Mourinho tri ân cậu bé nhặt bóng trong chiến thắng ở Champions League

Tung bóng nhanh vào sân để các cầu thủ chủ nhà tổ chức phản công thần tốc mang đến bàn gỡ hòa 2-2 trước Olympiakos, cậu bé nhặt bóng Callum Hynes đã trở thành đại ân nhân của Tottenham và HLV Mourinho.

Clip về khoảnh khắc đẹp trên sân Tottenham Stadium:

Cậu bé nhặt bóng Callum Hynes thành người hùng

Tiếp đại diện Hy Lạp Olympiakos hồi giữa tuần trong khuôn khổ lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League, chủ nhà Tottenham theo thói quen khởi đầu chậm chạp đã phải nhận liên tiếp 2 bàn thua trong vòng 19 phút đầu tiên. Áp lực đè nặng lên đội bóng có biệt danh "Gà trống" và cả HLV Jose Mourinho, người vừa tiếp quản công việc dẫn dắt đội chỉ vài ngày trước đó.

Các cầu thủ Olympiakos vui mừng với 2 bàn thắng trong vòng 19 phút

Dele Alli có bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho đội chủ nhà ở phút cuối cùng của hiệp 1 nhưng nỗi lo vẫn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ Tottenham khi họ bước ra sân nghỉ giữa trận. Tất cả chỉ còn biết trông chờ vào quyền năng của "phù thủy" Mourinho, như khi đội bóng này thoát hiểm ở chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước West Ham vài ngày trước đó.

Dele Alli ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 cuối hiệp 1 cho Tottenham

Tuy nhiên, điều thần kỳ lại đến từ một nhân vật vô danh khác, cậu bé nhặt bóng Callum Hynes tại sân Tottenham. Phút 50, đội chủ nhà được hưởng quả ném biên bên cánh phải. Giữa lúc các cầu thủ Olympiakos còn mải lo đôi co với trọng tài, Callum Hynes đã ném bóng nhanh cho Serge Aurier và từ đây, pha phản công thần tốc của Tottenham được thực hiện với Lucas Moura thoát xuống và tung ra đường chuyền chuẩn đến từng milimet cho Harry Kane dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2 cho "Gà trống".

Harry Kane (10) ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau pha phản công thần tốc

Tottenham thắng chung cuộc 4-2 ở trận đấu chào sân của HLV Mourinho. Ống kính máy quay trên sân sau trận đã nhanh chóng "bắt" được khuôn hình HLV Mourinho tiến đến bên Callum Hynes, ôm chầm cậu bé với tất cả sự biết ơn và dành nhiều lời khen cho cậu. Không chỉ có vậy, nhà cầm quân người Bồ còn đích thân gửi lời mời Callum Hynes đến dùng cơm trưa với đội bóng trước khi Tottenham ra sân gặp Bournemouth lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 30-11. Đây là vinh dự mà không phải bất kỳ ai cũng có thể nhận được nếu không thật sự làm điều gì to tát cho đội bóng.

HLV Mourinho tiến đến chào Callum Hynes...

... ôm chầm cậu bé nhặt bóng trong sự thích thú của khán giả

Callum Hynes năm nay 15 tuổi nhưng đã có 6 mùa làm công việc nhặt bóng, cậu theo chân Tottenham từ khi đội còn chơi ở sân White Hart Lane, sang sân Wembley và giờ là sân mới Tottenham Stadium. Chính Callum Hynes còn không kịp nhớ cậu đã làm gì cho đến trước khi HLV Mourinho tiến đến giơ tay chào rồi ôm lấy cậu ở khu vực dành cho đội ngũ nhặt bóng khi trận đấu kết thúc.

Tottenham giành quyền lọt vào vòng knock-out sớm 1 lượt đấu

"Tôi không biết là đội nhà đã ghi bàn sau tình huống ấy. Giorgos Masouras làm động tác chuồi bóng với Serge Aurier ngay trong tầm quan sát của tôi và khi thấy bóng nằm ngoài sân, tôi vội vàng ném bóng ngay cho Aurier rồi quay về chỗ của mình. Chỉ đến khi cầu trường như vỡ tung vì vui mừng, tôi mới kịp nhìn thấy Harry Kane đang rất hào hứng với pha ghi bàn. Tôi đã làm việc mà mình phải làm. Jose (Mourinho) không cần thiết phải làm như thế nhưng ông đã mang lại cho tôi cảm giác vô cùng hạnh phúc. Một ngày tuyệt vời của tôi. Tôi yêu Spurs và đó là khoảnh khắc mãi mãi tôi không quên!", Callum Hynes kể.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/mourinho-tri-an-cau-be-nhat-bong-trong-chien-thang-o-champions-league-20191130094158725.htm