Một trưởng thôn chiếm đoạt nhiều tài sản của dân
Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị đã chiếm đoạt nhiều tiền công trồng rừng của người dân do có những giấy ủy quyền giả nhưng được UBND xã chứng thực.
Sau mười năm thực hiện dự án trồng rừng Việt Đức, hàng chục hộ dân thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ vẫn không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (viết tắt sổ đỏ). Tìm hiểu được biết, nguyên trưởng thôn Ba Thung đã lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, chiếm đoạt số sổ đỏ này, rồi cùng với người thân giả mạo chữ ký của các chủ rừng để chiếm đoạt tiền công trồng, chăm bón và bảo vệ rừng, đồng thời sang tay bán đất rừng trên cho người khác. "Cốc mò, cò xơi" Ông Hồ Quang Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho biết: "Xã Cam Tuyền thực hiện dự án trồng rừng Việt Đức qua 2 giai đoạn, 1999 và 2000, với trên 500 hộ dân tham gia. Tại thôn Ba Thung có 94 hộ, trồng 140 hécta, do ông Nguyễn Cử, trưởng thôn lúc bấy giờ tham gia vào việc hướng dẫn bà con thực hiện dự án và tham gia vào đoàn nghiệm thu trồng rừng trong 2 đợt". Chị Trang đang giữ tấm sổ đỏ mang tên người khác. Chị Đoàn Thị Mỹ Trang, thôn Ba Thung, tố cáo: "Năm 1999, em và chồng em là anh Trần Văn Hiếu đã nhận trồng 1,7 hécta rừng Việt Đức. Vợ chồng em đã đổ bao công sức ra đó nhưng ông Nguyễn Cử, trưởng thôn lúc bấy giờ đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền công trồng, chăm bón và bảo vệ rừng trong gần 10 năm; chiếm đoạt luôn cây rừng và sổ đỏ 1,7 hécta kể trên. Khi gia đình em phát hiện ra sự việc, ông Cử đã sử dụng sổ đỏ đất rừng của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Huệ với diện tích 1,5 hécta để đền lại. Trước đó, sau nhiều lần đòi sổ đỏ không được, vợ chồng em đã làm thủ tục kiện ông Cử ra tòa án, nhưng lãnh đạo UBND xã Cam Tuyền đã gọi em lên trụ sở UBND xã để vận động thỏa thuận việc ông Cử đền lại sổ đỏ trên". Tiếp tay hay bị lừa? Tìm hiểu được biết, ở Ba Thung hiện có gần 20 trường hợp lâm vào tình cảnh như gia đình chị Trang. Qua xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cam Lộ cho thấy, bà Lê Thị Lũy và ông Nguyễn Văn Hiền, ở thôn Ba Thung, là em dâu và em trai ông Nguyễn Cử đã ký nhận tiền trồng, chăm bón và bảo vệ rừng Việt Đức của người khác với danh sách hàng loạt trong nhiều năm liền (trong khi qua xác minh những người này, bà con cho biết đã không hề hay biết sự việc trên và trên thực tế họ không quan tâm bởi nghĩ rằng do trồng rừng không đạt (đợt 1) nên không được hỗ trợ tiền thù lao!). Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cam Lộ cho biết, sở dĩ bà Lũy, ông Hiền được phép rút số tiền trên là do có giấy ủy quyền của các chủ rừng Việt Đức, được xác nhận, ký tên và đóng dấu của lãnh đạo UBND xã Cam Tuyền. UBND xã Cam Tuyền đã chứng thực hàng loạt giấy ủy quyền giả như thế này. Trả lời câu hỏi khi xác nhận giấy ủy quyền, có mặt và có chữ ký, chứng minh nhân dân của 2 bên để đối chứng hay không, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho rằng: "Do tin tưởng ông Nguyễn Cử, trưởng thôn lúc bấy giờ nên lãnh đạo xã đã bị lừa(?!)". Sự việc trên đã diễn ra 10 năm nay và bà con nhiều lần phản ánh, tố cáo người chiếm đoạt tài sản của họ trong khoảng thời gian dài này lẽ nào chính quyền địa phương không hay biết?. Điều đáng nói hơn nữa, đến nay UBND xã Cam Tuyền vẫn chưa báo cáo vụ việc lên ngành chức năng
Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/119373.cand