trước nhưng MU lập lại thói quen xấu với Ralf Rangnick khi để Burnley gỡ hòa trong hiệp hai.

MU chỉ hay hiệp một

"Chúng tôi đã ghi 3 bàn", Ralf Rangnick than thở. MU có 3 tình huống đưa bóng vào lưới chủ nhà Burnley trong vòng chưa đầy 10 phút, ở vòng 24 Premier League nhưng chỉ 1 trong số đó được công nhận.

Pogba ghi bàn sớm nhưng MU không thể thắng

Công nghệ VAR đã chống lại MU và Rangnick. Cú đánh đầu của Raphael Varane ở phút 12 bị từ chối khi Harry Maguire tham gia vào pha bóng trong tư thế việt vị.

Đến phút 21, trung vệ Ben Mee đưa bóng vào lưới nhà nhưng lần thứ hai MU bị từ chối bàn thắng vì Paul Pogba phạm lỗi với đối phương.

Xen giữa hai tình huống này, Paul Pogba là người mở tỷ số cho MU ở phút 18.

Một bàn thắng rất đẹp mắt đến từ pha dàn xếp tấn công nhanh. Bruno Fernandes mở đường chuyền dài một chạm ra trái cho Rashford, bóng được đưa đến Luke Shaw rồi Pogba dứt điểm thành bàn.

Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của Pogba khích lệ tinh thần cho Quỷ đỏ. Các cầu thủ của Ralf Rangnick liên tục tấn công về khung thành Nick Pope.

Hiệp một khép lại, MU vượt trội về thế trận với 12 lần dứt điểm và Burnley giải thích vì sao họ không thắng kể từ tháng 10/2021 khi không tung ra cú sút nào.

Khi hiệp hai trôi qua được 2 phút, sai lầm trong tình huống bắt việt vị của Luke khiến Jay Rodriguez có cơ hội làm náo loạn hàng thủ MU và dễ dàng đánh bại David de Gea.

Jay Rodriguez trừng phạt MU khi Burnley có cơ hội đầu tiên

Burnley ghi bàn ngay với pha dứt điểm đầu tiên trong trận. MU hoàn toàn đánh mất mình kể từ đó, tạo rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn để rồi phải chấp nhận chia điểm khi rời Turf Moor.

Thói quen xấu với Rangnick

Giống như trận đấu với Middlesbrough và bị loại khỏi FA Cup đêm thứ Sáu tuần trước, MU một lần nữa đánh mất mình 45 phút hiệp hai.

Trong lần đầu tiên ở Premier League mà Ralf Rangnick cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, Edinson Cavani không hiệu quả.

Cavani hiện diện trên sân cho đến phút 68, có 2 cú dứt điểm, một trong số đó là cú đánh đầu ở khoảng cách hơn 1 m đi trúng thủ môn Nick Pope.

Sự xuất hiện của Ronaldo sau đó thay thế Cavani cũng không mang lại điều tích cực.

Ronaldo có 3 lần dứt điểm. Đáng chú ý, anh thực hiện hai pha đánh đầu thuận lợi từ khoảng cách 6 m nhưng đều không chính xác.

Trong hai trận liên tiếp, những ngôi sao của MU không còn là chính mình sau giờ nghỉ.

MU của Rangnick thường xuyên đánh mất mình trong hiệp hai

Đây vốn là thói quen xấu liên quan đến phương pháp mà Ralf Rangnick áp dụng. Sau 9 trận Premier League với nhà cầm quân người Đức, MU có 4 trận không thắng và 3 trong số đó họ mất điểm vì những bàn thua sau giờ nghỉ.

MU thua Wolves trên sân nhà với pha ghi bàn của Joao Moutinho ở phút 82. Trong trận hòa Aston Villa, Quỷ đỏ dẫn 2-0 nhưng thủng lưới hai bàn liên tiếp trong những phút cuối.

Những kết quả này không phải sự ngẫu nhiên. Có thể nói, hệ thống của Rangnick có quá nhiều khoảng trống khi họ kiểm soát bóng mà không thể dứt điểm trận đấu.

Hòa Burnley, vị trí thứ 4 mà MU vừa có giờ đây phải nhường lại cho West Ham, đồng thời ưu thế so với Arsenal và Tottenham cũng mất đi.

Không chỉ các cầu thủ MU, bao gồm cả Ronaldo, phải thay đổi mà chính Rangnick cũng phải tìm ra cách để giúp đội không bị ngủ quên sau giờ nghỉ giải lao.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/mu-ngu-quen-voi-ralf-rangnick-tin-bong-da-anh-814252.html