Một ngày không vui là một ngày hoang phí

'Đạo diễn/ Diễn viên hài người Anh Charlie Chaplin (1889 – 1977) đã nói vậy. Là một người luôn mang những tiếng cười cho cuộc đời, hẳn nhiên ông sẽ biết giá trị của hạnh phúc. Nhưng nghiệt ngã thay, đằng sau những vai hài, cuộc đời của ông vẫn gặp bao thăng trầm, bi kịch.

Đầu tháng 11 vừa qua, cựu diễn viên TVB Lam Khiết Anh (sinh năm 1963), mệnh danh là “Ngọc nữ tâm thần” đã qua đời khi bị ngã trong nhà vệ sinh, không ai hay biết, cho đến khi thân thể rữa nát bốc mùi sau 2 đến 3 ngày, tại nhà riêng ở HongKong. Lam Khiết Anh là bạn diễn bên các tài tử điện ảnh nổi danh Lương Triều Vỹ và Châu Tinh Trì. Trong những năm 80 và đầu thập niên 90, cô tham gia khoảng 30 phim như “Bạch phát ma nữ truyện”, “Đại thoại Tây du”; “Cái thế hào tình”… Từ lúc được phát hiện, Lam Khiết Anh nằm trong nhà xác, cảnh sát không liên hệ được với người trong gia đình. Hai ngày sau đó, chị của cô đến nhận xác, mặc đồ kín mít, bịt mặt, từ chối trả lời các phỏng vấn và lặng lẽ rời đi.

Mặc dù là gương mặt nổi danh trên màn ảnh, nhưng rồi khi người yêu tự vẫn năm 1986, cha mẹ qua đời năm 1996, sự nghiệp của Lam Khiết Anh dần sa sút. Đến năm 1999, Lam Khiết Anh bị tai nạn xe hơi và sau đó phải vào viện tâm thần. Về sau bệnh tình của cô ngày càng nặng, người ta bắt gặp cô mặc áo ngủ lang thang hút thuốc trên hè phố. Cô sống chủ yếu từ tiền trợ cấp xã hội, không người thân, không gia đình. Năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn, Lam Khiết Anh đã hé lộ bí mật khủng khiếp là cô từng bị hai người đàn ông có vai trò quan trọng trong lĩnh vực giải trí cưỡng hiếp 20 năm trước. Với cái chết của cô, nhiều người hâm mộ cho rằng, cô sẽ thoát khỏi cuộc đời đầy đau khổ và bế tắc của mình.

Là một người nổi tiếng, rốt cuộc có được hạnh phúc không?

Danh họa người Hà Lan - Van Gogh (1853 – 1890) khi sống không đạt thành công trong hội họa. Ông bị coi là một kẻ điên, có một cuộc đời thất bại. Thật bi kịch, sau khi tự tử thì ông trở nên nổi tiếng và tranh của ông trở thành tài sản rất giá trị được săn tìm.

Nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Dazai Osamu (1909 - 1948), tác giả của khoảng ba mươi tiểu thuyết, trong đó có nhiều bản đã được dịch sang tiếng Việt, với “Tà dương”, “Thất lạc cõi người”… Ông đã nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Năm 1948 ông đã tự tử và chết ở hồ nước ngọt của sông Tamagawa.

Diễn viên Mỹ tài danh Marilyn Monroe (1926 - 1962) bị mưu sát bởi thuốc an thần năm 36 tuổi; Diễn viên câm xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc Nguyễn Linh Ngọc (1910 – 1935) đã tự sát bằng thuốc ngủ; Diễn viên Trần Bảo Liên (ATV) sa vào cuộc sống bê tha, nghiện ngập ma túy và gieo mình từ tầng 24 của khách sạn do trầm cảm sau sinh (2004); Diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon: bị ép quan hệ tình dục 100 lần với 31 khách và phải tự vẫn vì uất hận năm 2009; Người mẫu Nhật Miyu Uehara treo cổ tại nhà riêng năm 2011 vì tình cảm không như ý…

Các bi kịch sống, tự vẫn hoặc chết trong cô độc của bao nghệ sĩ tài danh, các minh tinh khác, đã chứng minh với từ “Không”.

Khi khoác trên mình hào quang của sự nổi tiếng, chạy theo những tham đắm dục vọng tình ái lẫn vật chất, nếu không thể rèn luyện sự kiên định, tìm kiếm giá trị sống thực sự cho bản thân, có cái đích cụ thể tích cực, thì hạnh phúc luôn như cát trượt qua kẽ tay.

Vậy là nghệ sĩ, với tâm hồn nhạy cảm, làm thế nào để có được một cuộc đời hạnh phúc?

Việt Quỳnh (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/mot-ngay-khong-vui-la-mot-ngay-hoang-phi-tintuc423434